3 kẻ đồi bại làm nhục thiếu nữ giữa ban ngày

13/04/2012 10:37
Trong lúc đi cướp, bọn chúng thấy nữ sinh 17 tuổi con chủ nhà xinh đẹp nên đã nổi “máu dê”, thay nhau hãm hiếp rồi mới cướp tài sản.

Vụ án đã gây xôn xao dư luận vì những hành vi gây án thú tính của bọn tội phạm, nhưng cuối cùng tất cá bọn chúng không thể trốn thoát khỏi lưới pháp luật.

Cướp, hiếp giữa ban ngày

Một điều tra viên tham gia phá án kể, khi lần theo dấu vết của những tên cướp – hiếp áp lực tinh thần đối với các anh là rất lớn. Bởi vì khi bắt được hung thủ gây án thì các anh mới có thể làm vơi nhẹ nỗi lòng tủi nhục của cô nữ sinh bị hãm hiếp ngay tại nhà một cách dã man.

Kết quả là sau hơn 2 tháng trời đeo bám, các anh đã bắt được những tên tội phạm nguy hiểm, trấn an dư luận đang dậy sóng ở vùng quê vốn dĩ yên bình từ trước đến nay.

Lật từng trang hồ sơ vụ án, điều tra viên kể, đó là khoảng 9 giờ sáng một ngày giữa tháng 5/2011, tiếng chuông điện thoại bàn của Phòng trực ban Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bỗng reo lên.

Một chiến sĩ công an ngồi cạnh liền nhấc máy lên chưa kịp alo thì phía đầu dây bên kia giọng người phụ nữ run rẩy nói vẻ hoảng hốt “Con gái tôi vừa bị bọn cướp tài sản cưỡng bức…”. Người trực ban liền động viên phía người trình báo bình tĩnh cho địa chỉ cụ thể để công an xuống làm việc.

Người trình báo cũng chính là mẹ của nạn nhân, bà Phan Thị L. (trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng). Ngay sau khi nhận được tin, người trực ban đã cấp báo lên lãnh đạo để có hướng xử lý.

Nhận được chỉ thị, một tổ công tác của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đức Trọng nhanh chóng xuống nơi xảy ra vụ án để xác minh.

Khi các điều tra viên có mặt hiện trường đã chứng kiến một cảnh tượng khiến ai cũng quặn lòng, bà L cùng con gái đang ôm nhau khóc vật vã, đau đớn ở trong góc nhà.

Một lúc sau, được sự động viên của lực lượng điều tra, bà L mới bình tĩnh trình bày về sự việc con gái của bà là cháu Lương Thị H (17 tuổi, đang học lớp 11) bị hai tên cướp thay nhau hãm hiếp. Sau đó bọn chúng lấy đi 2 chiếc ĐTDĐ và 2 triệu đồng của gia đình.

Tuy nhiên, lúc này thiếu nữ H đang bị sốc nặng, hoảng loạn và luôn lẩn tránh mọi người vì vậy các điều tra viên chưa thể có những thông tin cụ thể hơn để phục vụ cho công tác điều tra. Nhưng bằng sự kiên trì động viên, thuyết phục của công an, cô gái cũng kể lại những phút giây kinh hoàng.

3 kẻ đồi bại làm nhục thiếu nữ giữa ban ngày, An ninh - Hình sự, hiep dam, cuong hiep, vu an, gio tro doi bai, vu an, bao, bao cong an, bao an ninh

Hai đối tượng Bùi Văn Hòa và Đỗ Văn Mỹ

Đó là vào lúc 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, khi bà L đi làm công nhân tại một phân xưởng chế biến chè, trong nhà chỉ có mình H. Lúc này cô gái đang dọn dẹp lau chùi bàn ghế ở phòng khách thì bất ngờ có 3 người thanh niên gọi cổng và nói là người quen của bà L đến xin bếp than.

Nữ sinh này tin tưởng mở cửa để cho mọi người vào nhà. Vừa lúc này một tên trong nhóm này xông vào dùng dao nhọn khống chế. Chúng dọa giết sẽ cắt cổ nếu H kêu lên. Vì quá hoảng sợ nên cô gái đành im lặng.

Bọn chúng ép H lên gác nơi có phòng ngủ của bà L, còn một tên đứng ở dưới cảnh giới. Lúc này nghĩ bọn chúng chỉ khống chế để cướp tài sản nên thiếu nữ H không dám phản ứng mạnh vì sự ảnh hưởng đến tính mạng.

Không ngờ, khi lên lầu hai bọn chúng đã dùng dây dù trói chân tay H đẩy cô gái xuống giường rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân đã dùng hết sức để chống cự nhưng vô vọng. Sau khi thỏa mãn thú tính đê hèn, hai tên “yêu râu xanh” lục tung lấy đi tiền trong tủ và hai chiếc ĐTDĐ.

Sau đó, chúng lấy chăn đắp cho H rồi mang tài sản cướp được đi xuống nhà và tẩu thoát. Kể xong sự việc vừa xảy ra, H đã hoảng loạn nên mọi người đưa cô tới bệnh viện điều trị.

Khi bọn cướp bỏ đi, H đã cố gắng vùng vẫy và tự cởi được trói. Sau đó nữ sinh này đã vội vã gọi điện cho mẹ nói trong nước mắt. Nhận được tin, bà L như “sét đánh ngang tai” vội chạy lên xin phép công ty rồi tất tả chạy về nhà.

Khi vừa bước vào nhà thì bà bàng hoàng chứng kiến cảnh con gái đang quấn chặt chiếc chăn mỏng ôm mặt khóc rưng rức. Bà L cho biết thêm, hàng ngày khoảng hơn 7 giờ sáng là bà đi tới công ty, chồng đi làm xa còn H ở nhà một mình vì đang trong giai đoạn được nghỉ hè.

Sau khi nghe báo cáo của các điều tra viên có mặt tại hiện trường, lãnh đạo công an huyện Đức Trọng xác định đây là vụ án cướp tài sản, hiếp dâm hết sức nghiêm trọng gây hoang mang trong dư luận.

Chính vì vậy Công an huyện Đức Trọng đã nhanh thành lập ban chuyên án do Thượng tá Nguyễn Phú Chuyển – Trưởng công an huyện làm trưởng ban. Vụ án được giao cho các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm để nhanh chóng tìm ra hung thủ, mang lại niềm tin trong quần chúng nhân dân.

2 tháng trời lần theo dấu vết hung thủ

Một chi tiết hết sức quan trọng có thể được coi là đầu mối tìm dấu vết của hung thủ là từ cái … bếp than cũ. Theo H trình báo, người thanh niên gọi cổng có cho biết quen với chủ nhà (tức bà L) đến xin bếp than.

Cũng từ đây nhóm hung thủ cũng dần lộ diện. Người từng hỏi xin bếp than cũ của bà L để sử dụng tên là Hải, đang làm bốc vác cho cửa hàng vật liệu xây dựng Băng Thanh (tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng). Ngay sau đó một mũi trinh sát cấp tốc đến cửa hàng vật liệu xây dựng để xác minh.

Tại đây, cơ quan điều tra nắm được thông tin hết sức quan trọng, người xin bếp than của bà Lượn không phải tên là Hải, đối tượng đó là Bùi Văn Hòa (SN 1991, ngụ thôn Tân Thịnh, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng).

Khi xin việc Hòa đã lấy tên anh trai là Bùi Minh Hải (Hải đang bị truy nã vì hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới chết người). Hòa làm việc tại cửa hàng vật liệu xây dựng không được bao lâu thì bị chủ cho thôi việc vì lý do có tiền án tội “trộm cắp tài sản”.

Ngoài ra, Hòa từng “làm” cho một cô gái ở xã Tân Hội huyện Đức Trọng đang mang bầu, sắp sinh.

Trong lúc các điều tra viên đang sàng lọc các đối tượng vụ cướp, hiếp nghiêm trọng thì trên địa bàn lại xảy ra một vụ trộm tài sản. Đối tượng bị bắt Khum Thanh Tùng (SN 1993, trú xã Tân Hội, huyện Đức Trọng).

Rất trùng hợp là Tùng có mối quan hệ mật thiết với Hòa. Mở rộng điều tra, Tùng khai nhận Hòa có rủ hắn tham gia một vụ cướp tài sản. Nhưng khi Hòa lập kế hoạch thấy nguy hiểm nên Tùng đã từ chối và “kiếm ăn” bằng cách hành nghề “đạo chích”.

Nhưng sau khi cả nhóm của Hòa thực hiện xong phi vụ cướp tài sản thì lại tiếp tục rủ Tùng lên TP.Đà Lạt ăn nhậu mừng… chiến lợi phẩm kiếm được. Tuy nhiên, Tùng sợ bị dính líu nên đã từ chối.

Đến lúc này thì nghi can số một gây ra án cướp tài sản, hiếp dâm đã được xác định. Công an cũng xác định ngay được đồng bọn của Hòa là Ngô Viết Sinh (SN 1987) và Đỗ Văn Mỹ (SN 1997, cùng trú thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng).

Thượng tá Nguyễn Phú Chuyển – Trưởng ban chuyên án - cử một mũi trinh sát bám sát, theo dõi hai “con mồi” là Tùng và cô gái đang mang thai với Hòa để làm đầu mối xác minh được chỗ của bọn cướp. Bên cạnh đó, một tổ công tác dầy dặn kinh nghiệm được tung ra nhiều tỉnh để rà soát.

Sau khoảng 10 ngày, các điều tra viên đã lần được dấu vết của Hòa cùng đồng bọn đang lẩn trốn tại TP. HCM. Tuy nhiên, các đối tượng lại thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Sau hai tháng tích cực truy bắt thì các điều tra viên nhận được thông tin có một nhóm thanh niên có biểu hiện khả nghi đang ở xuất hiện tại quận Bình Tân, TP.HCM. Lúc này hàng chục trinh sát được tập chung kết hợp cùng công an địa phương rà soát.

Khi tiếp cận mục tiêu các trinh sát phát hiện đó là Hải – anh của Hòa đang ở trong một tiệm interner. Lúc này phương án bắt giữ Hải vì hành vi trốn nã của hắn, rất có thể sẽ “rút dây động rừng” nên các chiến sĩ lại phải “án binh bất động” để hốt trọn ổ.

Đúng như dư đoán, sau nhiều giờ đồng hồ “ngồi đồng” trong tiệm game, Hải cũng ra về. Đi một quãng đường gần chục km, Hải rẽ vào cơ sở đóng than tổ ong tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Quyết tâm không để bất cứ đối tượng gây án nào “lọt lưới”, các trinh sát bao vây xung quanh cơ sở đóng than. Lực lượng trinh sát đã cắt cử người theo dõi, nghiên cứu địa hình kỹ lưỡng trước khi hành động.

Khi xác định đã có đủ “cá lớn, cá bé” hàng chục cảnh ập vào tóm gọn Hải, Hòa và Mỹ. Riêng Sinh không trốn cùng hai đồng bọn nên chưa tóm được. Các đối tượng đã được di lý về cơ quan công an huyện Đức Trọng ngay trong ngày.

Tại cơ quan công an, những kẻ gây án vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp. Chắc chúng vẫn không tin rằng lại bị bắt nhanh đến vậy. Vì chúng nghĩ đã lẩn trốn kỹ và đi đâu đều xóa dấu vết.

Theo lời khai của kẻ chủ mưu Bùi Trọng Hòa, bị mất việc nên không có tiền đã rủ hai chiến hữu là Sinh và Mỹ cùng bàn mưu đi cướp, lấy tiền tiêu xài.

Khi xác định điểm gây án, Hòa nghĩ ngày đến bà L vì Trong thời gian làm ở cửa hàng vật liệu, Hòa thường xuyên bốc vác hàng cho gia đình bà L và nhiều lần để ý, biết nhà này có mỗi cô con gái thường ở nhà một mình nên đã chọn làm “mục tiêu” ra tay.

Sau khi lên kế hoạch xong, bộ ba đón xe buýt từ thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) lên nhà bà L. Đến đây vào lúc 8 giờ 10 phút sáng, Hòa thấy có một mình H ở nhà. Lúc này Hòa đã giả vờ là người quen đến xin bếp.

Tưởng thật, H mở cửa cho nhóm Hòa vào trong nhà. Khi này, Hòa đi vào trong xem cái bếp, còn Sinh đi tới nơi cháu H đang đứng bất ngờ lấy dao kề vào cổ khống chế. Chúng dọa sẽ giết nếu H la lên.

Sau đó chúng đưa nạn nhân lên lầu nơi có phòng ngủ của bà L, thấy vậy Mỹ đòi lên theo nhưng Hòa ngăn lại, bảo ở dưới canh cửa.

Tại đây Hòa và Sinh dùng dây dù trói chân tay H ngược ra sau, rồi đặt lên giường. Thấy cô gái xinh đẹp, Sinh đã nhờ Hòa giữ lại để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Sinh giao cho Hòa trông nữ sinh còn mình tiếp tục đi tìm tài sản.

Lúc này Hòa cũng “nổi máu dê” xông vào hiếp dâm nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, Sinh tìm được tài sản quay lại, thấy H vẫn bị khống chế nên tên “yêu râu xanh này” tiếp tục hiếp dâm thêm một lần nữa.

Riêng Mỹ làm nhiệm vụ canh giữ cửa bên dưới nên không biết đồng bọn hiếp dâm cháu H. Sau khi gây án, chúng bắt xe buýt lên Đà Lạt gặp bạn bè ăn nhậu, tới đêm thì tiếp tục bắt xe bỏ trốn vào TP. HCM nhưng lưới trời lồng lộng cuối cùng rồi chúng cũng phải sa lưới và phải trả giá cho tội ác của mình gây ra.

Theo Vũ Bình (Phunutoday)