Hà Nội: Dùng súng truy sát, bắn thẳng mặt một người trên phố

20/06/2011 06:51
(GDVN) – Do mâu thuẫn nợ tiền, Quân dùng súng bắn trúng mặt Tiến Anh sau đó bỏ trốn.

(GDVN) – Do mâu thuẫn nợ tiền, Quân dùng súng bắn trúng mặt Tiến Anh sau đó bỏ trốn.

{iarelatednews articleid='4893,4595,4109,3665,3643,3561,2934,2893'}

Tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 21h ngày 17/6, tại ngõ 364 Giải Phóng, phường thịnh Liệt, quận Hoàng Mai xảy ra vụ nổ súng, làm một người bị thương. Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn nợ tiền bạc dẫn đến mâu thuẫn giữa anh Nguyễn Tiến Anh (SN 1978, ở 33 Ngũ Xá, Trúc Bạch, Ba Đình) với chị Nguyễn Tuyết Anh (SN 1983, trú tại tổ 6, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai).

Nguyễn Hùng Quân (SN 1973,ở tổ 6, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) là anh trai của Tuyết Anh đã dùng súng (chưa xác định rõ loại gì) bắn thủng má trái của anh Tiến Anh. Sau đó, Quân còn đuổi theo bắn anh Đỗ Tiến Lộc (SN 1983, ở tập thể 8/3 Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, anh Lộc đi cùng anh Tiến Anh), nhưng không  trúng người Lộc.

Hiện Quân đang bỏ trốn. CA quận Hoàng Mai đang tổ chức điều tra.

Hải Phong