Bé gái 14 tuổi mang thai vì hai anh rể?

17/04/2012 06:41
Trong khi công an chưa khởi tố vụ án, hai “yêu râu xanh” luôn đe dọa giết nạn nhân vì dám tố cáo.

Ngày 16-4, Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã đưa em NTML (14 tuổi, ngụ xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu) đến bệnh viện để giám định sức khỏe và thai nhi. Các bác sĩ cho biết em L. có thai 29 tuần, hiện trong tình trạng nguy hiểm do bị người khác đạp vào bụng nhiều lần để phá thai. Ngoài ra, thai nhi bị nhau quấn cổ và em L. còn quá nhỏ để sinh con.

Nỗi đau của một gia đình

Cùng ngày, trao đổi với PV, Thượng tá Đỗ Minh Tân, Phó Công an thị xã Sông Cầu, cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đặng Nguyên (ngụ thôn Bình Tây, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu) và Võ Thanh Tâm (ngụ xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, Phú Yên). Bước đầu, cả hai đã thừa nhận nhiều lần giao cấu với em L.

Trong ngôi nhà nhỏ, mái tôn nóng bức, anh Nguyễn Văn Hùng (cha em L.) kể: “Thấy bụng con ngày càng lớn, tôi lo nghĩ nó bị bệnh nên đưa ra bệnh viện khám, ai ngờ các bác sĩ bảo nó mang thai. Tôi không tin đó là sự thật. Nghe con kể lại, tôi càng đau đớn hơn khi biết kẻ hại con tôi chính là hai đứa con rể của chị ruột tôi”.

Em NTML ngồi ủ rũ bên cạnh cha trong khi chờ bệnh viện giám định thai nhi. Ảnh: TẤN LỘC

Khuôn mặt non dại, thất thần, em L. vừa khóc vừa kể hôm đó em ở nhà một mình, đang lấy gạo nấu cơm thì anh Tâm xông vào khống chế, thực hiện hành vi đồi bại. Khi em L. hoảng sợ la khóc, Tâm đe dọa: “Nếu mày kêu la, tao bóp cổ mày chết. Ai mà biết thì cả nhà mày nhục nhã lắm”.

Những ngày sau, em L. đang sống trong hoảng loạn thì Nguyên đến nhà hỏi mượn đồ sửa xe. Lúc em L. vào nhà thì Nguyên theo vào, kéo em L. vào góc nhà đòi “quan hệ”. Khi em L. kêu cứu, Nguyên liền nói: “Mày mà la, tao sẽ giết chết mày và kể lại chuyện mày với thằng Tâm”.

“Nhiều lúc con định kể lại với ba nhưng con sợ hai anh ấy giết con chết. Con cũng sợ nếu kể ra cả nhà sẽ xấu hổ với làng xóm” - em L. khóc nấc.

Năm em L. mới vừa một tuổi, mẹ bỏ nhà theo người đàn ông khác. Cha em lập gia đình với người vợ sau, hoàn cảnh nghèo khó, suốt ngày cha lên rừng kiếm cái ăn cho cả nhà không thể chăm sóc con. Hiện người dân địa phương rất căm phẫn trước việc em L. sắp phải làm mẹ khi đang học lớp 8.

Hăm dọa, buộc nạn nhân phá thai

Theo lời em L. kể, thấy em L. dấu hiệu khác thường, vợ của Nguyên theo gặng hỏi rồi chở em đi mua que thử thai. Khi biết em đã có thai, Hà dọa: “Mày để lại thai thì chết. Mày về bảo em mày đạp liên tục vào bụng thật mạnh để thai tự hư đi”. Nghe vậy, em L. về nhà nằm xuống giường rồi bảo em trai bảy tuổi nhảy lên bụng giẫm đạp liên tục. Mỗi tối em L. chạy bộ thật nhanh, vừa chạy vừa giậm chân, tay đập vào bụng nhưng bụng vẫn ngày càng lớn.

Anh Hùng rất bức xúc khi sự việc bị phát hiện, hai kẻ đồi bại Nguyên và Tâm liên tục thách thức, dọa sẽ giết hai cha con anh do dám báo công an. “Tôi sợ không dám cho con đi học nữa. Do tôi ít học, ngay cả cái đơn cũng không biết viết. Tôi đã báo công an nhưng không hiểu sao chúng vẫn nhởn nhơ, thách thức như vậy”. Nghe tin vụ việc đau lòng này, nhà trường đã đến thăm, động viên em L., hứa sẽ tạo điều kiện cho em thi lại đầy đủ các môn học.

Thượng tá Đỗ Minh Tân cho biết: “Qua lấy lời khai ban đầu, em L. nói bị Tâm và Nguyên cưỡng hiếp tại nhà, mỗi người một lần. Tuy nhiên, Nguyên và Tâm cùng khai giao cấu nhiều lần và có sự đồng thuận của nạn nhân. Chúng tôi đang xác minh tất cả lời khai. Sau khi em L. sinh con, cơ quan công an trưng cầu kết quả xét nghiệm ADN để xác định cha đứa trẻ. Hiện đã đủ cơ sở để khởi tố Nguyên và Tâm về tội giao cấu với trẻ em. Trong tuần này, chúng tôi sẽ khởi tố rồi sau đó có thể xem xét thay đổi tội danh trong quá trình điều tra”.

Thêm một bé gái 13 tuổi bị mang thai

Bà Phạm Thị Tương Lai, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, cho biết đã tiếp cận em NTML để có biện pháp hỗ trợ tâm lý. Do thai nhi đã lớn nên chỉ còn cách giúp em sinh con an toàn. Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH có ý kiến với cơ quan công an khởi tố vụ án ngay và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, bà Lai cho biết đang hỗ trợ tâm lý em NTTH (13 tuổi, ở thị trấn Phú Hòa, Phú Yên) mang thai do bị cha dượng xâm hại. Công an đã khởi tố, bắt giam người cha dượng về tội hiếp dâm trẻ em. Khi sự việc được phát hiện, em H. có thai đã tám tuần, hiện đã phá bỏ thai. Do em H. đang rơi vào hoảng loạn tâm lý nên tạm thời phải nghỉ học.

TẤN LỘC/Pháp luật TPHCM