Những bức ảnh làm nhói lòng người xem (P4)

17/04/2012 13:46
Hồ Sỹ Anh
(GDVN) - Nhiều lúc nhìn thấy những cảnh đời đau khổ có khi nào bạn ngẫm lại để rồi thôi thúc bản thân làm một điều gì đó, để cứu lấy chính đồng loại của mình.




Những cảnh đời suốt ngày lặng lẽ đào bới đống rác, trong đầu họ cũng chỉ ước ao được gặp một lon nhựa, một ống bia, một miếng sắt,... Những đứa bé ở cái tuổi đáng được ngồi ở lớp học như bao đứa khác thì lại còng lưng lên để đào xới cùng với bố mẹ.

Những cảnh đời suốt ngày lặng lẽ đào bới đống rác, trong đầu họ cũng chỉ ước ao được gặp một lon nhựa, một ống bia, một miếng sắt,... Những đứa bé ở cái tuổi đáng được ngồi ở lớp học như bao đứa khác thì lại còng lưng lên để đào xới cùng với bố mẹ.

"Cháu phái chèo, phải chống, để đưa gia đình cháu lên bờ"
"Cháu phái chèo, phải chống, để đưa gia đình cháu lên bờ"
Có ai muốn thế này đâu
Có ai muốn thế này đâu
Cuộc sống vẫn ồn ào, còn với cụ thì vẫn một chiếc xe đạp đi mua phế liệu từ con phố này đến con phố khác
Cuộc sống vẫn ồn ào, còn với cụ thì vẫn một chiếc xe đạp đi mua phế liệu từ con phố này đến con phố khác

Người mẹ bị con trai đánh vì nhỡ để cho mấy con chim bay mất. Bà Nguyễn Thị Tung giờ đã 73 tuổi ở thôn An Khang (xã Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc).
Người mẹ bị con trai đánh vì nhỡ để cho mấy con chim bay mất. Bà  Nguyễn Thị Tung giờ đã 73 tuổi ở thôn An Khang (xã Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc).
Khoai cũng không đủ để ăn
Khoai cũng không đủ để ăn
Bữa ăn chỉ có mỗi sắn lùi và ngô.
Bữa ăn chỉ có mỗi sắn lùi và ngô.
Những con người sinh ra đã phải chịu đựng những cảnh lầm than
Những con người sinh ra đã phải chịu đựng những cảnh lầm than
Liệu trọng lượng cơ thể của các em có bằng với trọng lượng bó củi không?

Liệu trọng lượng cơ thể của các em có bằng với trọng lượng bó củi không?


Hồ Sỹ Anh