Tử hình hung thủ sát hại người tình đồng tính

21/06/2011 08:48
(GDVN) - Sáng 21/6, TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Đàm Văn Tuyên, SN 1988, hung thủ sát hại ông Nguyễn Bằng.
(GDVN) - Sáng 21/6, TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Đàm Văn Tuyên, SN 1988, trú tại Lọng Nghè, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về tội giết người, cướp tài sản. 
{iarelatednews articleid='5218,5072,5068,5065,3706,3301,2484'}
Theo cáo trạng, Tuyên khai nhận, khoảng 16h ngày 10/4, khi đang lang thang ở khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, HN, Tuyên gặp ông Nguyễn Bằng SN 1953, trú tại số nhà 17 ngõ 1 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, HN. Sau khi làm quen, Tuyên và ông Bằng nói chuyện khá vui vẻ. 
Đàm Văn Tuyên tại phiên tòa
Đàm Văn Tuyên tại phiên tòa
Nói chuyện được một lúc thì ông Bằng kêu đau chân, Tuyên bảo “để con đưa về”. Ông Bằng đồng ý và đã thuê xe taxi cùng Tuyên về nhà. Ngồi trên xe taxi, ông Bằng đã có cử chỉ vòng tay ôm lấy Tuyên. Lúc này Tuyên đã đoán biết người đàn ông mới quen có thể bị đồng tính nhưng vẫn theo ông ta về nhà. 
Đi thêm một đoạn, ông Bằng bảo Tuyên xuống mua thức ăn mang về nhà nấu cơm. Khi về nhà ông Bằng, Tuyên xuống bếp nấu cơm. Thấy dưới gầm chạn có 1 con dao phay, lưỡi liền cán bằng dài 37 cm, bản rộng 6,8cm, Tuyên bỗng nảy sinh ý định sử dụng con dao giết ông Bằng để cướp tài sản nhưng chưa thực hiện. 
Khoảng 18h, sau khi nấu cơm xong, Tuyên bê mâm cơm để trên chiếc chiếu trúc rải trong buồng rồi cùng ông Bằng ngồi uống rượu. Trong lúc uống rượu, ông Bằng có tâm sự với Tuyên về việc bố mẹ ông để lại nhiều tài sản, Tuyên càng thôi thúc thực hiện ý định ban đầu. 
Khi bị ông Bằng sai xuống bếp lấy thêm rượu, Tuyên lập tức cầm ngay con dao phay dưới gầm chạn, lợi dụng lúc ông Bằng đang ngồi quay lưng lại, gã bất ngờ từ phía sau vung dao chém mạnh 1 nhát vào cổ làm ông Bằng ngã gục xuống nền nhà. Tiếp đó, Tuyên vung dao chém liên tiếp 2 nhát vào gáy ông Bằng. 
Sợ nạn nhân chưa chết hẳn, Tuyên lật ngửa ông Bằng rồi chém nhiều nhát vào trán, cổ. Thấy mắt nạn nhân vẫn mở, Tuyên dùng tay vuốt mắt nhưng không được, gã liền lấy chiếc khăn mặt bông quay lại đậy lên mặt ông Bằng. 
Gã tháo bỏ đôi dép tông có dính máu nạn nhân, ra buồng tắm rửa chân tay, rồi đến chỗ nạn nhân tháo lấy 2 chiếc nhẫn bạc ở ngón tay, lắc bạc ở cổ tay, dây chuyền bạc ở cổ, chiếc điện thoại Nokia cũ cho vào túi quần. Gã cẩn thận lục soát người và mọi đồ đạc trong nhà nạn nhân nhưng chỉ thấy chiếc ví bên trong có 190 nghìn đồng. Tuyên nhặt lấy tiền rồi quẳng chiếc ví lại bên thi thể nạn nhân. 
Tuyên vứt đôi giày thể thao của mình ở hiện trường và đi đôi giày vải màu đen của nạn nhân rồi trèo ra ngoài cổng sắt đi bộ đến đầu ngõ thuê xe ôm chở đến bến xe buýt gần nhà máy nước Yên Phụ. Gã lên xe buýt đi vào Hà Đông bán chiếc điện thoại Nokia được 200 nghìn đồng để lấy tiền chơi điện tử. Sau khi chơi hết tiền, gã tiếp tục mang số dây chuyền, lắc, nhẫn bạc cướp được của nạn nhân đến bán cho một cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở đường Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, HN với giá 1 triệu 780 nghìn đồng và đi chơi tiếp.
Chiều ngày 12/4, Tuyên vẫn bình thản gọi điện cho anh họ làm chủ thầu xây dựng ở Đông Anh để xin đến làm cùng. Đến ngày 16/4, Tuyên bị Công an bắt giữ.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Đàm Văn Tuyên tử hình cho cả hai tội giết người, cướp tài sản. Gã sát thủ máu lạnh gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn khi chủ tọa phiên tòa vừa dứt lời.
Tuấn Hải