Lương Thy Hương, Đăk lăk, CĐ Sư phạm Bắc Ninh (590)

20/04/2012 21:00
(GDVN) - Lương Thy Hương sinh ngày 17/11/1989 tại Đăk lăk, bạn đang là sinh viên trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh.  >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Thy Hương thích nấu ăn, nghe nhạc, đọc báo, múa, hát, khiêu vũ, đi du lịch,chơi đùa với trẻ con và tham gia các hoạt động xã hội.
Thy Hương thích nấu ăn, nghe nhạc, đọc báo, múa, hát, khiêu vũ, đi du lịch,chơi đùa với trẻ con và tham gia các hoạt động xã hội.
Câu nói yêu thích của Hương là “Sự sống nảy sinh từ cái chết. Hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ hi sinh. Ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là bạn phải có sức mạnh vượt qua những ranh giới ấy” Và đó cũng là châm ngôn sống của Hương trong con đường thực hiện ước mơ là học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành một cô giáo trong tương lai.
Câu nói yêu thích của Hương là “Sự sống nảy sinh từ cái chết. Hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ hi sinh. Ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là bạn phải có sức mạnh vượt qua những ranh giới ấy” Và đó cũng là châm ngôn sống của Hương trong con đường thực hiện ước mơ là học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành một cô giáo trong tương lai.