Niềm vui ngập tràn đến với HS nghèo xã Ngòi Hoa, Tân Lạc, Hòa Bình

22/04/2012 09:00
Thu Hòe (Ảnh Tùng Linh - Thu Hòe)
(GDVN) - Sáng ngày 21/4, đoàn từ thiện báo Giáo dục Việt Nam đã lên đường chia sẻ khó khăn cùng thầy trò nghèo xã Ngòi Hoa, Tân Lạc, Hòa Bình.
Trở về sau mỗi chuyến đi từ thiện lên vùng núi, báo Giáo dục Việt Nam lại muốn tổ chức được nhiều hơn nữa những chuyến thăm và tặng quà để chia sẻ phần nào những khó khăn của các em học sinh nghèo miền núi. Sau chuyến thăm và tặng quà học sinh nghèo xã Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng, sáng 21/4, đoàn từ thiện của báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục lên đường hướng đến thày trò nghèo xã Ngòi Hoa, Tân Lạc, Hòa Bình. Mọi công tác chuẩn bị cho chuyến từ thiện đến với học sinh nghèo xã Ngòi Hoa, Tân Lạc, Hòa Bình đã sẵn sàng chờ giờ lên đường

Trở về sau mỗi chuyến đi từ thiện lên vùng núi, báo Giáo dục Việt Nam lại muốn tổ chức được nhiều hơn nữa những chuyến thăm và tặng quà để chia sẻ phần nào những khó khăn của các em học sinh nghèo miền núi.

Sau chuyến thăm và tặng quà học sinh nghèo xã Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng, sáng 21/4, đoàn từ thiện của báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục lên đường hướng đến thày trò nghèo xã Ngòi Hoa, Tân Lạc, Hòa Bình.

Mọi công tác chuẩn bị cho chuyến từ thiện đến với học sinh nghèo xã Ngòi Hoa, Tân Lạc, Hòa Bình đã sẵn sàng chờ giờ lên đường
Những thành viên tham gia đoàn từ thiện đã có mặt từ rất sớm ở trụ sở báo Giáo dục Việt Nam. Tranh thủ thời gian ăn sáng trước khi lên đường
Những thành viên tham gia đoàn từ thiện đã có mặt từ rất sớm ở trụ sở báo Giáo dục Việt Nam. Tranh thủ thời gian ăn sáng trước khi lên đường
Vận chuyển hàng hóa lên xe kịp giờ khởi hành
Vận chuyển hàng hóa lên xe kịp giờ khởi hành

Đoàn từ thiện lần này gồm 40 thành viên là những độc giả hảo tâm đến từ nhiều cơ quan đoàn thể khác nhau. Đặc biệt, chuyến đi này còn có sự tham gia của đông đảo giáo viên, phụ huynh Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 (Cầu Giấy – Hà Nội) và góp mặt của 7 bé mầm non, tiểu học

Đoàn từ thiện lần này gồm 40 thành viên là những độc giả hảo tâm đến từ nhiều cơ quan đoàn thể khác nhau.

Đặc biệt, chuyến đi này còn có sự tham gia của đông đảo giáo viên, phụ huynh Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 (Cầu Giấy – Hà Nội) và góp mặt của 7 bé mầm non, tiểu học

Cô trò Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 háo hức chuẩn bị cho chuyển đi từ thiện đến với học sinh nghèo xã Ngòi Hoa
Cô trò Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 háo hức chuẩn bị cho chuyển đi từ thiện đến với học sinh nghèo xã Ngòi Hoa
Mỗi thành viên tham gia chuyến đi đến Ngòi Hoa, Tân Lạc, Hòa Bình lại mang trong mình những suy nghĩ, tình cảm riêng. Tuy nhiên, tất cả các thành viên đều thể hiện niềm vui, khao khát đi để biết, đi để trải nghiệm, đi để chia sẻ khó khăn với những người nghèo khó hơn mình.
Mỗi thành viên tham gia chuyến đi đến Ngòi Hoa, Tân Lạc, Hòa Bình lại mang trong mình những suy nghĩ, tình cảm riêng. Tuy nhiên, tất cả các thành viên đều thể hiện niềm vui, khao khát đi để biết, đi để trải nghiệm, đi để chia sẻ khó khăn với những người nghèo khó hơn mình. 
Mọi công tác chuẩn bị từ 2 điểm tòa soạn báo Giáo dục Việt Nam và Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 đã hoàn tất. Đoàn khời hành lúc hơn 7 giờ sáng nhằm thẳng hướng Ngòi Hoa, Tân Lạc, Hòa Bình
Mọi công tác chuẩn bị từ 2 điểm tòa soạn báo Giáo dục Việt Nam và Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 đã hoàn tất. Đoàn khời hành lúc hơn 7 giờ sáng nhằm thẳng hướng Ngòi Hoa, Tân Lạc, Hòa Bình
Niềm vui mừng, háo hức hiển hiện trên từng khuôn mặt các thành viên trong đoàn
Niềm vui mừng, háo hức hiển hiện trên từng khuôn mặt các thành viên trong đoàn
Chuyến đi xa này còn cực kỳ ý nghĩa với các bé mầm non vì đây là chuyến đi xa, chuyến đi từ thiện đầu tiên trong cuộc đời của các bé. Chuyến đi sẽ giúp các bé có thêm những hiểu biết về cuộc sống, con người xung quanh mình. Đây cùng là dịp để các bé hiểu rằng, xung quanh, ở đâu đó, có rất nhiều những em bé khó khăn, đói khổ, khát khao được đi học…
Chuyến đi xa này còn cực kỳ ý nghĩa với các bé mầm non vì đây là chuyến đi xa, chuyến đi từ thiện đầu tiên trong cuộc đời của các bé. Chuyến đi sẽ giúp các bé có thêm những hiểu biết về cuộc sống, con người xung quanh mình. Đây cùng là dịp để các bé hiểu rằng, xung quanh, ở đâu đó, có rất nhiều những em bé khó khăn, đói khổ, khát khao được đi học…
Đặc biệt, trong đoàn còn có một cô giáo người Philippine
Đặc biệt, trong đoàn còn có một cô giáo người Philippine
Hàng hóa được giáo viên và bà con dân bản khẩn trương vận chuyển xuống xe
Hàng hóa được giáo viên và bà con dân bản khẩn trương vận chuyển xuống xe
Ngòi Hoa là xã chuyển dân vùng lòng hồ sông Đà, hạ tầng cơ sở còn nhiều khó khăn. Với tổng diện tích đất 3750 ha trong đó 1.400 ha diện tích mặt nước thuộc lòng hồ thủy điện sông Đà. Ở xã Ngòi Hoa, 100% đồng bào là người dân tộc Mường. Người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề làm nương rẫy và chăn nuôi. Cuộc sống bấp bênh, gặp rất nhiều khó khăn. Có nhiều gia đình vẫn thiếu ăn, quanh năm chỉ trông chờ vào nương sắn, rẫy ngô. Chính vì vậy, giáo dục ở Ngòi Hoa vô cùng thiếu thốn và không được chăm lo đến nơi đến chốn.

Ngòi Hoa là xã chuyển dân vùng lòng hồ sông Đà, hạ tầng cơ sở còn nhiều khó khăn. Với tổng diện tích đất 3750 ha trong đó 1.400 ha diện tích mặt nước thuộc lòng hồ thủy điện sông Đà. 

Ở xã Ngòi Hoa, 100% đồng bào là người dân tộc Mường. Người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề làm nương rẫy và chăn nuôi. Cuộc sống bấp bênh, gặp rất nhiều khó khăn.

 Có nhiều gia đình vẫn thiếu ăn, quanh năm chỉ trông chờ vào nương sắn, rẫy ngô. Chính vì vậy, giáo dục ở Ngòi Hoa vô cùng thiếu thốn và không được chăm lo đến nơi đến chốn.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Ngòi Hoa cho biết trường hiện không có phòng học chính thức. Tất cả các điểm chính, lẻ đều phải học nhờ. Điểm chính ở trung tâm xã là nơi tổ chức tiếp nhận quà hôm nay là học nhờ của Trung tâm Giáo dục cộng đồng.
Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Ngòi Hoa cho biết trường hiện không có phòng học chính thức. Tất cả các điểm chính, lẻ đều phải học nhờ. Điểm chính ở trung tâm xã là nơi tổ chức tiếp nhận quà hôm nay là học nhờ của Trung tâm Giáo dục cộng đồng.
Ông Nguyễn Quốc Long, Trưởng Ban Truyền thông, báo Giáo dục Việt Nam, trưởng đoàn thay mặt các thành viên trong đoàn và độc giả chia sẻ khó khăn với thầy trò xã Ngòi Hoa
Ông Nguyễn Quốc Long, Trưởng Ban Truyền thông, báo Giáo dục Việt Nam, trưởng đoàn thay mặt các thành viên trong đoàn và độc giả chia sẻ khó khăn với thầy trò xã Ngòi Hoa
Bà Bùi Thị Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 đại diện cho toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường chia sẻ tình cảm với học sinh nghèo xã Ngòi Hoa
Bà Bùi Thị Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 đại diện cho toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường chia sẻ tình cảm với học sinh nghèo xã Ngòi Hoa
Từ rất sớm các học sinh tiểu học và mẫu giáo đã tập trung đông đủ chờ đón đoàn từ thiện. Trước kia, học sinh các lớp Mầm non, Tiều học và Trung học cơ sở trên địa bàn xã phải học chung trường lớp và chen chúc nhau. Nhờ sự cố gắng của chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân, xã đã xây dựng kiên cố hóa được trường THCS. Còn riêng Tiểu học và Mầm non vẫn phải học nhờ các điểm văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng hết sức tạm bợ.
Từ rất sớm các học sinh tiểu học và mẫu giáo đã tập trung đông đủ chờ đón đoàn từ thiện.

Trước kia, học sinh các lớp Mầm non, Tiều học và Trung học cơ sở trên địa bàn xã phải học chung trường lớp và chen chúc nhau. Nhờ sự cố gắng của chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân, xã đã xây dựng kiên cố hóa được trường THCS. Còn riêng Tiểu học và Mầm non vẫn phải học nhờ các điểm văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng hết sức tạm bợ.


Trong chuyến thăm và tặng quà học sinh nghèo xã Ngòi Hoa, báo Giáo dục Việt Nam sẽ chuyển toàn bộ số tiền quyên góp được từ Trường mầm non Lý Thái Tổ 2, tiền quyên góp từ các trường học trong thời gian qua và trích 1 phần tiền từ Quỹ Tấm lòng Việt Nam của báo để gửi tặng những bữa cơm có thịt cho các em học sinh nghèo.
Trong chuyến thăm và tặng quà học sinh nghèo xã Ngòi Hoa, báo Giáo dục Việt Nam sẽ chuyển toàn bộ số tiền quyên góp được từ Trường mầm non Lý Thái Tổ 2, tiền quyên góp từ các trường học trong thời gian qua và trích 1 phần tiền từ Quỹ Tấm lòng Việt Nam của báo để gửi tặng những bữa cơm có thịt cho các em học sinh nghèo.

Trong chuyến đi này, Báo GDVN còn được tiếp nhận sự ủng hộ của thầy, trò trường THCS Liên Phương (Thường Tín, Hà Tây) và nhiều thành viên trong đoàn
Trong chuyến đi này, Báo GDVN còn được tiếp nhận sự ủng hộ của thầy, trò trường THCS Liên Phương (Thường Tín, Hà Tây) và nhiều thành viên trong đoàn

Toàn bộ 159 em học sinh (101 học sinh tiểu học và 58 học sinh mầm non) đã được nhận một phần quà gồm 100.000 đồng tiền mặt và nhiều bánh, kẹo, bánh mì, mỳ tôm, bim bim

Toàn bộ 159 em học sinh (101 học sinh tiểu học và 58 học sinh mầm non) đã được nhận một phần quà gồm 100.000 đồng tiền mặt và nhiều bánh, kẹo, bánh mì, mỳ tôm, bim bim

2 bạn nhỏ nhỏ tuổi nhất của đoàn cũng nhiệt tình, háo hức chia quà cho các bạn nhỏ lần đầu tiên gặp mặt
2 bạn nhỏ nhỏ tuổi nhất của đoàn cũng nhiệt tình, háo hức chia quà cho các bạn nhỏ lần đầu tiên gặp mặt
Mọi sự xa lạ dường như đã bị khỏa lấp
Mọi sự xa lạ dường như đã bị khỏa lấp
Chị Mai Anh, mẹ của các em cho biết, tối hôm trước em đã trút hết toàn bộ kẹo, bánh trong nhà để mang đi tặng các bạn
Chị Mai Anh, mẹ của các em cho biết, tối hôm trước em đã trút hết toàn bộ kẹo, bánh trong nhà để mang đi tặng các bạn
Nhìn những hình ảnh này, khiến không ít người phải chạnh lòng
Nhìn những hình ảnh này, khiến không ít người phải chạnh lòng
Một số hình ảnh nhận quà cảm động của học sinh nghèo xã Ngòi Hoa
Một số hình ảnh nhận quà cảm động của học sinh nghèo xã Ngòi Hoa
Mỗi điều trao đi là một niềm vui, hạnh phúc được nhận lại
Mỗi điều trao đi là một niềm vui, hạnh phúc được nhận lại
Theo phản ánh của các thầy, cô, đây là lần đầu tiên có một đoàn từ thiện lên thăm và tặng quà cho các em học sinh.
Theo phản ánh của các thầy, cô, đây là lần đầu tiên có một đoàn từ thiện lên thăm và tặng quà cho các em học sinh.

Chị Huyền, độc giả từ Hải Phòng đã không quản đường sá xa xôi ngược lên Hà Nội để được tham gia chuyến đi từ thiện lần này. Chị Huyền đã ủng hộ số tiền 1.000.000 đồng cùng nhiều sách, truyện và 1 chiếc ti vi cũ cho cô trò mẫu giáo xã Ngòi Hoa. Chị Huyền còn đảm đương nhiệm vụ cắt tóc cho các học sinh có nhu cầu. Vì muốn được phục vụ hết các "khách hàng nhí" nên chị Huyền đã không quản mệt, đói để cắt tóc cho gần 20 chục em học sinh. Trên đường về chị Huyền xúc động tâm sự, đời chị chưa có việc nào ý nghĩa như chuyến đi từ thiện lần này. Hy vọng,
Chị Huyền, độc giả từ Hải Phòng đã không quản đường sá xa xôi ngược lên Hà Nội để được tham gia chuyến đi từ thiện lần này. 

Chị Huyền đã ủng hộ số tiền 1.000.000 đồng cùng nhiều sách, truyện và 1 chiếc ti vi cũ cho cô trò mẫu giáo xã Ngòi Hoa. Chị Huyền còn đảm đương nhiệm vụ cắt tóc cho các học sinh có nhu cầu.

Vì muốn được phục vụ hết các "khách hàng nhí" nên chị Huyền đã không quản mệt, đói để cắt tóc cho gần 20 chục em học sinh.

Trên đường về chị Huyền xúc động tâm sự, đời chị chưa có việc nào ý nghĩa như chuyến đi từ thiện lần này. Hy vọng,
Đoàn từ thiện gửi lại quà và số tiền ủng hộ cho các em học sinh ở một điểm trường lẻ bên sông vì điều kiện giao thông nguy hiểm nên các em không sang đủ để nhận quà
Đoàn từ thiện gửi lại quà và số tiền ủng hộ cho các em học sinh ở một điểm trường lẻ  bên sông vì điều kiện giao thông nguy hiểm nên các em không sang đủ để nhận quà
Trước đó, độc giả Lê Thị Bích Thảo (Hà Nội) đã ủng hộ số tiền 2.000.000 đồng nhưng khi lên đến nơi, chị đã không cầm được lòng mình và tiếp tục ủng hộ thêm 2 em học sinh có hoàn cảnh éo le và đặc biệt khó khăn của xã mỗi em 100.000 đồng
Trước đó, độc giả Lê Thị Bích Thảo (Hà Nội) đã ủng hộ số tiền 2.000.000 đồng nhưng khi lên đến nơi, chị đã không cầm được lòng mình và tiếp tục ủng hộ thêm 2 em học sinh có hoàn cảnh éo le và đặc biệt khó khăn của xã mỗi em 100.000 đồng

Niềm vui của những cô giáo lần đầu tiên lên miền núi làm từ thiện. Trên đường về, các cô đều có chung mong muốn được tiếp tục cùng Báo GDVN đồng hành trong các chuyến đi từ thiện tiếp theo.
Niềm vui của những cô giáo lần đầu tiên lên miền núi làm từ thiện. Trên đường về, các cô đều có chung mong muốn  được tiếp tục cùng Báo GDVN đồng hành trong các chuyến đi từ thiện tiếp theo.


Thu Hòe (Ảnh Tùng Linh - Thu Hòe)