Nỗi đau hậu vụ án cắt của quý của tình địch trong lùm cây vắng

25/04/2012 06:39
Tyết Lan/Theo ĐS&PL
Đằng sau vụ án cắt của quý của tình địch, người ta lại nhận ra quy luật hậu ngoại tình ghen tuông là những bẽ bàng ê chề luôn luôn đúng.
Gặp những người trong cuộc vụ án người chồng cắt “của quý” ông hàng xóm đang ôm vợ mình trong lùm cây vắng “nổi sóng” dư luận xứ Nghệ những ngày vừa qua; nghe những giải thích “yếu ớt” hay nhưng tiếng thở dài của họ, người ta lại nhận ra quy luật hậu ngoại tình ghen tuông là những bẽ bàng ê chề luôn luôn đúng.
Chiếc quần đãm máu của anh Thông sau khi bị Nghĩa đâm vào vùng kín
Chiếc quần đãm máu của anh Thông sau khi bị Nghĩa đâm vào vùng kín
Mất “bộ ấm chén” Thủ phạm gây ra vụ việc trên là Phan Huy Nghĩa (SN 1982) đã có vợ và 2 con. Nạn nhân là anh hàng xóm Võ Văn Thanh (SN 1979) cũng chuẩn bị đón đứa con thứ hai ra đời. Cả hai gia đình đều ở xóm Thái Thịnh, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), nhà bên này cách nhà bên kia vài bước chân qua mấy mét mặt đường. Nạn nhân hiện là ông chủ nhỏ của một cửa hàng sửa chữa điện tử khá đông khách ở gần chợ, trong khi đó thủ phạm mới đi xuất khẩu lao động về nước được vài tháng. Điều kiện kinh tế hai gia đình tuy chưa phải giàu có nhưng tương đối đầy đủ. Theo người dân xóm Thái Thịnh, vợ chồng trẻ mà có nhà ở, có xe ga đi lại, có công việc thu nhập đều thì cuộc sống như thế là “tươm” lắm. Lẽ thường hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau nhưng đáng tiếc vì nghi án ngoại tình mà ông chồng nhà này lại nổi điên cầm dao cắt phéng “của quý” của ông chồng nhà kia khiến dư luận rùm beng. Dân tình gần như sôi lên với nhiều ý kiến trái chiều nhưng diễn biến sự việc đến nay vẫn chưa có sự thống nhất trong lời kể của mỗi bên. Nạn nhân mới chuyển từ bênh viện ngoài Hà Nội về điều trị tại Nghệ An. Vết thương nặng khiến anh nằm cứng trên giường gần như không động cựa. Theo lời anh khoảng 19h30 phút ngày 5/4, anh đang ngồi uống rượu với mấy người trong xóm thì nhận được điện thoại của chị vợ anh Nghĩa là một thiếu phụ 30 tuổi “nhờ đi công việc”. Liền sau đó, chị này chạy xe máy đến đón anh tại nơi nhậu và hai người đi cùng một xe. Đến bãi đất trống thuộc xóm 13, xã Nghi Phong thì 2 anh chị dừng xe lại, vừa mới đó thì người chồng thiếu phụ xuất hiện, cầm dao nhảy đến tấn công vào đùi và hạ bộ của ông hàng xóm. Hoảng quá anh bỏ chạy nhưng vẫn bị đuổi theo đâm tiếp. Sau đó anh đã điện về nhà kêu cứu và được người nhà đến cứu kịp thời thoát chết. Về phía ông chồng ra tay phá “ấm chén” của tình địch, nhớ lại tối hôm xảy ra vụ việc, Nghĩa vẫn chưa hết bức xúc. Mới hơn 7h tối, Nghĩa thấy vợ sửa soạn dắt xe đi bỏ mặc hai đứa con ở nhà cũng không nói năng gì với chồng nên anh sinh nghi bám theo. Được một đoạn thì Nghĩa phát hiện có 1 người đàn ông lên xe của vợ rồi 2 người trở nhau đi. Từ khi còn đang lao động tại nước ngoài Nghĩa đã nghe những lời đàm tiếu về tính lăng nhăng của vợ nhưng đều bỏ qua không “truy cứu” vì chưa có bằng chứng. Lần này anh quyết phải “ bắt được tận tay day tận trán” để làm rõ những nghi ngờ trong lòng.

Côn đồ đốt nhà, truy sát dân để cướp bãi bồi

Côn đồ đốt nhà, truy sát dân để cướp bãi bồi

Những phát ngôn lộ góc tối đời làm

Những phát ngôn lộ góc tối đời làm "gái"

Nghi vợ ngoại tình, chồng đốt xe máy

Nghi vợ ngoại tình, chồng đốt xe máy

Để không bị phát hiện, Nghĩa tắt đèn chạy xe bám theo khoảng gần 3km, đến xóm 13 xã Nghi Phong thì mất dấu. Lòng dạ nóng như lửa đốt, anh liền bật đèn pha lên thì phát hiện chiếc xe máy của vợ được dấu sau bụi cây còn người không thấy đâu. Tiến lại gần, Nghĩa điếng người nhìn vợ mình với người đàn ông kia đang ôm lấy nhau trong bóng tối. Cơn ghen bốc lên ngùn ngụt, người chồng cầm dao lao đến đâm vào đùi, hạ bộ của tình địch và tiếp tục đuổi theo đâm tiếp một nhát vào mông người đàn ông đang bỏ chạy. Cô vợ hét lên quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân chồng van xin. Theo lời khai trước cơ quan điều tra, Nghĩa đã tát vợ một cái và tưởng có thể giết chết vợ mình trong cơn nóng giận nhưng nghĩ đến hai đứa con dại đang chờ bố mẹ ở nhà, anh cố kìm lòng bỏ mặc vợ rồi quay xe về với con. Kết quả điều tra cho thấy nạn nhân bị một vết đâm đầu tiên trượt qua đùi trái, cắt qua bộ phận sinh dục rồi vào thẳng đùi bên phải, gây rách một phần bộ phận sinh dục. Mặc dù được đưa thẳng ra Hà Nội điều trị nhưng một bên tinh hoàn của nạn nhân đành phải cắt bỏ không thể cứu vãn được, riêng vết thương ở bộ phận sinh dục phải khâu gần 30 mũi. Hàng xóm cho biết, sau khi tận mắt chứng kiến vợ phản bội và cắt mất cái “của quý” của anh hàng xóm, Nghĩa thất thần chẳng thiết tha công việc, còn cô vợ xấu hổ lẫn hoảng sợ đã chạy về nhà mẹ đẻ ở liền từ hôm đó đến giờ không thấy quay về.
Nạn nhân kêu oan?
Trong khi dân làng đàm tếu rất nhiều về mối quan hệ bất minh giữa chồng mình và chị hàng xóm, vợ nạn nhân vẫn một mực bênh vực chồng. Chị này luôn cho rằng chồng mình không có tính “tòm tem” vợ người khác, nhất là trong hoàn cảnh chồng người ta đi vắng. Theo lời vợ nạn nhân, từ khi Nghĩa đi xuất khẩu lao động, do sợ điều tiếng nên hai nhà mặc dù gần nhau nhưng rất ít qua lại. Chi cũng thường xuyên nhắc nhở chồng phải “giữ mình” vì thế càng không thể có chuyện tình cảm xảy ra. Bản thân nạn nhân đang nằm trên giường điều trị cũng lắc đầu không thừa nhận chuyện “vụng trộm” với cô hàng xóm. Anh tỏ vẻ mệt mỏi không muốn đề cập đến chuyện vừa xảy ra. Theo anh, không hề có chuyện hai người qua lại với nhau, sở dĩ buổi tối hôm đó anh lên xe của chị hàng xóm là do chị này nhờ giải quyết giúp công việc. Tuy nhiên công việc được nhờ giải quyết là gì thì anh im lặng không nói? Trái với lời khẳng định “về sự trong sạch” của nạn nhân, trả lời trước cơ quan điều tra, thiếu phụ là “nguồn cơn sự việc” lại cúi đầu thừa nhận giữa cô và anh thợ điện tử đã có quan hệ tình ái từ khi chồng còn đang lao động ở nước ngoài. Lời “thú tội” của người vợ bội tình càng khẳng định những lời xì xào trước đây của dân làng là đúng sự thật. Nhiều người dân xóm Thái Thịnh đều có nhận định rằng thiếu phụ trên vốn “không phải là gái chính chuyên”, trong khi đó người chồng vốn sẵn máu ghen trong người. Biết tính chồng nhưng cô chẳng thèm giữ ý, khi chồng đi vắng lại còn có tính hay “đong đưa”, nhiều khi lộ liễu đến mức người ngoài nhìn phải khó chịu. Cứ mỗi lần đi chợ, cô lại tới gửi xe ở cửa hàng sửa chữa điện tử của anh Thanh ở gần chợ, nói năng kiểu gì mà các bà các cô ngoài chợ đều phán là “hàng lả lơi” trong khi anh Thanh được đánh giá là hiền lành, ít điều tiếng. Làng xóm gần nhau, ai có động thái nào người dân đều biết ngay nhất là những chuyện có liên quan đến tình ái. Những người ngoài cũng chỉ biết đến vậy, nghe nói vợ Thanh cũng hết sức cảnh giác thường xuyên kiểm soát chồng nên cũng chưa có tình án nào ầm ĩ xảy ra. Lần này không hiểu anh thợ sửa điện bất cẩn thế nào lại ngang nhiên đi cùng chị hàng xóm đến chỗ vắng vẻ để đến nơi bị chồng chị “xử” đến mức “vỡ cả ấm chén”. Thực hư câu chuyện chưa biết thế nào khi người nói có người nói không nhưng cặp tình nhân có lẽ sống tủi hổ cả đời với vết thương đau đớn phải gánh chịu vì đã cho phép mình vượt quá giới hạn. Ngay sau sự việc xảy ra, đám thanh niên đi chơi tối đã hè nhau tránh lai vãng chỗ vắng vì sợ tai bay vạ gió lại gặp họa mất cả “súng ống”. Diễn biến vụ việc vẫn đang chờ kết quả giám định thương tật đối với nạn nhân và kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra nhưng làng quê vẫn chưa thôi xáo động vì vụ “án tình” bất ngờ này. Không ít người lớn tiếng ủng hộ cách “xử lý” tình địch của anh chồng bị “cắm sừng” vì không chấp nhận mối quan hệ “vụng trộm” làm người dân chướng tai gai mắt. Trong lúc đó, nhìn hai gia đình lao đao vì nhát dao ác nghiệt của mình, chính thủ phạm có lẽ lại đang bị lương tâm dày vò vì một phút giận quá mất khôn.
(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)
Tyết Lan/Theo ĐS&PL