Những khoảnh khắc phì cười của Bước nhảy hoàn vũ (P10)

23/04/2012 19:00
Hương Trần
(GDVN) - Tiếp tục những khoảnh khắc hài hước của các thí sinh BNHV cùng lời bình dí dỏm, hài hước về họ.
Nguyên Vũ: "Anh cũng sợ đu dây lắm chứ. Nhưng vẫn phải cười tươi lên em ạ. Đang quay hình đấy!"
Nguyên Vũ: "Anh cũng sợ đu dây lắm chứ. Nhưng vẫn phải cười tươi lên em ạ. Đang quay hình đấy!"
Thu Minh: Anh mua ở đâu đấy? Sao ăn chán thế này. Lần sau đừng có mua ở chỗ này nữa đấy.
Thu Minh: Anh mua ở đâu đấy? Sao ăn chán thế này. Lần sau đừng có mua ở chỗ này nữa đấy.
"Công nhận mặt em nhiều nếp nhăn thật đấy"
"Công nhận mặt em nhiều nếp nhăn thật đấy"
Muốn luyện thành tuyệt học võ công phải đứng thế này.
Muốn luyện thành tuyệt học võ công phải đứng thế này.
Minh Hằng: Em biết lỗi rồi anh Quân ơi. Lần sau em không dám thế nữa ạ.
Minh Hằng: Em biết lỗi rồi anh Quân ơi. Lần sau em không dám thế nữa ạ.
Xã hội đen trên sân khấu!
Xã hội đen trên sân khấu!
Ốc Thanh Vân e lệ đồng ý về làm cô giúp việc cho Nguyên Vũ.
Ốc Thanh Vân e lệ đồng ý về làm cô giúp việc cho Nguyên Vũ.
Sao lại có người đánh phụ nữ đau thế chứ! Anh phải làm ra nhẽ cho em đấy!
Sao lại có người đánh phụ nữ đau thế chứ! Anh phải làm ra nhẽ cho em đấy!
Cô nói một là một, hai là hai Ngọc Ngoan nhé. Đừng có mè nheo!
Cô nói một là một, hai là hai Ngọc Ngoan nhé. Đừng có mè nheo!
"Từ lúc mặc bộ quần áo mới này chẳng thấy ai qua đây cả?"
 "Từ lúc mặc bộ quần áo mới này chẳng thấy ai qua đây cả?"
"Em nặng lắm đấy. Anh mà có chuyện gì thì đừng trách em"
 "Em nặng lắm đấy. Anh mà có chuyện gì thì đừng trách em"
Sao em ăn một mình thế Phương Thanh. Chờ chị tý đi!
Sao em ăn một mình thế Phương Thanh. Chờ chị tý đi!
Áo cậu bốc mùi rồi đấy, chắc mặc mấy hôm rồi chứ gì?
Áo cậu bốc mùi rồi đấy, chắc mặc mấy hôm rồi chứ gì?
"Lần đầu tiên gặp người đẹp trai thế này! thích quá đi thôi"
"Lần đầu tiên gặp người đẹp trai thế này! thích quá đi thôi"
Hương Trần