Bắt kẻ chém chết bố vợ rồi cưới vợ khác sau 13 năm lẩn trốn

24/04/2012 17:19
Theo Kh. Miên/Người lao động
Sau khi nhậu nhẹt về gây sự, chém chết cha vợ, Nhỏ bỏ trốn, cưới vợ khác. Nhưng lưới trời lồng lộng, hắn bị bắt sau 13 năm bị truy nã.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm ngày 24-4 đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Lê Văn Nhỏ (37 tuổi, ngụ Tiền Giang) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, năm 1996, Nhỏ và chị Đỗ Thị Gái sống chung với nhau như vợ chồng và có một con chung. Sau đó, cả hai vợ chồng về sống tại nhà cha mẹ chị Gái ở huyện Bình Chánh - TP HCM.

Chiều 6-1-1998, Nhỏ đi nhậu về thì kêu vợ dọn cơm ăn nhưng chị Gái giận chồng mình suốt ngày nhậu nhẹt nên nói “anh ăn cơm nguội đi”. Tức giận, Nhỏ tát vợ hai cái.

Chị Gái biết tính chồng nên bỏ sang nhà hàng xóm, trong khi Nhỏ vẫn tiếp tục đập phá đồ đạc trong nhà. Chưa thỏa mãn, Nhỏ cầm dao đi tìm và chém chị Gái hai nhát.

Nghe ồn ào, cha vợ Nhỏ là ông Đỗ Văn Xa chạy đến hiện trường thì Nhỏ cầm dao lao vào chém. Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy nhưng Nhỏ vẫn đuổi theo, làm ông Xa ngã xuống rồi đâm chết.

Chưa hết, Nhỏ còn quay về nhà chém anh trai chị Gái nhưng anh này đã dùng khúc cây chống lại được. Còn chị Gái, do được gia đình cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Sau khi gây án, Nhỏ bỏ trốn về quê ở Tiền Giang, lấy vợ khác và có con chung.

Ngày 15-1-2011, sau 13 năm trốn truy nã, Nhỏ bị bắt.

Theo Kh. Miên/Người lao động