Côn đồ chặn xe buýt, gần 30 hành khách trên xe hoảng hốt

25/04/2012 06:28
Cao Nguyên
(GDVN) - Hung hãn chặn đầu xe chửi bới, yêu cầu tài xế và phụ xế xuống xe, dùng phích điện quật tới tấp vào cửa kính phía trước xe rồi mới chịu bỏ đi…
Vụ việc xảy ra khoảng 19h ngày 24/4, trên đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội (ngã tư giao cắt Hoàng Quốc Việt- Nguyễn Phong Sắc- Trần Cung), khiến gần 30 hành khách trên xe hoảng hốt.
Được biết, xe buýt tuyến số 31 (lộ trình ĐH Bách Khoa - Chèm - ĐH Mỏ) do tài xế Dương Văn Bình (42 tuổi, ngụ tại thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội) lái. Phụ xế là Đỗ Hắc Long (ngoài 20 tuổi, ngụ Từ Liêm, Hà Nội).
Phần kính phía đầu xe bị rạn nứt
Phần kính phía đầu xe bị rạn nứt
Theo những hành khách trên xe cho biết, trong lúc đang lưu thông trên đường Nguyễn Phong Sắc thì bất có hai thanh niên rất hung hãn phi lên chặn đầu xe chửi bới, yêu cầu tài xế và phụ xế xuống xe. Do quá hoảng sợ nên tài xế Dương Văn Bình vẫn đóng cửa, thấy vậy 2 thanh niên dùng tay đấm mạnh vào kính lái. 
Nhìn thấy phích điện ở một cửa hàng bên đường hai thanh niên đã cầm và quật tới tấp vào cửa kính phía trước xe rồi mới chịu bỏ đi.
Quá hoảng sợ anh Bình kể lại: "tôi rất bất ngờ, bởi tôi chưa từng gặp hai thanh niên này, không biết hai thanh niên này hung hãn chửi bới để làm gì. Nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như hành khách trên xe nên tôi không dám mở cửa xe".
Tuy nhiên, do hai thanh niên đã dùng phích nước đập mạnh vào phần đầu xe nên kính trước chiếc xe buýt bị rạn nứt, kính lái bị biến dạng.
Sau khi sự việc xảy ra, hành khách trên xe chuyển sang tuyến khác, và cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc
Sau khi sự việc xảy ra, hành khách trên xe chuyển sang tuyến khác, và cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc
Sau khi xảy ra vụ việc, ông Bình đã gọi điện báo cho lực lượng 113 và cơ quan chức năng. Ngay sau đó công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Cao Nguyên