Thua đậm ở Mỹ Đình, Olympic Việt Nam chấm hết hi vọng tới London

23/06/2011 14:10
(GDVN) - Thua kém Olympic Ả-rập Saudi ở mọi mặt, từ thể hình, thể lực, tốc độ đến kỹ chiến thuật, Olympic Việt Nam đã thất thủ 1-4 ngay tại Mỹ Đình.

(GDVN) - Thua kém đối thủ Olympic Ả-rập Saudi ở mọi mặt, từ thể hình, thể lực, tốc độ đến kỹ chiến thuật, Olympic Việt Nam đã phải chấp nhận trận thua 1-4 ngay trên sân nhà Mỹ Đình, qua đó bị loại từ vòng loại thứ hai Olympic London 2012 với tổng tỷ số 1-6.

‘Tướng Hùng’ tiếc nuối, HLV Ả-rập Saudi khen Trọng Hoàng, Văn Quyết

Đội hình xuất phát của O.Việt Nam. Ảnh: VSI
Đội hình xuất phát của O.Việt Nam. Ảnh: VSI

4 bàn thắng của Olympic Ả-rập Saudi được chia đều cho hai hiệp. Ngay phút thi đấu thứ 10, Nawaf Shaker Alabib đã mở tỷ số sau một nỗ lực cá nhân tuyệt vời. Tiền vệ khoác áo số 10 có một pha đi bóng kỹ thuật bên ngoài vòng cấm Olympic Việt Nam rồi bất ngờ tung ra cú cứa lòng bằng chân trái vào góc xa, làm tung lưới khung thành do thủ môn Tuấn Mạnh trấn giữ.

Nếu bàn thắng đầu tiên xuất phát từ một nỗ lực cá nhân thì bàn thắng thứ hai lại đến sau một pha phối hợp rất bài bản. Xuất phát từ pha phản công nhanh, Ahmed Ali Walibi đi bóng tốc độ bên cánh rồi tạt vào trong cho Saud Hamoud Hassan có chiều cao lý tưởng nhảy lên đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

 Olympic Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức. Ảnh: VSI
Olympic Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức. Ảnh: VSI

Olympic Việt Nam sau đó đã có những phút vùng lên và chiếm lĩnh thế trận nhưng mãi tới cuối hiệp 1, các cầu thủ của HLV Phan Thanh Hùng mới có được bàn rút ngắn tỷ số. Phút 44, Lê Văn Thắng ghi một bàn thắng khá đẹp mắt sau một tình huống dứt điểm khá giống với bàn thắng thứ 2 của đội bóng vùng Vịnh - cũng là một cú ngoặt bóng rồi kết thúc tinh tế bằng chân trái.

Sự chênh lệch về nền tảng thể lực và trình độ giữa hai đội bóng càng thể hiện rõ nét hơn trong hiệp 2, khi Olympic Ả-rập Saudi với 6 cầu thủ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia chơi rất lấn lướt trước đội chủ nhà Việt Nam. Trong khi ấy, hậu vệ Olympic Việt Nam lại thể hiện sự non nớt trong những tình huống quyết định, như pha phạm lỗi trong vòng cấm của Thanh Hào ở phút 55, dẫn tới quả phạt đền mà Ibrahim Mohamed Jahshan đã tận dụng thành công để nâng tỷ số lên 3-1.

Không còn hi vọng lật ngược thế cờ, HLV Phan Thanh Hùng quyết định tung hai cầu thủ tấn công Hoàng Thiên, Nguyên Sa vào sân thay những cầu thủ có xu hướng phòng ngự là Văn Quân, Nguyên Sa. Suýt chút nữa sự thay đổi này đã mang lại bàn thắng khi Nguyên Sa băng xuống đón đường chọc khe rất thông minh của đội trưởng Trọng Hoàng nhưng Nguyên Sa lại đi bóng quá dài, giúp thủ môn Ibrahim Zaied M Zaied dễ dàng lao ra tóm gọn.

Kinh nghiệm của Trọng Hoàng không đủ bù đắp cho các đồng đội trẻ. Ảnh: VSI
Kinh nghiệm của Trọng Hoàng không đủ bù đắp cho các đồng đội trẻ. Ảnh: VSI

Không tận dụng được cơ hội, Olympic Việt Nam đã phải trả giá với bàn thua thứ tư ở phút thứ 81. Các hậu vệ chủ nhà lại mắc sai lầm, để Hassan và Almutairi phối hợp với nhau dễ dàng và Almutairi đã nâng tỷ số lên 4-1 sau pha đệm bóng cận thành.

Những phút ít ỏi còn lại không đủ để Olympic Việt Nam có thêm bàn gỡ, đành chấp nhận thua đậm 1-4 và bị loại với tổng tỷ số 1-6. Dẫu sao, đây cũng là thất bại đã được dự liệu từ trước nên người hâm mộ cũng không có gì buồn, mục tiêu số 1 của thầy trò Phan Thanh Hùng phải là SEA Games 2011 sẽ diễn ra vào tháng 11 này.

Đội hình thi đấu của Olympic Việt Nam: Tuấn Mạnh - Văn Hoàn, Thanh Hào, Văn Nam, Văn Thuận (Doãn Bắc 83') - Mạnh Dũng (Nguyên Sa 70'), Văn Bình, Văn Thắng, Văn Quân (Hoàng Thiên 56'), Văn Quyết - Trọng Hoàng

Anh Thy