Giáo đâm xuyên ngực vẫn tỉnh táo

24/06/2011 23:49
(GDVN) - Do bất cẩn trong lúc xây dựng, ông Vĩnh (48 tuổi, ở huyện Quốc Oai, HN) đã bị thanh giằng cố định giàn giáo xuyên qua nách, đâm xuyên lên tận cằm.
(GDVN) - Khoảng 17h chiều 23/6, ông Bùi Văn Vĩnh (48 tuổi, ở huyện Quốc Oai, HN) trát tường cùng với một số người thợ khác bên trong tầng ba của một ngôi nhà ở thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, HN). Do bất cẩn, ông Vĩnh đã bị thanh giằng cố định giàn giáo xuyên qua nách, đâm xuyên lên tận cằm.
Ông Vĩnh với chiếc giáo xuyên qua nách
Ông Vĩnh với chiếc giáo xuyên qua nách
Mọi người cùng làm hoảng hốt vì vết thương chảy quá nhiều máu. Một người thợ cùng làm đã phải dùng khăn bịt vào hai đầu vết thương để cầm máu rồi nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu.
Khi vào đến Bệnh viện Quân y 103, ông Vĩnh vẫn trong tình trạng tỉnh táo. Được biết, thanh giằng giàn giáo có chiều dài gần 2 m, hai đầu dập bẹt. Ngay sau khi nhập viện cấp cứu, các bác sỹ đã tiến hành chụp chiếu, rút thanh giằng ra khỏi người ông Vĩnh một cách an toàn.
Sức khỏe bệnh nhân Vĩnh hiện đã ổn định.
Tuệ Minh