Những kiệt tác siêu "khủng" từ... người khỏa thân

09/05/2012 12:54
Tạ Vân (theo MASK)
(GDVN) - Đây là những tác phẩm nghệ thuật được ghép từ người khỏa thân đấy!
Mặt người ghép từ người nude Đây là một bức ảnh được tạo nên bởi nhiếp ảnh gia Andreas Smetana cho chương trình truyền hình nói về con người có tên: “Bạn nghĩ bạn là ai”. Bức ảnh là sự miêu tả khuôn mặt của nữ vận động viên Olympic Cathy Freeman, nó được ghép từ hàng trăm người với màu da khác nhau, đặc biệt là họ... không mặc gì.
Mặt người ghép từ người nude
Đây là một bức ảnh được tạo nên bởi nhiếp ảnh gia Andreas Smetana cho chương trình truyền hình nói về con người có tên: “Bạn nghĩ bạn là ai”. Bức ảnh là sự miêu tả khuôn mặt của nữ vận động viên Olympic Cathy Freeman, nó được ghép từ hàng trăm người với màu da khác nhau, đặc biệt là họ... không mặc gì.
"Hoa" và "bướm" ghép từ những cô gái nude
"Hoa" và "bướm" ghép từ những cô gái nude





Nghệ sĩ Angelo Musco (sinh ngày 3/2/1973 tại Naples, Ý) hiện đang sống và làm việc tại thành phố New York, Mỹ nổi tiếng với phong cách chụp ảnh siêu thực dựa trên các cơ thể khỏa thân. Tác phẩm mới nhất của ông là "hệ thống cây cổ thụ" ghép từ người nude.
Nghệ sĩ Angelo Musco (sinh ngày 3/2/1973 tại Naples, Ý) hiện đang sống và làm việc tại thành phố New York, Mỹ nổi tiếng với phong cách chụp ảnh siêu thực dựa trên các cơ thể khỏa thân. Tác phẩm mới nhất của ông là "hệ thống cây cổ thụ" ghép từ người nude.




Tạ Vân (theo MASK)