Những cảnh phì cười của Bước nhảy hoàn vũ Việt Nam (P14)

03/05/2012 07:43
Hương Trần (tổng hợp)
(GDVN) - Tiếp tục những khoảnh khắc hài hước của các thí sinh Bước nhảy hoàn vũ cùng lời bình dí dỏm về họ.
Nguyên Vũ và Ốc Thanh Vân song ca bản hít: "Cùng lau nhà, nào cùng lau nhà"
Nguyên Vũ và Ốc Thanh Vân song ca bản hít: "Cùng lau nhà, nào cùng lau nhà"
Thu Phương: Phải nghe thử xem clip này thế nào để biết anh ấy 'chém gió' hay không!
Thu Phương: Phải nghe thử xem clip này thế nào để biết anh ấy 'chém gió'  hay không!
Khi bụng phẳng lỳ và không có 6 múi, showbiz....gọi đó là 'sự nuột nà'
Khi bụng phẳng lỳ và không có 6 múi, showbiz....gọi đó là 'sự nuột nà'
Khi Vân Trang tỏ ra..."nguy hiểm"
Khi Vân Trang tỏ ra..."nguy hiểm"
Minh Hằng: "Anh cứ khen làm em vui đỏ hết cả mặt"
Minh Hằng: "Anh cứ khen làm em vui đỏ hết cả mặt"
"1 Vũ thì sẽ không sao/ Thêm 3 nàng nữa, Vũ thành 'ông' Sao"
"1 Vũ thì sẽ không sao/ Thêm 3 nàng nữa, Vũ thành 'ông' Sao"
Anh Thư và họ hàng nhà Mr. Bean chăng?
Anh Thư và họ hàng nhà Mr. Bean chăng?
"Yêu sao mái tóc, chòm râu của anh"
"Yêu sao mái tóc, chòm râu của anh"
Phương Thanh: Cho mượn bạn trai để chụp ảnh thôi đấy nhé!
Phương Thanh: Cho mượn bạn trai để chụp ảnh thôi đấy nhé!
Huy Khánh: "Nói nhỏ thôi. Em thấy cái quần vàng hôm nay của anh thế nào. Hợp với cái áo đen đúng không? Anh chọn mãi mới được đấy, Nổi bần bật luôn"
Huy Khánh: "Nói nhỏ thôi. Em thấy cái quần vàng hôm nay của anh thế nào. Hợp với cái áo đen đúng không? Anh chọn mãi mới được đấy, Nổi bần bật luôn"
Anh Thư: Da em đẹp thật đấy. Sờ vào mát cả tay luôn!
Anh Thư: Da em đẹp thật đấy. Sờ vào mát cả tay luôn!
Huỳnh Đông: "Gót giày này hỏng rồi em ạ. Thôi cất đi mai anh mang búa, mang đinh đến đóng lại cho"
Huỳnh Đông: "Gót giày này hỏng rồi em ạ. Thôi cất đi mai anh mang búa, mang đinh đến đóng lại cho"
Minh Quân: "Các chú cứ lặng yên. Vụ này để anh xử. Với người đẹp phải bình tĩnh"
Minh Quân: "Các chú cứ lặng yên. Vụ này để anh xử. Với người đẹp phải bình tĩnh"
Chạy nhanh lên chị Chanh ơi. Cháy rồi, cháy to rồi. Cửa thoát hiểm phía trước kia nhé!
Chạy nhanh lên chị Chanh ơi. Cháy rồi, cháy to rồi. Cửa thoát hiểm phía trước kia nhé!
Hương Trần (tổng hợp)