Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nội bộ MUTV đầu tháng 11/2005, Keane khi đó chỉ trích mạnh mẽ thái độ thi đấu và buộc tội một số đồng đội trong trận thua Boro 1-4. Tiền vệ này còn nói anh "đã chuẩn bị để sang chơi bóng ở một đội khác" khi hợp đồng đáo hạn vào cuối mùa.
Nội dung cuộc phỏng vấn này là một trong những lý do khiến Keane phải ra đi sau đó hai tuần, bỏ lại sau lưng 12 năm rưỡi gắn bó với rất nhiều vinh quang trong sắc áo MU. Tuy nhiên, về sau, Keane cho rằng nội dung cuộc phỏng vấn chỉ là cái cớ để Ferguson "xuống tay" khi cảm thấy anh đã không còn giá trị sử dụng.
Đầu mùa này, quan hệ giữa cả Keane và Ferguson lại căng thẳng khi cựu tiền vệ này đặt dấu hỏi về thái độ của một số cầu thủ MU hiện tại, còn ông thầy cũ thì đáp trả bằng cách gièm pha thành tích nghèo nàn của Keane khi chuyển sang làm HLV.
"Tôi không nghĩ mình và Ferguson sẽ nối lại quan hệ tốt đẹp như ngày xưa. Ông ta là một người bận rộn, còn tôi cũng chẳng mấy khi rảnh", Keane trả lời trước câu hỏi liệu có cơ hội nào để anh và ông thầy cũ làm lành.
Nói về quan hệ với MU, Keane diễn đạt khá phức tạp. Một mặt, anh nhắc lại rằng nhiều lần đã thất vọng vì cách bị đối xử ở giai đoạn cuối tại MU. Mặt khác, anh vẫn khẳng định không có định kiến hay có thái độ cay đắng gì với CLB cũ. Sau rốt, Kean nói: "Tôi vẫn có thể trở lại Old Trafford, nhưng chỉ thấy không thoải mái. Vì thế, tôi sẽ không trở lại, đó là lựa chọn của tôi".
Keane sau đó ám chỉ ông thầy cũ là một HLV vô ơn, bạc nghĩa với các học trò. Anh cho rằng Ferguson nên nhớ và trân trọng những cầu thủ từng góp công lớn giúp ông có được bảng thành tích hào nhoáng. "Tôi thì chẳng bao giờ quên những học trò từng chơi tốt khi tôi làm việc ở Sunderland hay Ipswich", Keane phát biểu.
Nội dung cuộc phỏng vấn này là một trong những lý do khiến Keane phải ra đi sau đó hai tuần, bỏ lại sau lưng 12 năm rưỡi gắn bó với rất nhiều vinh quang trong sắc áo MU. Tuy nhiên, về sau, Keane cho rằng nội dung cuộc phỏng vấn chỉ là cái cớ để Ferguson "xuống tay" khi cảm thấy anh đã không còn giá trị sử dụng.
Keane và Ferguson trong những ngày xưa thân ái. |
Đầu mùa này, quan hệ giữa cả Keane và Ferguson lại căng thẳng khi cựu tiền vệ này đặt dấu hỏi về thái độ của một số cầu thủ MU hiện tại, còn ông thầy cũ thì đáp trả bằng cách gièm pha thành tích nghèo nàn của Keane khi chuyển sang làm HLV.
"Tôi không nghĩ mình và Ferguson sẽ nối lại quan hệ tốt đẹp như ngày xưa. Ông ta là một người bận rộn, còn tôi cũng chẳng mấy khi rảnh", Keane trả lời trước câu hỏi liệu có cơ hội nào để anh và ông thầy cũ làm lành.
Nói về quan hệ với MU, Keane diễn đạt khá phức tạp. Một mặt, anh nhắc lại rằng nhiều lần đã thất vọng vì cách bị đối xử ở giai đoạn cuối tại MU. Mặt khác, anh vẫn khẳng định không có định kiến hay có thái độ cay đắng gì với CLB cũ. Sau rốt, Kean nói: "Tôi vẫn có thể trở lại Old Trafford, nhưng chỉ thấy không thoải mái. Vì thế, tôi sẽ không trở lại, đó là lựa chọn của tôi".
Keane sau đó ám chỉ ông thầy cũ là một HLV vô ơn, bạc nghĩa với các học trò. Anh cho rằng Ferguson nên nhớ và trân trọng những cầu thủ từng góp công lớn giúp ông có được bảng thành tích hào nhoáng. "Tôi thì chẳng bao giờ quên những học trò từng chơi tốt khi tôi làm việc ở Sunderland hay Ipswich", Keane phát biểu.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Phương Minh (VNE)