Sau chiến thắng 2-0 của Man City trước Newcastle, MU hiểu rằng họ chỉ còn cách thắng và chờ đối thủ sảy chân ở vòng sau. |
Thế trận áp đảo của MU được áp đặt trong suốt trận đấu trước một Swansea có phần quá tự tin với lối chơi chuyền ngắn của mình. |
Paul Scholes mở tỷ số cho Quỷ Đỏ sau một cú đá bồi, nhưng anh chẳng buồn ăn mừng bàn thắng. |
Ashley Young với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho MU. Cũng như Scholes, Young không hề ăn mừng. |
Có lẽ các cầu thủ MU đã bị căng thẳng về tâm lý và không còn tâm trạng nào mà lạc quan với những gì diễn ra. |
Rooney bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong trận đấu này. |
Thắng 2-0, nhưng Alex Ferguson lẫn Wayne Rooney đều hiểu rằng họ có quá ít cơ hội để vô địch ở vòng cuối. |
Bầu trời Old Trafford u ám báo hiệu một cái kết mùa giải không sáng sủa gì cho MU. |
Đỗ Âu