Thảm kịch người yêu mẹ làm con có thai

07/05/2012 14:26
Đứa con gái mang bầu bị sát hại, tiếp đến hay tin chính người tình của mình là “tác giả” của thai nhi trong bụng đứa con.

Không có sự đau đớn nào hơn đối với người phụ nữ nơi miền quê nghèo.

Nỗi đau kép

Ba ngày sau khi hay tin người tình đã âm thầm phản bội mình để quan hệ với đứa con gái tuổi còn niên thiếu, chúng tôi tìm đến nhà bà Trần Thị Triện (54 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam). Nơi đây bao trùm bầu không khí tang thương.

Bàn thờ em Huỳnh Thị Dung Bửu (15 tuổi) đơn sơ được đặt ngay phía sau lối vào lạnh ngắt.

Thấy người lạ bước vào, cả bà ngoại và mẹ của nạn nhân lúng túng, ngập ngừng. Trong ngôi nhà nhỏ, ẩm thấp, chị Triện với khuôn mặt đen sạm, khắc khổ kìm nén nỗi đau đớn, nghẹn ngào mở lời:

“Tôi đâu có ngờ ổng (Mai Quốc Tuấn-đối tượng đã “làm” cháu Bửu có bầu) là người đê tiện đến vậy. Yêu tôi, nhưng ổng lại “lấy” luôn con gái của tôi khiến gia đình và bản thân tôi phải lâm vào hoàn cảnh như này.

Khi cháu Bửu mới mang bầu và cả khi bị Lê Đức Dũng (21 tuổi, trú thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, H. Phú Ninh) sát hại, tôi và gia đình ai cũng nghĩ bầu thai trong bụng đó chính là của thằng Dũng. Ai ngờ…”, bà Triện nói trong nước mắt.

Trong căn nhà, một phòng nhỏ được che chắn bởi tấm ri-đô cũ màu treo xộc xệch. Kế sát đó là cái bếp thấp nhỏ nguội lạnh, mấy củ khoai lang luộc để lạnh ngắt. Dường ấy cũng đủ thấy thời gian qua những người trong ngôi nhà này phải sống cực khổ thế nào.

Không chồng, một mình chống chọi với cái nghèo nơi làng quê để nuôi con, dường như đã rút hết sức lực của người phụ nữ trẻ. Có hai người con, thì mỗi đứa một bố, cháu trai lớn được bà ngoại cưu mang, năm nay đã 21 tuổi, đang theo học một trường Cao đẳng. Chị Triện sống trong căn nhà chung vách với mẹ mình.

Ngồi tựa cửa nhìn ra, bà Huỳnh Thị Mai (80 tuổi), bà ngoại của Bửu vén áo lau nước mắt: Nhà nghèo lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, chúng tôi đau lắm, nhưng cũng cố để vượt qua. Thật không ngờ, kẻ táng tận lương tâm lại chính là thằng Tuấn, nó còn đáng trách hơn cả thằng Dũng…

Nói về mối tình của mình với ông Tuấn, bà Triện cho biết: Do tôi và ổng có rẫy trên núi gần nhau, do vậy đi làm hay gặp nói chuyện. Lâu ngày giữa tôi và ổng phát sinh tình cảm.

Dù đã có vợ con, nhưng ổng cho rằng chuyện đó không quan trọng, ổng nói yêu tôi thật lòng. Và sự thiếu hơi ấm của đàn ông lâu ngày đã làm cho tôi không thể chối từ tình cảm của ổng, chúng tôi chính thức “đi lại” với nhau từ khoảng tháng 3/2011…

Đã đi lại với nhau bao nhiêu quãng thời gian, tôi với ổng lúc nào cũng quấn quýt như hình với bóng, tôi yêu ổng nhiều lắm vậy mà... bà Triện bỏ lửng câu nói. Lấy tay gạt nước mắt, bà Triện tiếp lời, sau khi con gái tôi bị giết, ổng yêu tôi nhiều hơn, làm tôi vui lên nhiều. Giờ ổng làm vậy, tôi không chơi với ổng được nữa. Không yêu ông ấy nữa...

Phóng viên hỏi bà Triện có hận ông Tuấn vì đã yêu bà mà lại làm hại em Bửu không? Bà Triện, giận giữ: Tôi hận ổng, ổng nói ổng yêu tôi mà sao lại phản bội tôi?

Nghe câu trả lời lúc tỉnh lúc mê của bà Triện mà thấy xót xa. Sự giận giữ của bà là giận giữ vì bị người tình phản bội hay đó là sự giận giữ, hận thù với kẻ đã hại con gái mình? Cũng có khi chính bà cũng không biết cảm xúc thật của bà là thế nào?

Bà Bình (hàng xóm sát vách) nhà chị Triện cho biết, chuyện tình cảm của bà Triện với ông Tuấn hầu như ai cũng biết từ lâu nhưng không ai khuyên can vì nghĩ chị Triện không có chồng chuyện đó cũng là bình thường.

Thảm kịch người yêu mẹ làm con có thai, An ninh - Hình sự, vu an, giet nguoi, trong an, an mang, tham kich, mang thai, bao

Chị đau đớn, căm hận vì bị người tình phản bội mình làm chuyện người lớn với con gái.

Hơn nữa, tính cách chị Triện hàng ngày cũng không được bình thường cho lắm, nếu có nói thì cũng lại bị chị rầy la chứ chị đâu có chịu nghe lời ai.

Đòi tự vẫn vì cảm thấy nhục nhã

Về phần hung thủ Mai Quốc Tuấn, khác với thái độ tỏ vẻ bình thản khi mới bị CQ CSĐT bắt giữ, những ngày vừa qua, sau khi thừa nhận hành vi phạm tội của mình, vì cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, nhiều lần đối tượng đòi tự vẫn.

Khi tiếp xúc với điều tra viên, ông Tuấn cho biết: Giờ tôi muốn chết chứ không còn mặt mũi sống nhìn thiên hạ nữa. Tôi thấy xấu hổ với vợ con, sui gia quá.

Được biết, ông Tuấn cũng đã có một gia đình êm ấm. Tuy không giàu có, nhưng cuộc sống của gia đình ông trong những năm qua tràn ngập niềm vui. Vợ ông, người phụ nữ cùng tuổi hằng ngày vẫn tảo tần làm công việc đồng áng để cùng ông chăm sóc cho gia đình.

Hai vợ chồng có với nhau 4 mặt con, hai gái, hai trai. Hai người con gái đầu đã có gia đình. Đặc biệt, một người con rể của ông đang làm trong lực lượng công an. Đứa con trai út đang học lớp 9.

Với những gì đã có sau 2/3 quãng đời lao động, gia đình ông đáng được sống trong hạnh phúc. Thế nhưng, chính cái thói “chim mả gà đồng” của mình, ông đã làm cho tổ ấm bé nhỏ của gia đình phải hứng chịu cảnh “sóng gió” như ngày hôm nay.

Tại CQĐT, ông Tuấn khai nhận: Vào khoảng tháng 10/2011, sau khi ông rủ Bửu đi uống cà-phê cùng, trên đường về, ông đã chở Bửu lên một quả đồi vắng. Tại đây đối tượng đã sàm sỡ Bửu.

Thảm kịch người yêu mẹ làm con có thai, An ninh - Hình sự, vu an, giet nguoi, trong an, an mang, tham kich, mang thai, bao

Chân dung đối tượng Mai Quốc Tuấn - "tác giả" bào thai trong bụng nạn nhân.

“Thấy Bửu không phản ứng, tôi nói: Cho cậu “nghịch” với cháu tí nhé. Bửu trả lời: Cậu thích làm gì cứ làm đi. Nghe Bửu nói vậy, tôi đã biến mình trở thành kẻ gây tội. Được một lần, tôi nghĩ chuyện này sẽ không bị bắt gặp nên tôi tiếp tục quan hệ với Bửu…”.

Ngay sau khi thông tin vụ việc trên được lan truyền, nhiều người dân tại địa phương đã không khỏi bàng hoàng, căm phẫn hành vi đê tiện của gã “yêu râu xanh”.

Anh Võ Văn Tuấn, một người dân xã Tam Dân cho biết: Không thể ngờ được ông Tuấn lại có thể làm thế. Đã quen với mẹ lại “bợ” luôn con. Con bé mới lớn đâu có biết gì.

Rồi đây, kẻ phạm tội nhất định sẽ bị trừng trị thích đáng, nhưng nỗi đau chồng chất nỗi đau của bà Triện thì không biết đến bao giờ mới vơi, bởi bà không chỉ vĩnh viễn mất đi đứa con gái, mất đi người tình của mình mà còn mất đi cả niềm tin yêu của người thân, hàng xóm…

Theo Phương Dung (Phunutoday)