Nổ mìn tự sát, 3 người thương vong

07/05/2012 16:37

Mâu thuẫn với "vợ hờ", anh Ngọc vơ dây và phích điện chuẩn bị từ trước, cắm vào ổ điện kích nổ mìn tự tạo khiến một người chết hai người bị thương.

Chiều 7/5, Đại tá Tạ Xuân Phượng, Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết sau khi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường và đã xác định được nguyên nhân vụ nổ mìn kinh hoàng lúc gần 23 giờ ngày 5/5 tại nhà chị Lê Thị Thúy Hợp (23 tuổi, ở thôn 9, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên) làm anh Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi, ở khu dân cư Quyết Hùng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) chết ngay tại chỗ là do anh Ngọc tự sát.

Vụ việc xảy ra lúc gần 23 giờ ngày 5/5, một tiếng nổ lớn làm người dân thôn 9 (xã Liên Khê, Thủy Nguyên) chìm trong giấc ngủ giật mình hốt hoảng. Dân làng sau ít phút định thần chạy đến nơi phát ra tiếng nổ thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng xác một người đàn ông nằm gục trong vũng máu... Đó là anh Ngọc.

Nổ mìn tự sát, 3 người thương vong, Tin tức trong ngày,

Hiện trường vụ nổ mìn tự sát

Tại cơ quan công an, chị Hợp cho biết cuối năm 2011, sau khi li thân với chồng chị gặp và quen anh Ngọc (đã có vợ). Anh Ngọc là thợ khoan đá cho một cơ sở khai thác đá ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

Sau thời gian ngắn làm quen, anh Ngọc cùng chị Hợp về sống với nhau. Cả hai quyết định “góp gạo thổi cơm chung” và dựng một căn nhà nhỏ trên phần đất của chị gái chị Hợp (ở thôn 9, xã Liên Khê, Thủy Nguyên).

Cách đây gần một tháng, cả hai dọn về nhà mới nhưng cũng từ đó phát sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn nhiều lúc lên đỉnh điểm, anh Ngọc đe dọa chị Hợp “cả hai sẽ chết cùng nhau...”.

Tối 5/5, anh Ngọc đi làm về và trong bữa cơm tối hai người tiếp tục cãi vã nhau. Sau đó, anh Ngọc đánh chị Hợp. Bị chồng “hờ” đánh, chị Hợp đi chạy sang nhà chị gái là chị Lê Thị Hương (36 tuổi) và anh trai là Lê Văn Bình cùng thôn kêu cứu. Tuy nhiên, anh Ngọc vẫn tiếp tục đe dọa, đánh chị Hợp.

Thấy to tiếng, anh Cù Văn Tâm (anh họ chị Hợp) ở sát nhà chạy sang can ngăn. Ngay lập tức, anh Ngọc vơ dây và phích điện chuẩn bị từ trước, cắm vào ổ điện kích nổ mìn tự tạo.

Thấy vậy, chị Hợp và chị Hương nhanh chân chạy ra ngoài nên thoát chết còn anh Tâm và anh Bình không kịp chạy ra nên bị thương nhẹ.

Theo Lam Khê (Tiền Phong)