Cô giáo “giở trò” với nam sinh ngay trong lớp học
Trên báo TNO đưa tin cô giáo Kacy Christine Wilson (28 tuổi), vừa bị cảnh sát Kissimmee (Mỹ) bắt giam vì một nam sinh (16 tuổi) tố cáo cô đã "giở trò" ngay trong lớp học.
Theo Huffingtonpost, sự việc bắt đầu được điều tra vào tháng 10.2011, khi trường trung học Osceola tại Kissimmee (tiểu bang Floria, Mỹ), nơi Wilson từng giảng dạy, nhận được thư nặc danh tố cáo cô Wilson tấn công tình dục rất nhiều học sinh nam ngay trong trường.
Kacy Christine Wilson |
Tháng 4.2012, một trong những học trò là nạn nhân của cô Wilson đã đệ đơn tố cáo lên sở cảnh sát Kissimmee, rằng cậu đã từng bị cô giáo “háo sắc” gọi lại để lấy đồ để quên trong lớp học.
Tuy nhiên, ngay khi bước vào, cậu học sinh 16 tuổi này đã bị cô Wilson sờ soạng, lột đồ và đẩy cậu vào phòng chứa đồ bên trong lớp học để giở trò đồi bại.
Chưa dừng ở đó, cô Wilson còn tiếp tục gửi những bức ảnh chụp cô để ngực trần cho “người tình” bất đắc dĩ này.
Theo báo cáo của cảnh sát Kissimmee, tâm lý của cậu bé đã bị khủng hoảng nghiêm trọng vì “quá xấu hổ về những gì đã xảy ra và rằng cô Wilson đã cướp mất sự trong trắng của mình”.
Hiện tại, Kacy Christine Wilson đã bị bắt giữ vì tình nghi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, truyền tải nội dụng khiêu dâm bằng thiết bị điện tử, và phải đối mặt với án phạt 85.000 USD.
Hiệu trưởng "ăn chặn" học phí, "quỵt" tiền phụ huynh
Ngày 8/5, VKSND huyện An Minh (Kiên Giang) cho biết cơ quan vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (58 tuổi, ngụ ấp Láng Hầm, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) về tội tham ô tài sản.
Năm 2001, Lê Văn Hoàng được điều động giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Xiện (xã Tân Thạnh, huyện An Minh), đến tháng 10/2004 được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường này.
Năm 2011, trường bán vỏ máy được 45 triệu đồng, nhưng ông Hoàng thu tiền không đưa thủ quỹ mà tiêu xài cá nhân. Năm học 2011-2012, trường thu học phí kỳ 1 được 80 triệu đồng, ông Hoàng hỏi thủ quỹ mượn lại gần 77 triệu đồng để sử dụng mà không nộp vào kho bạc.
Cùng thời điểm đó, nhân khai giảng năm học mới, một số nhà hảo tâm ủng hộ 29 triệu đồng để trao học bổng cho học sinh nghèo, nhưng ông Hoàng lại lấy chi xài riêng.
Ngoài ra, ông Hoàng còn mượn lương giáo viên trong trường để vay tín chấp tại ngân hàng hàng trăm triệu đồng, đến nay chưa trả được; mượn tiền của phụ huynh học sinh, kể cả bảo vệ, nhân viên tạp vụ của nhà trường và “quỵt” luôn...Tin trên TNO
Nữ sinh sư phạm “múa” gậy, đánh bạn chảy máu đầu
Nữ sinh vớ cây gậy phơi đồ đánh túi bụi vào tay, đầu khiến bạn cùng phòng bị đa chấn thương, phải nhập viện.
Sáng 8/5, Ban quản lý Ký túc xá (KTX) ĐH Sư phạm Đà Nẵng xác nhận, đang tiến hành kiểm tra, yêu cầu 2 nữ sinh Lê Thị Thu Nguyệt (năm 4, Khoa Địa, ĐH Sư phạm) và Trần Thu Hà (cùng khoa) viết tường trình vì liên quan đến việc gây mất trật tự, ẩu đả trong khu KTX.
Trước đó, khoảng 9h30 ngày 7/5, tại phòng tầng 5 khu KTX ĐH Sư phạm, Hà đang rửa chén bát trong nhà tắm thì có người gọi ngoài cửa nên mở cửa đi ra. Lúc này, Nguyệt vào nhà tắm để thay đồ nhưng không đóng cửa. Xong việc, Hà quay trở lại nhà tắm để lấy chén bát, bất ngờ phát hiện Nguyệt ở bên trong.
“Em nói Nguyệt cho lấy nhờ chén bát, nhưng bạn này lại bảo “đi ra không tao đá chết bây giờ’. Em cứ tưởng bạn đùa vì ở cùng phòng với nhau. Ai ngờ vừa định vào, Nguyệt đã xông ra đá đấm túi bụi”, Hà kể.
Chưa dừng lại, Nguyệt vớ lấy cây gậy gỗ hay dùng để phơi đồ tiếp tục lao vào phía Hà đập liên tiếp vào tay, vai, đầu. Mặc cho Hà và các bạn kêu cứu, Nguyệt vẫn không dừng lại. Mãi khi thấy đầu Hà chảy nhiều máu, Nguyệt mới chịu dừng tay.
Bạn cùng phòng báo cho Ban quản lý KTX và nhờ bạn bè đưa đến Trung tâm y tế Liên Chiểu (Đà Nẵng) để sơ cứu, điều trị.
Theo các bác sĩ Trung tâm y tế Liên Chiểu, Hà nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh viện đã tiến hành chụp XQ và chẩn đoán các vết thương, kê đơn thuốc. Tối cùng ngày, Hà mới được các bác sĩ cho xuất viện, về nhà uống thuốc điều trị.
Đến trưa ngày 8/5, trên khuỷu tay phải và gần vai trái của Hà vẫn còn nhiều vết bầm tím, đặc biệt trên đầu có vết rách dài. Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Ban quản lý KTX, Phòng công tác sinh viên (ĐH Sư phạm Đà Nẵng) gặp gỡ hai nữ sinh, tìm hiểu sự việc ban đầu.
Ông Trần Thành, cán bộ Ban quản lý KTX, cho biết: “Chúng tôi sẽ kiểm tra, sai phạm đến đâu sẽ có các hình thức kỷ luật đến đó. Sắp tới, Khoa Địa sẽ có buổi làm việc với 2 sinh viên liên quan đến sự việc trên”. Theo báo Kiến Thức.
Ngày 8/5, VKSND huyện An Minh (Kiên Giang) cho biết cơ quan vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (58 tuổi, ngụ ấp Láng Hầm, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) về tội tham ô tài sản.
Năm 2001, Lê Văn Hoàng được điều động giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Xiện (xã Tân Thạnh, huyện An Minh), đến tháng 10/2004 được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường này.
Năm 2011, trường bán vỏ máy được 45 triệu đồng, nhưng ông Hoàng thu tiền không đưa thủ quỹ mà tiêu xài cá nhân. Năm học 2011-2012, trường thu học phí kỳ 1 được 80 triệu đồng, ông Hoàng hỏi thủ quỹ mượn lại gần 77 triệu đồng để sử dụng mà không nộp vào kho bạc.
Cùng thời điểm đó, nhân khai giảng năm học mới, một số nhà hảo tâm ủng hộ 29 triệu đồng để trao học bổng cho học sinh nghèo, nhưng ông Hoàng lại lấy chi xài riêng.
Ngoài ra, ông Hoàng còn mượn lương giáo viên trong trường để vay tín chấp tại ngân hàng hàng trăm triệu đồng, đến nay chưa trả được; mượn tiền của phụ huynh học sinh, kể cả bảo vệ, nhân viên tạp vụ của nhà trường và “quỵt” luôn...Tin trên TNO
Nữ sinh sư phạm “múa” gậy, đánh bạn chảy máu đầu
Nữ sinh vớ cây gậy phơi đồ đánh túi bụi vào tay, đầu khiến bạn cùng phòng bị đa chấn thương, phải nhập viện.
Sáng 8/5, Ban quản lý Ký túc xá (KTX) ĐH Sư phạm Đà Nẵng xác nhận, đang tiến hành kiểm tra, yêu cầu 2 nữ sinh Lê Thị Thu Nguyệt (năm 4, Khoa Địa, ĐH Sư phạm) và Trần Thu Hà (cùng khoa) viết tường trình vì liên quan đến việc gây mất trật tự, ẩu đả trong khu KTX.
Hà với nhiều vết bầm tím trên tay. |
Trước đó, khoảng 9h30 ngày 7/5, tại phòng tầng 5 khu KTX ĐH Sư phạm, Hà đang rửa chén bát trong nhà tắm thì có người gọi ngoài cửa nên mở cửa đi ra. Lúc này, Nguyệt vào nhà tắm để thay đồ nhưng không đóng cửa. Xong việc, Hà quay trở lại nhà tắm để lấy chén bát, bất ngờ phát hiện Nguyệt ở bên trong.
“Em nói Nguyệt cho lấy nhờ chén bát, nhưng bạn này lại bảo “đi ra không tao đá chết bây giờ’. Em cứ tưởng bạn đùa vì ở cùng phòng với nhau. Ai ngờ vừa định vào, Nguyệt đã xông ra đá đấm túi bụi”, Hà kể.
Chưa dừng lại, Nguyệt vớ lấy cây gậy gỗ hay dùng để phơi đồ tiếp tục lao vào phía Hà đập liên tiếp vào tay, vai, đầu. Mặc cho Hà và các bạn kêu cứu, Nguyệt vẫn không dừng lại. Mãi khi thấy đầu Hà chảy nhiều máu, Nguyệt mới chịu dừng tay.
Bạn cùng phòng báo cho Ban quản lý KTX và nhờ bạn bè đưa đến Trung tâm y tế Liên Chiểu (Đà Nẵng) để sơ cứu, điều trị.
Trên đầu có vết rách dài do bị bạn cùng phòng dùng gậy đánh |
Theo các bác sĩ Trung tâm y tế Liên Chiểu, Hà nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh viện đã tiến hành chụp XQ và chẩn đoán các vết thương, kê đơn thuốc. Tối cùng ngày, Hà mới được các bác sĩ cho xuất viện, về nhà uống thuốc điều trị.
Đến trưa ngày 8/5, trên khuỷu tay phải và gần vai trái của Hà vẫn còn nhiều vết bầm tím, đặc biệt trên đầu có vết rách dài. Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Ban quản lý KTX, Phòng công tác sinh viên (ĐH Sư phạm Đà Nẵng) gặp gỡ hai nữ sinh, tìm hiểu sự việc ban đầu.
Ông Trần Thành, cán bộ Ban quản lý KTX, cho biết: “Chúng tôi sẽ kiểm tra, sai phạm đến đâu sẽ có các hình thức kỷ luật đến đó. Sắp tới, Khoa Địa sẽ có buổi làm việc với 2 sinh viên liên quan đến sự việc trên”. Theo báo Kiến Thức.
ĐIỂM NÓNG |
|
Bích Thảo (Tổng hợp)