Hic, bị đè bẹp thế này, thì làm sao mà mình tạo dáng được đây. |
Ai nổi bật nhất? |
Tư thế chụp hình quá độc. |
Mượn cái hình mặt cười để post hình cho duyên. |
Còn đây là những "thế" mà mình không bình luận được. Nhờ các bạn đấy. Comment đi nhé. |
Em có một ước ao, em có một khát khao...một đôi cánh để bay cao. |
Cũng tiện lợi nhỉ? |
Haha. may quá, thầy giáo lại tạo điều kiện cho mình rồi. |
Quá trình học: 1: Ngồi học 2. Ngả người ra để học 3. Nằm nghiêng học 4. Úp sách vào mặt để học |
Tay mà mỏi thì đã có chân giúp đỡ rồi. |
Tay của ai đây? |
Hãy nhớ mang theo ô mỗi lần đi học nhé. Nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đấy. |
Đôi bạn cùng tiến đây mà. |
Hải Jolie (TH)