Tân Tổng thống Pháp Francois Hollande: Một “Robin Hood” của bóng đá

10/05/2012 10:41
Theo H.T (TTVH)
Từ một cầu thủ trẻ theo học bóng đá trong suốt 5 năm, Francois Hollande giờ sắp trở thành ông chủ của điện Elysee. Tân Tổng thống Pháp sẽ thay đổi bóng đá và thể thao Pháp như thế nào…
Một Tổng thống yêu bóng đá bằng trái tim

Khẩu hiệu mà ông Francois Hollande lặp đi lặp lại trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp là: “Thay đổi ngay bây giờ”. Và FC Rouen, đội bóng ở thành phố quê hương Hollande cũng thể hiện quyết tâm bằng thông điệp tương tự. “Ligue 2 ngay bây giờ,” dòng chữ có thể bắt gặp ở bất cứ đâu quanh SVĐ Robert Diochon. Rouen đang chơi ở hạng 3 Pháp, còn kém vị trí thăng hạng 7 điểm khi chỉ còn 3 vòng đấu nữa.

Tân Tổng thống Hollande (đeo kính) dự khán trận Chung kết Cúp QG Pháp 2012 ở Stade de France.
Tân Tổng thống Hollande (đeo kính) dự khán trận Chung kết Cúp QG Pháp 2012 ở Stade de France.

Năm 2011, có 150 cầu thủ chơi ở Ligue 1 đạt thu nhập trên 1 triệu euro.

Thu nhập của Eden Hazard trong năm 2011 là 5,5 triệu euro, bao gồm lương và các khoản thu ngoài bóng đá.

Với 6 triệu euro/mùa, Carlo Ancelotti là HLV hưởng lương cao nhất nước Pháp.

FC Rouen nằm ở một góc quan trọng trong ký ức tuổi thơ của Francois Hollande, không chỉ vì đó là CLB ông si mê trong suốt thời thơi ấu mà còn bởi Hollande đã thực sự trở thành một phần của đội bóng ấy. Hollande thời niên thiếu chính là một cầu thủ trẻ của học viện Rouen với ước mơ đứng trong đội hình “Les Diables Rouges” (Quỷ đỏ). “Ngày ấy tôi chơi ở cánh phải, nhưng sau đó chuyển sang cánh trái và giữa sân. Nếu có đủ khả năng, tôi muốn trở thành trung phong của Rouen,” cựu lãnh đạo đảng Xã hội hồi tưởng.

Hollande là một fan bự của thể thao, từng xem Muhammad Ali đánh với George Foreman trong trận đấu huyền thoại năm 1974. Hollande cũng có dịp trải nghiệm nỗi đau của người Pháp sau thất bại trước Tây Đức ở trận bán kết “điên rồ” của World Cup 1982; trước khi cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến của chức vô địch EURO 1984 và World Cup 1998 ngay trên sân nhà. Vị cựu thị trưởng thành phố Tulle cũng thích rugby và là CĐV đội CAB. Ngoài ra Hollande còn hâm mộ 2 tay đua Valentino Rossi và Sebastian Vettel.

Hai năm trước, Francois Hollande từng chơi một trận đấu giao hữu từ thiện với các lão tướng và HLV Gerard Houllier quan sát Hollande từ ghế dự bị đã đánh giá vị Tổng thống tương lai “chơi bóng nhã nhặn” và “theo thiên hướng tấn công”. Sự nhã nhặn ấy cũng chính là tính cách của con người Hollande, không quá hào nhoáng như đối thủ Sarkozy nhưng luôn lịch thiệp.

Bóng đá Pháp chờ đợi gì ở Hollande?

Francois Hollande yêu thích những giá trị truyền thống, như cái cách CLB Rouen ông yêu thích đang chiến đấu để vượt qua khó khăn về tài chính trong bối cảnh bóng đá dần thương mại hóa. Tân Tổng thống Pháp hướng tới một nền thể thao sạch và những hiện tượng như PSG sẽ không được khuyến khích. Khuynh hướng ấy thể hiện qua dự luật đánh thuế lên tới 75% cho những người có thu nhập trên 1 triệu euro/năm, sẽ ảnh hưởng tới đời sống của 150 cầu thủ đang chơi bóng ở Ligue 1.

Tân Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ là một “Robin Hood” của bóng đá?
Tân Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ là một “Robin Hood” của bóng đá?

Nếu ý tưởng của Francois Hollande được hợp thức hóa thành luật, đó sẽ là một bước lùi tiếp theo của Ligue 1 sau khi đã tụt xuống hạng 6 châu Âu, sau Bồ Đào Nha, trong bảng hệ số UEFA. PSG sẽ không có cơ hội chiêu mộ những ngôi sao lớn như Tevez, Pato, Eto’o… trong khi những Hazard, Pastore, Giroud… sẽ tìm cách rời khỏi nước Pháp. Bài phát biểu trên tờ L'Equipe cho thấy ông Hollande hiểu rất rõ hệ quả ấy: “Tôi đã nói rằng những cầu thủ giỏi nhất sẽ rời khỏi Pháp nếu dự luật này được thực thi. Tôi đã theo dõi những năm qua và thấy các ngôi sao bỏ ra nước ngoài thi đấu để kiểm nhiều tiền hơn, trong khi chẳng có cầu thủ rugby nào nhận được 1 triệu euro mỗi năm. Chúng ta phải nhìn vào những CLB phá sản để thấy rằng cách bơm tiền vô tội vạ đang giết chết bóng đá châu Âu”.

Francois Hollande cũng tuyên bố sẽ chiến đấu chống lại gian lận trong thể thao và kỳ vọng sẽ đưa thể thao về với bản chất của nó là rèn luyện sức khỏe và thái độ sống. “Chúng ta biết có những trận đấu bị dàn xếp, với những người yêu thể thao, điều đó thật kinh khủng,” Hollande cũng không giấu tham vọng trở thành một “Robin Hood trong thể thao” với ý tưởng chia bớt lợi nhuận từ thể thao chuyên nghiệp cho các CLB nghiệp dư và đẩy mạnh phong trào thể thao trường học vốn đang mai một theo thời gian.

Không hiểu chàng “Robin Hood” Hollande liệu có thành công trong nỗ lực làm sạch bóng đá và thể thao Pháp hay không. Hollande từng nói muốn làm một Tổng thống bình thường, nhưng ông sẽ trở nên phi thường nếu khống chế mức lương 1 triệu euro/năm mà vẫn giúp Ligue 1 phát triển. Ở Anh, chỉ có những cầu thủ trẻ mới nhận ít hơn 1 triệu euro mỗi mùa.

Khi Ancelotti, Hazard “sợ” Francois Hollande

Nếu kế hoạch đánh thuế thu nhập cao của ông Hollande được đưa vào thực thi sẽ là một đòn giáng mạnh vào túi tiền của các ngôi sao Ligue 1. Theo thống kê của Forbes thì ở Pháp hiện có khoảng 150 cầu thủ thu nhập trên 1 triệu euro trong năm 2011, cao nhất là Eden Hazard, với 5,5 triệu euro.

Luật thuế mới theo kế hoạch của ông Hollande sẽ giáng mạnh vào túi tiền của những cầu thủ như Hazard và cả HLV Ancelotti, người nhận lương 6 triệu euro/năm từ PSG. Ông Hollande từng nói trên báo rằng: “Tôi nghe nói HLV của PSG nhận lương 6 triệu euro”. HLV người Italia phản pháo ngay: “Tôi không phải chính trị gia nhưng tôi phải đóng thuế và tôi có thể khẳng định rằng tổng thống Sarkozy hiểu biết về bóng đá tốt hơn”. Chủ tịch Lyon, ông Jean-Michel Aulas cũng phản đối ý tưởng lạ lùng này: “Ông Hollande phải hiểu rằng để giữ các cầu thủ như Lisandro, chúng ta phải trả lương cao cho họ”.



BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Theo H.T (TTVH)