Chùm ảnh: Nhễ nhại đưa đón con đi học giữa mùa hè (P1)

16/05/2012 11:49
Hồ Sỹ Anh
(GDVN) - Hà Nội vào hè nắng như đổ lửa. Nắng nóng, oi bức, ngột ngạt bốc lên đến từng hơi thở, khiến người ta lười ra đường hơn. Nhưng lúc này các ông bố, bà mẹ vẫn phải nhẫn nại gạt mồ hôi đưa những đứa con thân yêu tới trường. Những hình ảnh dưới đây được phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam ghi nhận tại Trường Mầm non Mầm Xanh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Phụ huynh mồ hôi nhễ nhãi, ngoái nhìn về cổng trường để mong chờ con bước ra.
Phụ huynh mồ hôi nhễ nhãi, ngoái nhìn về cổng trường để mong chờ con bước ra.
Với phụ huynh này thì đón được con sớm là một niềm vui lớn, anh nhanh nhẹn bịt khẩu trang và đưa bé về.
Với phụ huynh này thì đón được con sớm là một niềm vui lớn, anh nhanh nhẹn bịt khẩu trang và đưa bé về.
Phụ huynh mệt quá nên phải ngồi nhờ chiếc ghế của bảo vệ, mắt không rời cổng trường.
Phụ huynh mệt quá nên phải ngồi nhờ chiếc ghế của bảo vệ, mắt không rời cổng trường.
Phụ huynh không chỉ chen lấn khi nộp hồ sơ xin học cho con, mà ngay cả khi đón các bé, ai cũng muốn nhanh vì sợ trẻ bị nóng.
Phụ huynh không chỉ chen lấn khi nộp hồ sơ xin học cho con, mà ngay cả khi đón các bé, ai cũng muốn nhanh vì sợ trẻ bị nóng.
Trước giờ tan học luôn có hàng chục chiếc xe máy của các phụ huynh chờ sẵn dưới lòng đường. Đã 4h30, mặt đường vẫn bốc hơi nóng ngùn ngụt, nhưng dường như các ông bố, bà mẹ đã quá quen với điều đó.
Trước giờ tan học luôn có hàng chục chiếc xe máy của các phụ huynh chờ sẵn dưới lòng đường. Đã 4h30, mặt đường vẫn bốc hơi nóng ngùn ngụt, nhưng dường như các ông bố, bà mẹ đã quá quen với điều đó.
Vì lượng phụ huynh đến đón con lớn nên có một vị trí để gửi nhờ xe vào tận lớp đón con cũng khá là khó khăn.
Vì lượng phụ huynh đến đón con lớn nên có một vị trí để gửi nhờ xe vào tận lớp đón con cũng khá là khó khăn.


Hồ Sỹ Anh