Biển Đông:"TQ kiểm soát Scarborough, Philippines chớ cả giận mất khôn"

14/05/2012 07:13
Hồng Thủy
(GDVN) - Tờ Quân giải phóng Trung Quốc bản điện tử ngày 13/5 đăng tải một bài xã luận với tuyên bố gây sốc dư luận: Scarborough (Hoàng Nham) đang do Trung Quốc kiểm soát, Philippines chớ cả giận mất khôn! (Philippines đừng vì bức xúc mà khiêu chiến với Trung Quốc - PV).
Cuối tuần vừa rồi sự căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc với Philippines diễn biến phức tạp và tiềm ẩn rất nhiều nhân tố bất ổn, đặc biệt là thông tin người dân Philippines trên toàn thế giới sẽ đồng loạt biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc sáng 11/5 càng làm cho không khí căng thẳng trên biển Đông ngày một ngột ngạt.

Người dân Philippines tổ chức biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc trong ôn hòa, trật tự
Người dân Philippines tổ chức biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc trong ôn hòa, trật tự

Tuy nhiên những gì đã diễn ra cho thấy Chính phủ và người dân Philippines kiểm soát khá tốt cục diện, biểu tình ôn hòa, không để điều gì đáng tiếc xảy ra, nhưng giới truyền thông nhà nước Trung Quốc dường như không muốn thừa nhận điều đó.

Cây muốn lặng, gió chẳng đừng

Tờ Quân giải phóng Trung Quốc bản điện tử ngày 13/5 đăng tải một bài xã luận với tuyên bố gây sốc dư luận: Scarborough (Hoàng Nham) đang do Trung Quốc kiểm soát, Philippines chớ cả giận mất khôn! (Philippines đừng vì bức xúc mà dại dột khiêu chiến với Trung Quốc - PV).

Tàu Ngư chính 310, Hải giám 75, Hải giám 81 quần đảo ngày đêm xung quanh Scarborough khiến không một tàu cá Philippines nào quay trở lại đầm phá khai thác được như trước
Tàu Ngư chính 310, Hải giám 75, Hải giám 81 quần đảo ngày đêm xung quanh Scarborough khiến không một tàu cá Philippines nào quay trở lại đầm phá khai thác được như trước

Từ ngày 10/4 đến nay, số lượng tàu "công vụ", tàu cá Trung Quốc có mặt tại Scarborough đã liên tục gia tăng, ít nhất cho tới tuần đầu tháng 5 đã là 33 chiếc và còn nhiều tàu cá Trung Quốc khác đang ùn ùn kéo ra Scarborough sau khi nhà chức trách nước này phát tín hiệu:

Bãi Hoàng Nham (Scarborough) đã an toàn trong khi Manila chỉ có 2 tàu cảnh sát biển và tàu nghiên cứu cố gắng bám trụ cùng một vài tàu cá chỉ còn biết "lởn vởn vòng ngoài" đầm phá bãi Scarborough.

Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc đang ra sức chứng minh với người dân nước họ và công luận quốc tế rằng Bắc Kinh đã rất nỗ lực kiềm chế, tỉnh táo và thận trọng dùng ngoại giao để giải quyết vấn đề, đồng thời vận dụng mọi lý lẽ "củ chuối" nhất chứng minh Philippines "ngông cuồng, vô lễ, vô tri" (Quân giải phóng Trung Quốc - PV).

Tuy nhiên, họ đang lờ đi một sự thật rằng, tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Phó Oánh về cái gọi là "Bắc Kinh chuẩn bị sẵn giải pháp cho mọi tình huống trên biển Đông" thì người dân Philippines đều hiểu, cộng đồng quốc tế đều hiểu.

Nữ Thứ trưởng Ngoại giao duy nhất của Trung Quốc với miệng lưỡi "có gang có thép" không dưới 3 lần "dọa" Philippines
Nữ Thứ trưởng Ngoại giao duy nhất của Trung Quốc với miệng lưỡi "có gang có thép" không dưới 3 lần "dọa" Philippines

Bộ Quốc phòng Trung Quốc phủ nhận thông tin báo động chiến đấu quân khu Quảng Châu, hạm đội Nam Hải, binh chủng Tên lửa chiến lược (pháo binh 2), quân đoàn dù, nhưng một thực tế hạm đội Nam Hải đang diễu võ giương oai ngay sát vùng biển Philippines thì Nhật Bản làm chứng, Ấn Độ ở xa cũng phải vào cuộc "khuyên can".

4 nguyên tắc phi lý Trung Quốc tự đặt, áp đặt các nước khác

Cả Tân Hoa Xã, Nhân dân nhật báo, CCTV cho đến Quân giải phóng đều đồng loạt, liên tục có bài đăng về tranh chấp biển Đông và tranh chấp Scarborough.

Tổng hợp "ý kiến" của các kênh truyền thông lớn nhất Trung Quốc này, có thể thấy rất rõ 4 nguyên tắc, hoặc là "luật chơi" mà Bắc Kinh tự đặt ra và tìm cách ép các bên phải chạy theo đó là:

Tàu chiến hạm đội Nam Hải "giễu võ dương oai" trên biển Đông sát nách Philippines (ảnh minh họa)
Tàu chiến hạm đội Nam Hải "giễu võ dương oai" trên biển Đông sát nách Philippines (ảnh minh họa)

"Chủ quyền (biển Đông, Scarborough - PV) thuộc Trung Quốc là điều không thể chối cãi", tức là Philippines hay bất cứ bên liên quan nào muốn đàm phán với Trung Quốc đều phải thừa nhận điều này, điều kiện tiên quyết, mà thừa nhận nó thì còn gì đàm phán?

"(Trung Quốc - PV) Bảo vệ chủ quyền là việc chính đáng, hợp pháp" cũng vẫn cái lí lẽ cá lớn nuốt cá bé, sặc mùi bành trướng, áp đặt nước lớn; "Đàm phán ngoại giao là cách giải quyết tranh chấp", nếu Philippines hay bất cứ bên nào thừa nhận hai nguyên tắc đầu, đàm phán ngoại giao bằng thừa, các bên liên quan đâu phải trẻ lên 3 cho Trung Quốc "giỡn mặt"?

Với lối ngoại giao cá lớn nuốt cá bé, cả vú lấp miệng em như Trung Quốc đang làm hiện nay thì Philippines và các bên liên quan còn gì để đàm phán?!
Với lối ngoại giao cá lớn nuốt cá bé, cả vú lấp miệng em như Trung Quốc đang làm hiện nay thì Philippines và các bên liên quan còn gì để đàm phán?!

Nguyên tắc thứ 4 mà truyền thông Trung Quốc đang đặt ra mới thật nực cười, "không có căn cứ nào để đưa tranh chấp (Biển Đông, Scarborough - PV) ra tòa án quốc tế".

Bản thân cái gọi là "nguyên tắc" này tự nó đã mâu thuẫn, Bắc Kinh thừa nhận thực tế đang tồn tại tranh chấp, nhưng lại kịch liệt phản đối đưa vấn đề ra trọng tài quốc tế.

Hai bên tranh chấp chủ quyền, trong khi một bên đòi đàm phán tay đôi với điều kiện bên kia phải "thừa nhận chủ quyền" của Trung Quốc?!

Chưa biết rồi đây Manila sẽ tìm phương án nào để gỡ thế bí này do Bắc Kinh lấn lướt tạo ra, bởi lẽ vùng biển đã bị Trung Quốc nhảy vào kiểm soát, rút thì coi như nhận thua, kéo lực lượng trở lại Scarborough, Bắc Kinh sẽ lập tức bù lu bù loa, thậm chí có thể lấy cớ động binh gây hấn, lúc đó không ai lường được cục diện biển Đông rồi sẽ đi đâu về đâu.

Bài học từ căng thẳng giữa Philippines với Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough không chỉ "đắng" với Manila, mà nó còn là hồi chuông cảnh báo cho các bên liên quan khác trên biển Đông về thủ đoạn "có một không hai" của Trung Quốc phải vắt óc tìm ra phương sách đối phó với mưu âm mưu này.
Hồng Thủy