Bóng đá châu Âu ngày 13/5: Ngày của những cuộc chia ly

14/05/2012 09:10
Vespa
(GDVN) - Có lẽ chưa bao giờ lại xuất hiện một cái kết giàu cảm xúc cho các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như năm nay. Không chỉ Premier League mà còn cả Serie A...
Premier League dường như vẫn là điểm nhấn giàu cung bậc cảm xúc nhất, sự hồi hộp, run rẩy, thất vọng, đợi chờ rồi lại đắm chìm trong nỗi đau hoặc niềm vui tột độ, những thái cực ấy cứ xoay chuyển liên hồi giữa nửa xanh và nửa đỏ thành Manchester. Để rồi khi cuộc chơi kết thúc, ở Etihad là sự điên rồ, niềm vui vỡ òa trong chiến thắng. Còn ở The Light là một cảm giác nặng nề, ở đó có những con người đón nhận thất bại trong sự bình thản, trong cảm giác đơn côi khi không được che chở bởi ngôi nhà được mệnh danh là “Nhà hát của những giấc mơ”.

Các cầu thủ Man Utd đón nhận thất bại bình thản, nhưng có lẽ họ đang nuốt nước mắt vào trong lòng
Các cầu thủ Man Utd đón nhận thất bại bình thản, nhưng có lẽ họ đang nuốt nước mắt vào trong lòng

Ngày 13/5 sẽ mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử Premier League, khi giải đấu này chính thức ghi tên đội bóng vô địch thứ 5 sau Man Utd, Arsenal, Chelsea và Blackburn. Lịch sử cũng ghi nhận cuộc đua đến chức vô địch cam go và gay cấn nhất mọi thời đại. Và lịch sử không quên ‘phong tặng’ Man Utd một danh hiệu mới, đó là đội về nhì có số điểm cao nhất khi giải VĐQG Anh thi đấu theo thể thức 20 đội – 89 điểm. Thậm chí số điểm này còn cao hơn cả những năm Quỷ đỏ vô địch như 2000, 2001, 2007… Cũng không bất ngờ bởi với cuộc đua song mã gay cấn suốt mùa giải này, thì cả thành Manchester đã tích góp hết cả điểm số của phần còn lại. Và với cùng 89 điểm, người đã lên đến đỉnh cao, còn kẻ ngậm ngùi chia tay vinh quang, dẫu biết rằng với ngần ấy vốn liếng thì kẻ đó vẫn có thể vô địch ở bất cứ mùa giải nào trong lịch sử Premier League.

Inzaghi đã không thể cầm nổi nước mắt trong ngày giã từ
Inzaghi đã không thể cầm nổi nước mắt trong ngày giã từ

Không chỉ ở xứ sương mù có những cuộc chia ly, tại Serie A, giải đấu dường như đã bị lãng quên trong cái ngày cả nước Anh rạo rực vì cuộc đua đến ngai vàng, cũng ghi nhận những buổi chia tay đẫm nước mắt. Pippo Inzaghi, anh ngồi ngoài hầu như cả mùa và bị xem chẳng khác nào kẻ bỏ đi ở San Siro. HLV Allegri đưa anh vào sân trận gặp Novara, lần cuối cùng, với mục đích chẳng khác nào lời tri ân tiền đạo đã 38 tuổi trước khi anh ra đi vào ngày 30/6 này. Vậy nhưng, Inzaghi còn làm được hơn thế, ghi bàn. Món quà dành tặng các Milanista của Pippo còn là những giọt nước mắt. Bàn thắng ấy, pha lập công đầu tiên và cũng là duy nhất của anh ở mùa này, thay cho lời từ biệt của người đã trải qua bao thăng trầm, thầm lặng đóng góp cho Rossoneri suốt 11 năm qua. Anh đã ghi biết bao bàn thắng quan trọng cho Milan, nhưng có lẽ người ta sẽ nhớ mãi đến Pippo với bàn thắng trong ngày 13/5. Bởi, dường như chỉ có ngày hôm đó là Inzaghi tặng các CĐV nhà cả bàn thắng lẫn những giọt lệ mà thôi.

Nhưng với Del Piero thì chỉ có những nụ cười
Nhưng với Del Piero thì chỉ có những nụ cười

Cũng ghi bàn, cũng tri ân và cũng nói lời từ biệt, nhưng khác Inzaghi, Del Piero lại không khóc, dù nếu xét về sự ân tình thì có lẽ anh phải buồn hơn người đồng đội một thời, vì Del Piero có gần gấp đôi số năm gắn bó với Juve so với hành trang của Inzaghi ở San Siro (19). Dường như lão tướng 37 tuổi này nghĩ rằng, chia tay không phải đã là dấu chấm hết. Và chia tay bằng một Scudetto sau 9 năm ròng rã đợi chờ thì có gì mà phải buồn, nhất là khi anh sẽ quay về mái nhà thân yêu, sớm thôi.
Mùa Hè là mùa chia ly, ai cũng biết điều đó. Nhưng có lẽ sẽ chẳng một ai dám nghĩ trước được rằng sẽ có một ngày, cả châu Âu lại phải nặng lòng, lại nghẹn ngào và giàu cảm xúc vì những cuộc chia ly nhiều đến vậy. Có bàn thắng của người ra đi (Inzaghi, Del Piero), có những giọt nước mắt vì luyến tiếc (Inzaghi), rồi cả những gương mặt não nề như khóc trong lòng (Man Utd) xen lẫn những nụ cười (Del Piero)… Tất cả đã làm nên một ngày 13/5 mãi mãi đi vào lịch sử.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO


Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng


Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Vespa