Chết vì... ca vọng cổ

15/05/2012 07:15
Theo Dân Trí
Đang ngồi nhậu và hát vọng cổ, giữa ông Thủy và hai thanh niên ngồi bàn bên cạnh xảy ra mâu thuẫn. Lập tức các đối tượng này dùng vật nhọn lao vào đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau khi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 13/5 tại quán ăn Lan Thanh ở số 565 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ông Đoàn Văn Thủy (41 tuổi, ngụ quê Tiền Giang) đang ngồi nhậu và hát vọng cổ tại lầu 2 của quán nhậu Lan Thanh thì xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên ngồi bàn bên cạnh. Hai bên đang tranh cãi thì bất ngờ các đối tượng này lao đến đánh “hội đồng” và dùng vật sắt nhọn đâm nhiều nhát khiến ông Thủy gục tại chỗ.

Chết vì... ca vọng cổ ảnh 1

Quán nhậu có ca vọng cổ nơi xảy ra vụ án mạng

Sau khi gây án, nhóm hung thủ nhanh chóng rời khỏi quán. Riêng nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu. Những do thương tích quá nặng ông Thủy đã tử vong khi vừa nhập viện.

Trước vụ án mạng nghiêm trọng, công an quận 1 đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an thành phố cùng vào cuộc điều tra truy bắt hung thủ. Công tác khám nghiệm hiện trường cảnh sát thu giữ nón vải màu trắng, 1 đôi dép quai kẹp, 1 xe máy của nạn nhân.

Hiện vụ án  đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Điểm nóng

Cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy: Do tự đốt?

32 bệnh viện lớn đề xuất viện phí tăng kịch trần

Ông Thang Van Phúc: "Lương Thứ trưởng cũng không đủ sống"

Dân chơi Hà Thành "cưỡi" xế khủng ngồi trà chanh vỉa hè

Cháy cây xăng, người dân bỏ chạy tán loạn

Phẫn nộ cô giáo dùng thước đánh vào mặt học sinh

Lý giải hiện tượng cô bé làm đồ vật cháy

Theo Dân Trí