Owen, Baggio, Totti và những siêu sao vô duyên với Champions League

16/05/2012 08:08
Trần Long
(GDVN) - Họ là những con người xuất chúng với bóng đá thế giới, nhưng chưa bao giờ được chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất Lục địa già.
1. Michael Owen: Liên tục nã súng trong giai đoạn 1996 – 2004, Owen đoạt Quả bóng Vàng châu Âu năm 2001. Tuy nhiên vào năm 2004, Owen đòi rời Liverpool và gây sức ép bằng cách không ra sân tại Champions League. Ước mơ chuyển tới Real Madrid đã thành hiện thực, nhưng đúng 1 năm sau Liverpool vô địch châu Âu tại Istanbul, còn Owen từ đó đến nay vật lộn với chấn thương ở Newcastle và Man Utd.
1. Michael Owen: Liên tục nã súng trong giai đoạn 1996 – 2004, Owen đoạt Quả bóng Vàng châu Âu năm 2001. Tuy nhiên vào năm 2004, Owen đòi rời Liverpool và gây sức ép bằng cách không ra sân tại Champions League. Ước mơ chuyển tới Real Madrid đã thành hiện thực, nhưng đúng 1 năm sau Liverpool vô địch châu Âu tại Istanbul, còn Owen từ đó đến nay vật lộn với chấn thương ở Newcastle và Man Utd.
2. Fabio Cannavaro: Một trong những trung vệ xuất sắc nhất trong nửa thế kỷ qua và thi đấu cho những đội bóng vĩ đại nhất thế giới như Inter Milan, Juventus hay Real Madrid. Tuy nhiên tiếc cho Cannavaro khi lần gần nhất anh có thể đạt tới vinh quang châu Âu là khi Inter lọt vào bán kết Champions League mùa giải 2002-03.
2. Fabio Cannavaro: Một trong những trung vệ xuất sắc nhất trong nửa thế kỷ qua và thi đấu cho những đội bóng vĩ đại nhất thế giới như Inter Milan, Juventus hay Real Madrid. Tuy nhiên tiếc cho Cannavaro khi lần gần nhất anh có thể đạt tới vinh quang châu Âu là khi Inter lọt vào bán kết Champions League mùa giải 2002-03.
3. Cesc Fabregas: Cuộc chiến chuyển nhượng dai dẳng giữa Arsenal và Barcelona kết thúc mới phần thắng của Barca (và Fabregas) thế nhưng Cesc vẫn chưa có được danh hiệu mà anh hằng mong muốn, Champions League. Lần gần nhất mà anh có thể chạm tới vinh quang là năm 2006 khi Arsenal để thua Barca. Với Pep Guardiola nay đã từ chức, liệu Fabregas có còn cơ hội? Có, anh mới chỉ 25 tuổi, và đội bóng của anh vẫn đang là một trong những CLB mạnh nhất thế giới.
3. Cesc Fabregas: Cuộc chiến chuyển nhượng dai dẳng giữa Arsenal và Barcelona kết thúc mới phần thắng của Barca (và Fabregas) thế nhưng Cesc vẫn chưa có được danh hiệu mà anh hằng mong muốn, Champions League. Lần gần nhất mà anh có thể chạm tới vinh quang là năm 2006 khi Arsenal để thua Barca. Với Pep Guardiola nay đã từ chức, liệu Fabregas có còn cơ hội? Có, anh mới chỉ 25 tuổi, và đội bóng của anh vẫn đang là một trong những CLB mạnh nhất thế giới.
4. Franck Ribery: Chỉ vài ngày nữa thôi là Ribery có thể sẽ rời khỏi danh sách này, nhưng điều đó còn phải chờ. Bayern Munich đã lọt vào chung kết mùa giải 2009-10, nhưng tiếc cho Ribery khi anh không được ra sân vì thẻ phạt. Anh đã là Á quân của hai danh hiệu lớn (Champions League 2010 và World Cup 2006) nên ngày 19/5 này sẽ là cơ hội quý giá để Ribery có danh hiệu cấp châu lục đầu tiên trong sự nghiệp.
4. Franck Ribery: Chỉ vài ngày nữa thôi là Ribery có thể sẽ rời khỏi danh sách này, nhưng điều đó còn phải chờ. Bayern Munich đã lọt vào chung kết mùa giải 2009-10, nhưng tiếc cho Ribery khi anh không được ra sân vì thẻ phạt. Anh đã là Á quân của hai danh hiệu lớn (Champions League 2010 và World Cup 2006) nên ngày 19/5 này sẽ là cơ hội quý giá để Ribery có danh hiệu cấp châu lục đầu tiên trong sự nghiệp.
5. Robbie Fowler: Một trong những chuyên gia dứt điểm hàng đầu trong hơn 20 năm qua, nhưng tiếc rằng thành tích tốt nhất mà Fowler có được (ở Liverpool) là UEFA Cup năm 2001 và về nhì ở Champions League 2007. Có lẽ anh đã tiếc nuối khi chỉ được cổ vũ cho các đồng đội Liverpool trên khán đài tại Istanbul năm 2005.
5. Robbie Fowler: Một trong những chuyên gia dứt điểm hàng đầu trong hơn 20 năm qua, nhưng tiếc rằng thành tích tốt nhất mà Fowler có được (ở Liverpool) là UEFA Cup năm 2001 và về nhì ở Champions League 2007. Có lẽ anh đã tiếc nuối khi chỉ được cổ vũ cho các đồng đội Liverpool trên khán đài tại Istanbul năm 2005.
6. Didier Drogba: Nếu Ribery không thể rời khỏi danh sách này, chắc chắn Drogba sẽ là người chiến thắng. Một trong những sát thủ nguy hiểm nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng, nhưng anh vẫn chưa được chạm tay vào cúp vô địch châu Âu. Lần gần nhất vào năm 2008, anh bị thẻ đỏ trước khi loạt luân lưu diễn ra, và cú trượt ngã của người đá thay cho anh ở loạt sút thứ 5, người-mà-chúng-ta-ai-cũng-biết, đã khiến Chelsea lỡ hẹn với vinh quang.
6. Didier Drogba: Nếu Ribery không thể rời khỏi danh sách này, chắc chắn Drogba sẽ là người chiến thắng. Một trong những sát thủ nguy hiểm nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng, nhưng anh vẫn chưa được chạm tay vào cúp vô địch châu Âu. Lần gần nhất vào năm 2008, anh bị thẻ đỏ trước khi loạt luân lưu diễn ra, và cú trượt ngã của người đá thay cho anh ở loạt sút thứ 5, người-mà-chúng-ta-ai-cũng-biết, đã khiến Chelsea lỡ hẹn với vinh quang.
7. Patrick Vieira: Một trong những bản hợp đồng mặc cả thành công nhất của Arsene Wenger trong năm đầu tiên nhậm chức ở Highbury, Vieira đã đưa Arsenal tới những vinh quang mà đáng nhớ nhất là mùa giải Bất Bại 2003-04. Tuy nhiên anh chưa từng đoạt Champions League với Arsenal, và sau đó là với Arsenal lẫn Inter. Anh thậm chí rời Inter chỉ vài tháng trước khi Jose Mourinho đưa Inter tới chức vô địch năm 2010.
7. Patrick Vieira: Một trong những bản hợp đồng mặc cả thành công nhất của Arsene Wenger trong năm đầu tiên nhậm chức ở Highbury, Vieira đã đưa Arsenal tới những vinh quang mà đáng nhớ nhất là mùa giải Bất Bại 2003-04. Tuy nhiên anh chưa từng đoạt Champions League với Arsenal, và sau đó là với Arsenal lẫn Inter. Anh thậm chí rời Inter chỉ vài tháng trước khi Jose Mourinho đưa Inter tới chức vô địch năm 2010.
8. Francesco Totti: Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Italia và của thế hệ vàng trong giai đoạn chuyển giao thế kỷ, Totti thậm chí chưa bao giờ đến gần được với cúp châu Âu. Totti đã có 20 năm ở AS Roma và tiếc rằng cho tới lúc này đội bóng thủ đô vẫn chưa từng có cơ hội vào đến chung kết châu Âu.
8. Francesco Totti: Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Italia và của thế hệ vàng trong giai đoạn chuyển giao thế kỷ, Totti thậm chí chưa bao giờ đến gần được với cúp châu Âu. Totti đã có 20 năm ở AS Roma và tiếc rằng cho tới lúc này đội bóng thủ đô vẫn chưa từng có cơ hội vào đến chung kết châu Âu.
9. Frank Lampard: Ở tuổi 33 và có cơ hội có thể nói là cuối cùng trong sự nghiệp vào thứ Bảy này, Lampard đã suýt vô địch Champions League năm 2008 khi gỡ hòa cho Chelsea ở hiệp 1 trận chung kết.
9. Frank Lampard: Ở tuổi 33 và có cơ hội có thể nói là cuối cùng trong sự nghiệp vào thứ Bảy này, Lampard đã suýt vô địch Champions League năm 2008 khi gỡ hòa cho Chelsea ở hiệp 1 trận chung kết.
10. Ruud Van Nistelrooy: Danh thủ vừa mới giải nghệ này chính là chân sút thứ 2 trong lịch sử Champions League và đã có 3 lần là Vua phá lưới. Tuy nhiên mọi nỗ lực của anh đều không mang lại cho Van Gol chiếc cúp vô địch danh giá.
10. Ruud Van Nistelrooy: Danh thủ vừa mới giải nghệ này chính là chân sút thứ 2 trong lịch sử Champions League và đã có 3 lần là Vua phá lưới. Tuy nhiên mọi nỗ lực của anh đều không mang lại cho Van Gol chiếc cúp vô địch danh giá.
11. Zlatan Ibrahimovic: 9 mùa giải liên tiếp Ibrahimovic vô địch quốc gia ở bất cứ đội bóng mà anh đi qua (serie này kết thúc năm nay) nhưng anh chưa bao giờ chạm được tay vào chiếc vương miện châu Âu. Quyết định tới Barcelona năm 2009 có lẽ là để đạt được điều đó, nhưng đội bóng mà anh vừa rời đi (Inter) sau đó đã vô địch.
11. Zlatan Ibrahimovic: 9 mùa giải liên tiếp Ibrahimovic vô địch quốc gia ở bất cứ đội bóng mà anh đi qua (serie này kết thúc năm nay) nhưng anh chưa bao giờ chạm được tay vào chiếc vương miện châu Âu. Quyết định tới Barcelona năm 2009 có lẽ là để đạt được điều đó, nhưng đội bóng mà anh vừa rời đi (Inter) sau đó đã vô địch.
12. Jurgen Klinsmann: Là một trong những chân sút được mến mộ nhất trong lịch sử bóng đá Đức, nhưng Klinsmann hiếm khi có cơ hội ngoi tới đỉnh cao châu lục khi lần gần nhất anh có thể đạt tới là bán kết năm 1993 trong màu áo AS Monaco, thất bại trước AC Milan – đội sau đó đã vô địch.
12. Jurgen Klinsmann: Là một trong những chân sút được mến mộ nhất trong lịch sử bóng đá Đức, nhưng Klinsmann hiếm khi có cơ hội ngoi tới đỉnh cao châu lục khi lần gần nhất anh có thể đạt tới là bán kết năm 1993 trong màu áo AS Monaco, thất bại trước AC Milan – đội sau đó đã vô địch.
13. Gianluigi Buffon: Những đội bóng vĩ đại nhất được xây dựng dựa trên những thủ môn, và Buffon là một trong những thủ môn vĩ đại nhất. Anh đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của Champions League mùa giải 2002/03 nhưng năm đó Juventus bị AC Milan đánh bại trong trận chung kết ở loạt luân lưu.
13. Gianluigi Buffon: Những đội bóng vĩ đại nhất được xây dựng dựa trên những thủ môn, và Buffon là một trong những thủ môn vĩ đại nhất. Anh đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của Champions League mùa giải 2002/03 nhưng năm đó Juventus bị AC Milan đánh bại trong trận chung kết ở loạt luân lưu.
14. Michael Ballack: Ballack thực sự là “Vua về nhì” ở rất nhiều đội bóng mà anh đặt chân qua. Và mùa giải 2001-02 là một ví dụ: Bayer Leverkusen về nhìn tại Bundesliga, là Á quân cúp Quốc gia Đức và thua trong trận chung kết Champions League trước Real Madrid. Năm 2008, Chelsea cũng lỡ hẹn với chức vô địch châu Âu và Ballack một lần nữa về nhì với danh hiệu này.
14. Michael Ballack: Ballack thực sự là “Vua về nhì” ở rất nhiều đội bóng mà anh đặt chân qua. Và mùa giải 2001-02 là một ví dụ: Bayer Leverkusen về nhìn tại Bundesliga, là Á quân cúp Quốc gia Đức và thua trong trận chung kết Champions League trước Real Madrid. Năm 2008, Chelsea cũng lỡ hẹn với chức vô địch châu Âu và Ballack một lần nữa về nhì với danh hiệu này.
15. Gianfranco Zola: Có thể nói Zola là người đã đưa Chelsea lên bản đồ bóng đá Anh theo một cách mà Roman Abramovich sẽ không bao giờ có thể làm được. Gia nhập Stamford Bridge năm 1996, Zola mất 3 mùa để đưa The Blues tới Champions League và dừng bước ở tứ kết. Nếu Zola có thể thi đấu đỉnh cao lâu hơn, có lẽ anh đã có được danh hiệu đầy mơ ước.
15. Gianfranco Zola: Có thể nói Zola là người đã đưa Chelsea lên bản đồ bóng đá Anh theo một cách mà Roman Abramovich sẽ không bao giờ có thể làm được. Gia nhập Stamford Bridge năm 1996, Zola mất 3 mùa để đưa The Blues tới Champions League và dừng bước ở tứ kết. Nếu Zola có thể thi đấu đỉnh cao lâu hơn, có lẽ anh đã có được danh hiệu đầy mơ ước.
16. Dennis Bergkamp: Cùng với Patrick Vieira, Bergkamp giúp Arsenal thống trị bóng đá Anh trong nửa đầu của triều đại Arsene Wenger. Tuy nhiên vinh quang châu lục đã từ chối người đàn ông sợ máy bay này vào năm 2006, và Bergkamp chỉ có thể an ủi với 2 chức vô địch UEFA Cup (trước khi đến Arsenal).
16. Dennis Bergkamp: Cùng với Patrick Vieira, Bergkamp giúp Arsenal thống trị bóng đá Anh trong nửa đầu của triều đại Arsene Wenger. Tuy nhiên vinh quang châu lục đã từ chối người đàn ông sợ máy bay này vào năm 2006, và Bergkamp chỉ có thể an ủi với 2 chức vô địch UEFA Cup (trước khi đến Arsenal).
17. Roberto Baggio: Danh thủ vĩ đại có mái tóc đuôi ngựa này có rất ít thành công ở cấp độ CLB. Danh hiệu châu Âu duy nhất mà ông có là UEFA Cup năm 1993 cùng Juventus. Baggio giúp Inter dự Champions League mùa 2000-01 nhưng rời CLB trước khi kịp ra sân ở giải đấu này.
17. Roberto Baggio: Danh thủ vĩ đại có mái tóc đuôi ngựa này có rất ít thành công ở cấp độ CLB. Danh hiệu châu Âu duy nhất mà ông có là UEFA Cup năm 1993 cùng Juventus. Baggio giúp Inter dự Champions League mùa 2000-01 nhưng rời CLB trước khi kịp ra sân ở giải đấu này.
18. Alan Shearer: Lần đầu tiên dự Champions League với Shearer không thành công, anh chỉ có 1 quả penalty thành công còn Blackburn bị loại ở vòng bảng. Vài năm sau, anh ghi 7 bàn cho Newcastle ở mùa giải 2002-03, trong đó có một hat-trick vào lưới Leverkusen, nhưng Newcastle cũng không qua được vòng bảng. Shearer là cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất ở các cúp châu Âu cho tới khi kỷ lục bị phá bởi Steven Gerrard năm 2010.
18. Alan Shearer: Lần đầu tiên dự Champions League với Shearer không thành công, anh chỉ có 1 quả penalty thành công còn Blackburn bị loại ở vòng bảng. Vài năm sau, anh ghi 7 bàn cho Newcastle ở mùa giải 2002-03, trong đó có một hat-trick vào lưới Leverkusen, nhưng Newcastle cũng không qua được vòng bảng. Shearer là cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất ở các cúp châu Âu cho tới khi kỷ lục bị phá bởi Steven Gerrard năm 2010.
19. Ronaldo: 2 lần Quả bóng Vàng châu Âu và 3 lần Cầu thủ xuất sắc nhất năm do FIFA bình chọn, nhưng anh luôn đến chậm với Champions League 1 năm. Anh tới Real Madrid năm 2003, chỉ vài tháng sau khi Real vô địch châu Âu; tới Milan đầu năm 2007 nhưng không được đá Champions League nên không được nhận huy chương tại Athens.
19. Ronaldo: 2 lần Quả bóng Vàng châu Âu và 3 lần Cầu thủ xuất sắc nhất năm do FIFA bình chọn, nhưng anh luôn đến chậm với Champions League 1 năm. Anh tới Real Madrid năm 2003, chỉ vài tháng sau khi Real vô địch châu Âu; tới Milan đầu năm 2007 nhưng không được đá Champions League nên không được nhận huy chương tại Athens.
20. Eric Cantona: Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất, được hâm mộ nhất và cũng… điên rồ nhất mà bóng đá từng sản sinh. Không may cho King Eric, ông rời MU chỉ 1 năm trước khi Quỷ Đỏ vô địch châu Âu tại Nou Camp năm 1999.
20. Eric Cantona: Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất, được hâm mộ nhất và cũng… điên rồ nhất mà bóng đá từng sản sinh. Không may cho King Eric, ông rời MU chỉ 1 năm trước khi Quỷ Đỏ vô địch châu Âu tại Nou Camp năm 1999.
21. John Terry: Quên những chuyện scandal ngoài sân cỏ, Terry chính là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất trong lịch sử Ngoại hạng. Anh đã có mọi danh hiệu với Chelsea trong vai trò đội trưởng, ngoại trừ Champions League. Và đau đớn hơn khi chính anh là người đã đánh mất cơ hội đó tại Luzhniki năm 2008. Năm nay Terry đã bị treo giò trong trận chung kết, mà đây có lẽ lại là cơ hội cuối cùng giành cho anh.
21. John Terry: Quên những chuyện scandal ngoài sân cỏ, Terry chính là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất trong lịch sử Ngoại hạng. Anh đã có mọi danh hiệu với Chelsea trong vai trò đội trưởng, ngoại trừ Champions League. Và đau đớn hơn khi chính anh là người đã đánh mất cơ hội đó tại Luzhniki năm 2008. Năm nay Terry đã bị treo giò trong trận chung kết, mà đây có lẽ lại là cơ hội cuối cùng giành cho anh.
Trần Long