Chùm ảnh: "Mặc quần" bê tông cho sưa

16/05/2012 10:29
Theo Kiên Trung/VietNamNet
Người dân Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thời gian gần đây vô cùng sửng sốt trước hình ảnh những hàng cây ven đường quốc lộ 1A tại Vườn hoa Phủ Lý được “đổ bê-tông” kín gốc…
Một dãy gồm hơn 20 cây có đường kính thân chừng vài chục cm, chiều cao vài mét được “đổ bê tông” từ dưới gốc lên đến ngang thân cây tại vườn hoa Phủ Lý (Hà Nam) khiến người đi đường không khỏi ngạc nhiên…
Một dãy gồm hơn 20 cây có đường kính thân chừng vài chục cm, chiều cao vài mét được “đổ bê tông” từ dưới gốc lên đến ngang thân cây tại vườn hoa Phủ Lý (Hà Nam) khiến người đi đường không khỏi ngạc nhiên…
Một cụm khác gồm ba cây được xếp hình tam giác, gần với khu vực Đài Tưởng niệm Liệt sỹ trong vườn hoa Phủ Lý.
Một cụm khác gồm ba cây được xếp hình tam giác, gần với khu vực Đài Tưởng niệm Liệt sỹ trong vườn hoa Phủ Lý.
Đường kính của “ống cống dựng ngược” này chừng 1 mét, bao xung quanh gốc cây, và vẫn chừa diện tích để thân cây phát triển.
Đường kính của “ống cống dựng ngược” này chừng 1 mét, bao xung quanh gốc cây, và vẫn chừa diện tích để thân cây phát triển.
Một người dân làm “người mẫu” cạnh một gốc cây để đo chiều cao của “chiếc quần bê-tông” bảo vệ cây quý.
Một người dân làm “người mẫu” cạnh một gốc cây để đo chiều cao của “chiếc quần bê-tông” bảo vệ cây quý.
Đây là những cây sưa có tuổi đời gần chục năm tuổi được trồng tại vườn hoa Phủ Lý. Một gốc cây bị sưa tặc thăm viếng đốn hạ, chỉ còn lại những đọt non mới mọc lên từ gốc cây đầy thương tích.
Đây là những cây sưa có tuổi đời gần chục năm tuổi được trồng tại vườn hoa Phủ Lý. Một gốc cây bị sưa tặc thăm viếng đốn hạ, chỉ còn lại những đọt non mới mọc lên từ gốc cây đầy thương tích.
Dãy sưa mọc ngay phía vỉa hè, gần với đường Quốc lộ 1A, chạy thành một dãy dài.
Dãy sưa mọc ngay phía vỉa hè, gần với đường Quốc lộ 1A, chạy thành một dãy dài.
Hai cây sưa nằm gần với phòng bảo vệ của Vườn hoa, chếch với siêu thị bên kia đường của Thành phố Phủ Lý.
Hai cây sưa nằm gần với phòng bảo vệ của Vườn hoa, chếch với siêu thị bên kia đường của Thành phố Phủ Lý.
Anh Tuấn, một người lái xe ôm tại khu vực vườn hoa Phủ Lý cho hay: đây là sáng kiến của ban quản lý bảo vệ vườn hoa Phủ Lý, và câu chuyện về những kẻ trộm lúc nào cũng rình rập, dòm ngó vườn sưa là một câu chuyện đầy ly kỳ, kể cả khi nó được “quây bê-tông” bảo vệ, kẻ trộm vẫn táo tợn tìm đến.
Anh Tuấn, một người lái xe ôm tại khu vực vườn hoa Phủ Lý cho hay: đây là sáng kiến của ban quản lý bảo vệ vườn hoa Phủ Lý, và câu chuyện về những kẻ trộm lúc nào cũng rình rập, dòm ngó vườn sưa là một câu chuyện đầy ly kỳ, kể cả khi nó được “quây bê-tông” bảo vệ, kẻ trộm vẫn táo tợn tìm đến.
Theo Kiên Trung/VietNamNet