Bi hài chuyện vào nhà nghỉ lấy tinh trùng

16/05/2012 14:24
Theo VietNamNet
 Loay hoay mãi trong phòng “tự sướng” mà cái lọ đựng tinh trùng vẫn trống không, vợ chồng chị Thoa đành kéo nhau đi nhà nghỉ. “Hành sự” xong chị Thoa mới tá hỏa “nhỡ mình bị người ta quay trộm cho lên mạng thì sao?”.
Nhỡ bị quay cho lên mạng thì sao?

Lấy nhau đã 3 năm, vợ chồng “thả cửa” nhưng cái bụng của chị Thoa (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn eo thon như thời con gái. Hai bên gia đình mong có cháu bế bồng, giục mãi nên hai vợ chồng đành “khăn gói quả mướp” lên viện C khám.

Kết quả là hai vợ chồng khỏe mạnh, vô sinh không rõ lý do. Thế là bác sĩ chỉ định làm IUI. Được các chị cùng cảnh ngộ ở viện C “mách nước”, chị Thoa về canh trứng và tẩm bổ cho chồng.
Mệt mỏi vì chờ đợi. Ảnh: La Hoàn

Mệt mỏi vì chờ đợi. Ảnh: La Hoàn


Sau hai tuần tẩm bổ cho chồng, nào giá đỗ trần với thịt bò, các loại hải sản ngao sò ốc tôm để cho “tinh binh” thêm sinh lực. Canh đúng ngày trứng rụng, hai vợ chồng chị Thoa lại lọ mọ lên viện C để bơm.

“Siêu âm bác sĩ bảo trứng đẹp, chỉ cần có tinh trùng đẹp nữa là có thể bơm. Thế là bác sĩ giao cho một cái lọ trắng nắp đỏ, bảo trước 10 giờ phải nộp tinh trùng về lọc rửa. Lúc này hai vợ chồng mới méo mặt nhìn nhau”, chị Thoa kể.

Chả là chồng chị Thoa vốn là người gia trưởng, sống nề nếp nên cái khoản “tự sướng” anh rất ngại. Mười lăm phút trôi qua thấy cửa phòng lấy tinh trùng vẫn chưa chịu mở, chị Thoa vào gõ cửa, anh chồng tiu nghỉu bảo “nó…không chịu ra”. Chị Thoa liền chạy ra hiệu thuốc, đầu tư gần ba trăm ngàn để mua bao cao su vô trùng chuyên để lấy tinh trùng.
Phòng lấy tinh chất nhỏ, lại chỉ có một cái ghế, loay hoay mãi không quan hệ được nên hai vợ chồng quyết định kéo nhau đi… nhà nghỉ.

“Lần đầu tiên hai vợ chồng kéo nhau vào nhà nghỉ đấy, lại còn vào để làm “chuyện ấy” nữa chứ. Cũng ngại ngại nhưng nghĩ đến đứa con nên quyết phải lấy bằng được (lấy tinh trùng – PV). Vào phòng riêng anh xã bớt căng thẳng hẳn, khoảng 10 phút sau thì “ra” nhưng một ít bị rơi ra ngoài vì em luống cuống không kịp chuẩn bị lọ”, chị Thoa tỉ tê.

Có “sản phẩm” là anh chị xuống trả phòng ngay, lúc này mới có tâm trí nhìn quanh cái nhà nghỉ, không hiểu sao chị Thoa lại thấy rợn tóc gáy vì “mấy người ở đó cứ mờ mờ ám ám”.

“Nhà nghỉ thì ở trong ngõ sâu hun hút, quầy lễ tân thì tối om vì không bật điện, ngoài cửa có một anh xăm trổ ngồi chình ình, chính anh này mời hai vợ chồng vào nghỉ. Cảm giác mọi thứ cứ mờ mờ ám ám thế nào ấy, ra rồi mới thấy rợn tóc gáy”, chị Thoa kể.

Chị Thoa bảo đọc báo, nghe đài thấy người ta tung clip sex lên mạng nhiều mà toàn quay trộm ở nhà nghỉ nên “thấy run run”. “Chả biết đâu mà lần, nhỡ người ta đặt máy quay ở chỗ nào kín kín mình không phát hiện ra, rồi lấy clip của vợ chồng mình tung lên mạng thì chết”.

Méo mặt vì gặp người quen

Chuyện vợ chồng kéo nhau vào nhà nghỉ để lấy tinh trùng không phải hiếm. Lý do là vì nhiều anh chồng căng thẳng, “tự sướng” trong căn phòng lấy tinh trùng lạnh lẽo, chỉ có 1 cái ghế và một tấm hình mát mẻ không đủ “kích thích” để ra “sản phẩm”. Nhưng cũng từ cái nhà nghỉ này mà có biết bao chuyện bi hài.

Vốn đã phải “đấu tranh tư tưởng”, dẹp bỏ ngại ngùng, công việc, hai vợ chồng chị Ly (Khu đô thị Mỹ Đình II) mới quyết định đến viện C để làm IUI. Chồng chị Ly to cao, đẹp trai, thời trai trẻ đào hoa có tiếng nên khi bác sĩ kết luận “yếu”, anh bất ngờ lắm. Ở cái tuổi 34 còn “hừng hực khí thế” mà phải nhờ đến bác sĩ can thiệp khiến anh cảm thấy “lòng tự trọng của đàn ông” bị tổn thương.

“Anh ngại, sợ đi làm IUI, đồng nghiệp biết mình yếu thì muối mặt. Mình phải tỉ tê khuyên đủ đường, bố mẹ chồng cũng tác động nhiều anh mới đồng ý. Khâu chuẩn bị các thứ toàn một mình đi khám hết, anh chỉ cần đi cùng đúng ngày bơm để lấy tinh trùng thôi. Thông cảm cho anh, vừa mong mỏi có con nên vất vả thế nào mình cũng chịu”, chị Ly xót xa.

Ngày đi làm, chiều tối lại tranh thủ đến phòng khám tư để tiêm thuốc kích trứng, rồi lại tranh thủ về nhà cơm nước cho chồng nhưng chị Ly vẫn kiên trì với mong mỏi có được đứa con. Đúng ngày trứng rụng, vợ chồng chị cùng đến viện C để bơm.

“Anh ấy vừa bước vào phòng (phòng lấy tinh trùng – PV) là đi ra ngay, bảo cái phòng như thế sao mà có cảm hứng cho ra. Thế là hai vợ chồng đành đèo nhau đi tìm nhà nghỉ. Vòng vèo đi mấy ngõ mới tìm được cái nhà nghỉ kín kín vừa ý anh”, chị Ly kể.

Vì sợ người quen bắt gặp vợ chồng kéo nhau vào nhà nghỉ giữa ban ngày ban mặt “khó ăn khó nói” nên chồng chị Ly quyết tìm bằng được cái nhà nghỉ có tiêu chí “kín kín”. Nhưng người tính không bằng trời tính, hai vợ chồng vừa trả phòng, dắt xe ra khỏi nhà nghỉ thì chạm mặt ngay vị đối tác của anh bước ra từ quán cafe gần đó.

Gặp nhau chả lẽ không chào, vừa bắt tay, vị đối tác vừa nở một nụ cười ranh mãnh khiến chồng chị méo mặt. Biết là đang bị nghi “đi ăn chả”, nhưng chồng chị Ly vẫn phải giấu nhẹm chuyện vào nhà nghỉ để lấy tinh trùng. Anh thà bị nghi là ngoại tình còn hơn cho người khác biết mình yếu sinh lý.

“Đến khổ. Trên đường về anh đã dọa ngay là từ nay không có tinh trùng gì nữa. Dụ mãi mới chịu đi cùng, chỉ tại cái anh kia, hai vợ chồng đã cố tình lơ không nhìn thấy rồi mà vẫn đến chào. Chỉ hi vọng sẽ thành công ngay lần này”, chị Ly rầu rầu.

Điểm nóng

Cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy: Do tự đốt?

32 bệnh viện lớn đề xuất viện phí tăng kịch trần

Ông Thang Van Phúc: "Lương Thứ trưởng cũng không đủ sống"

Dân chơi Hà Thành "cưỡi" xế khủng ngồi trà chanh vỉa hè

Cháy cây xăng, người dân bỏ chạy tán loạn

Phẫn nộ cô giáo dùng thước đánh vào mặt học sinh

Lý giải hiện tượng cô bé làm đồ vật cháy

Theo VietNamNet