Ngày Robben gặp lại Chelsea: Không tạm biệt, chỉ có lời tiễn biệt

19/05/2012 06:38
H. Trinh (theo TTVH)
(GDVN) - 5 năm trước Robben ra đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt, đêm nay, anh sẽ tạm biệt kèm theo một lời tiễn biệt. Tiễn biệt Chelsea về nước với giấc mơ Champions League còn dang dở.
THÔNG TIN CẬP NHẬT LIÊN TỤC VỀ TRẬN CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE: BAYERN MUNICH - CHELSEA
Bóng đá luôn mang đến sự thú vị bởi nó là một chu trình mà những người cũ sẽ gặp lại nhau. Ở Munich đêm nay là câu chuyện của Arjen Robben và Chelsea. 5 năm trước, Robben không kịp nói lời từ biệt Chelsea (bởi Real Madrid chỉ đạt được thỏa thuận cuối cùng với anh và Chelsea vào lúc 10h đêm 8/8/2007 và sáng sớm hôm sau anh phải lên đường đến Madrid để ký hợp đồng). Ngày hôm ấy, Robben chỉ kịp gửi lời chào kèm đôi lời nhắn nhủ đến đồng đội và các CĐV qua một thông cáo trên trang chủ Chelsea, rằng anh yêu và biết ơn họ rất nhiều sau những điều tốt đẹp đã nhận được trong 3 năm gắn bó. Sau 5 năm, ký ức cũ kỹ có thể đã phần nào trở nên nhợt nhạt nhưng những người đồng đội của thế hệ Chelsea vô địch Anh lần đầu sau 50 năm vẫn còn đó, là Terry, Lampard, Drogba, Cech, Ferreira… Tất cả sẽ tới Munich, cho một cuộc hội ngộ nhiều cảm xúc.
Robben vẫn nợ Terry, Lampard, Drogba… lời chào từ biệt.
Robben vẫn nợ Terry, Lampard, Drogba… lời chào từ biệt.
Những chiến thắng trước Man United đã mở ra một giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử Chelsea. Màu xanh đã thắng màu đỏ cả trên sân cỏ và cả trên sàn chuyển nhượng, với Arjen Robben là phần quan trọng nhất. M.U đã đến trước, đã tiếp xúc với PSV Eindhoven và thậm chí Robben đã tới London để gặp Alex Ferguson nhưng lại thất bại bởi lời đề nghị 5 triệu bảng bèo bọt (mà chủ tịch Harry van Raaij của PSV chế giễu là chỉ đủ mua một cái áo và một cuốn tự truyện của Robben). Abramovich đến sau nhưng cái giá 12 triệu bảng đủ để họ giành chiến thắng trong cuộc chiến tiền bạc. Và đó là một chiến thắng lịch sử, với Robben, Chelsea của Jose Mourinho đã thực sự trở thành một con ngoáo ộp. Với đôi cánh Robben - Joe Cole chơi phía sau Drogba trên hàng tiền đạo 3 người, phía sau là Makelele, Lampard và Tiago (sau đó thay bằng Essien), The Blues trở thành đội bóng có hàng công khủng nhất và hàng thủ đáng gờm nhất ở Premier League. Tốc độ, kỹ thuật, những pha rê dắt bên cánh trái và những cú sút sấm sét của Robben là thử thách quá lớn với mọi hậu vệ chơi theo kiểu Anh điển hình. Không một vật cản nào có thể cưỡng nổi sức mạnh ấy và cho tới nay, đó vẫn là đội hình mạnh nhất trong lịch sử đội bóng London. Người ta kể một giai thoại về 3 kỹ sư của Microsoft và 3 kỹ sư Apple trên một chuyến tàu và nó trở thành một bài học kinh điển về chớp thời cơ. Những cơ hội đôi khi chỉ đến một lần và Chelsea đã nắm lấy nó. Việc giành được Robben từ tay M.U đã đem đến những thành công tột bậc cho Chelsea và cũng chính sự ra đi của tiền vệ mang áo số 16 đã khép lại chu kỳ thành công ấy. Các hậu vệ Anh không thể ngăn cản anh nhưng họ có những cú tắc bóng đủ khiến anh run sợ. Sau một mùa giải 2006/07 đen tối, liên tục phải nghỉ do chấn thương đầu gối, người Hà Lan bay ấy đã phải trốn chạy khỏi Stamford Bridge. Chelsea sau đó vẫn giành được những danh hiệu nhưng không còn là bá chủ của những cuộc chơi. Sau 5 năm, ký ức đen tối về những pha vào bóng vẫn ám ảnh Robben. “Tôi muốn cống hiến nhiều hơn nữa nhưng chấn thương đã ngăn tôi lại. Tôi biết mình hay gặp chấn thương nhưng tôi không cố ý,” anh hồi tưởng.
Robben đã gặt hái nhiều thành công cùng Chelsea.
Robben đã gặt hái nhiều thành công cùng Chelsea.
Khó có thể nói Chelsea đã sai lầm khi bán Robben đi và đưa về Florent Malouda, già hơn anh 4 tuổi bởi The Blues cần sự ổn định và không thể dựa mãi vào một cầu thủ mỏng manh như bông hoa tulip. Nhưng sự ra đi của Robben và Mourinho, một tháng sau đó, đã thay đổi hoàn toàn Chelsea, lối chơi tấn công rực lửa trên sơ đồ 4-3-3 đã biến mất. “Khi tôi còn ở đó, chúng tôi chơi tấn công đẹp mắt với 2 tiền đạo cánh. Nay thì Chelsea đã đá phòng thủ nhiều hơn, mặc dù vẫn hiệu quả nhưng tính kỹ thuật thì thua kém Arsenal và M.U,” Robben nhận định. Bản thân anh cũng đã thay đổi, ở Real và Bayern anh chuyển sang cánh phải, tấn công nhiều hơn, những cú sút mạnh mẽ hơn và ghi được nhiều bàn thắng quan trọng ở những trận đấu lớn. Ở Munich đêm nay, Robben sẽ gặp lại những người đồng đội cũ. Chính xác hơn, anh sẽ tiếp đón họ. Bởi Allianz Arena là sân khấu của anh, nơi anh đã gắn bó 3 năm qua và trở thành một thần tượng. 5 năm trước anh chưa kịp nói lời tạm biệt, đêm nay, anh sẽ tạm biệt họ kèm theo một lời tiễn biệt. Tiễn biệt Chelsea về nước với giấc mơ Champions League còn dang dở.
Cho mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của Robben

Arjen Robben là cầu thủ của những lần đầu tiên. Cứ mỗi lần đặt chân đến đội bóng mới anh đều vô địch, và khi mà CLB của mình không còn chiến thắng, anh lại ra đi. Anh vô địch Hà Lan trong mùa giải đầu tiên chuyển đến PSV từ Groningen và ra đi một năm sau đó khi PSV xếp sau Ajax. Anh đến Chelsea, vô địch Premier League 2 mùa giải liên tiếp và ra đi sau mùa giải thứ 3 khi Chelsea về đích thứ hai. Anh là hạt nhân trong đội hình vô địch Liga 2008 của Real và rời đến Bayern ngay sau khi Barca trở lại thống trị. Tới Đức, anh lập tức vô địch Bundesliga ngay năm đầu tiên, chỉ có chút khác biệt là anh vẫn ở lại dù Bayern đã đứng dưới Dortmund suốt 2 năm qua. Ở tuổi 28, anh biết mình không còn trẻ nữa và gần như đã có đủ những danh hiệu cấp CLB cho sự nghiệp của mình, ngoại trừ chiếc cúp bạc Champions League vẫn còn thiếu.

Ở Bernabeu 2 năm trước anh đã thua Inter của thầy cũ Mourinho khi không có Ribery chia lửa cùng. Đêm nay, anh lại có cơ hội hoàn tất mảnh ghép quan trọng nhất cho sự nghiệp 12 năm đầy ắp vinh quang. Bởi thế, Robben sẽ vào trận với tất cả những gì mình có: “Đó là danh hiệu lớn nhất cấp CLB mà nếu giành được nó sẽ ở lại mãi cùng bạn. Đó cũng là chiếc cúp cuối cùng mà tôi còn thiếu”.
H. Trinh (theo TTVH)