Hạ sát con trai chỉ vì miếng tóp cháy

21/05/2012 10:16
Sau cuộc cãi vã, người cha thú tính vác dao đi mài và đợi đến lúc con trai đi ngủ để ra tay sát hại.

Đến nay người dân xã Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương vẫn còn kinh hoàng và phẫn nộ về vụ án người cha tàn độc chém đứt cổ con trai vì mấy miếng tóp mỡ cháy.

Được biết, trưa ngày 12/5, người dân thôn Duyên Linh (xã Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương) thất kinh khi nghe những tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà nhỏ ở phía cuối làng. Mọi người vội vàng kéo đến thì thấy xác cháu Đào Văn Tiến (SN 1991) nằm gục trong vũng máu trong trạng thái đầu gần như đứt lìa khỏi cổ. Bên cạnh đó, hung khí là một con dao phay nhuốm máu được ném giữa nhà.

Hạ sát con trai chỉ vì miếng tóp cháy, An ninh - Hình sự, giet con trai, chem con trai, cat co con trai, vu an, bo giet con, bao

Căn nhà, nơi xảy ra án mạng

Cô Nguyễn Thu V, một người hàng xóm nhà cháu Tiến cho biết: Khi nghe tiếng kêu cứu, chúng tôi vội chạy đến thì thấy cháu Tiến đang nằm ở nền nhà, máu loang khắp nền gạch. Mấy thanh niên, một tay giữ đầu, một tay giữ người dìu Tiến lên xe máy đưa đến bệnh viện Đa khoa Thị trấn Nhị Chiểu (Hải Dương). Nhưng do nhát dao quá hiểm và mất máu quá nhiều Tiến đã chết trước khi đi đến bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y đã xác định cháu Tiến tử vong do đứt tủy sống cổ. Hung thủ của vụ trọng án nhanh chóng được xác định là cha ruột của nạn nhân, ông Đào Văn Lệ (SN 1968). Được biết, nhiều năm qua, ở thôn Duy Linh, Lệ là một người đàn ông ham mê rượu chè, lười lao động. Năm 1988, Lệ lập gia đình với chị Lê Thị May (SN 1969) cùng thôn. Sau ba năm chung sống, hai người con là Đào Thị Loan (1989) và Đào Văn Tiến (1991) chào đời trong niềm vui của hai bên nội ngoại. Những tưởng từ đây Lệ sẽ chí thú làm ăn để chăm sóc gia đình nhưng với bản tính ham ăn, lười làm, hắn suốt ngày rượu chè. Mọi gánh nặng gia đình dồn hết lên đôi vai chị May.

Mong muốn chồng tu tỉnh, chị May tích góp tiền mua chiếc máy cày cho chồng đi làm. Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng, Lệ lại bị con ma men cướp mất hồn, chiếc máy cày đành bỏ xó. Không những thế, hắn còn thường xuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Nhiều lúc tủi hổ vì người chồng vũ phu, người vợ kham khổ phải nuốt nước mắt vào lòng để nuôi con khôn lớn. Thương mẹ, hai đứa con của chị May rất ngoan ngoãn và hiếu thảo, đặc biệt là Đào Văn Tiến. Được biết, học hết cấp 3, do nhà nghèo không có tiền theo học đại học nên Tiến xin bố mẹ nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự. Tháng 01/2012, phục viên trở về, nhận được một khoản tiền hỗ trợ từ đơn vị, Tiến theo học lớp cơ điện của trường Cao đẳng Hữu Nghị - Vinacomin (Uông Bí). Thương mẹ vất vả, ngoài giờ lên lớp, Tiến vẫn tranh thủ làm thêm kiếm tiền phụ mẹ.

Ngày 12/5, vừa ở trường về, ông Lệ có bảo con trai đi rán thịt mỡ. Đúng lúc đó Tiến có bạn tên Biên qua chơi. Do lâu ngày không gặp, quá mải nói chuyện vô tình Tiến để chảo mỡ cháy đen. Thấy mỡ bị cháy, ông Lệ kiếm cớ bắt đầu chửi mắng con. Tưởng rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng ông Lệ liền đi mài dao. Trong lúc con ngủ trưa, ông vào giường con trai, thẳng tay chém một nhát chính giữa cổ. Nằm bên cạnh, Biên chỉ kịp nghe thấy bạn kêu một tiếng “Á” và thấy ông Lệ vứt ngay con dao vừa chém Tiến ở bậc cửa, ung dung đi ra cổng. Quay sang phía bạn, Biên thấy cổ Tiến gần như đứt lìa, máu chảy ra xối xả. Quá hoảng loạn, thanh niên này chỉ biết tri hô mọi người ứng cứu.

Ngôi nhà trước đây từng là tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng bà May và 2 người con giờ đây trở lên im ắng và lạnh lẽo. Bà May ngồi thất thần trước di ảnh của con trai. Cả cuộc đời dành hết cho chồng cho con để rồi nhận lại là một tấm bi kịch thê thảm. Người đàn bà này đã cạn khô dòng nước mắt khóc thương cho số phận nghiệt ngã của mình. Vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra với gia đình mình, vén những sợi tóc trắng lòa xòa trước mặt, bà ngậm ngùi kể lại: “Trưa hôm đó tôi đang đi nhặt vôi ở tận Phú Thái cách nhà 10km thì nhận được hung tin con trai bị chém. Tôi vội vàng chạy về, máu loang lổ khắp nhà, chồng tôi thất thểu đi ra đi vào còn thằng Tiến đã chết ngay trên đường đi cấp cứu. Ngày làm đám ma cho con trai cũng là ngày bố nó bị công an giải đi”.

Ngồi bên cạnh, bà Vương Thị Tân (hàng xóm) cũng rưng rưng nước mắt: “Cháu Tiến chăm chỉ lắm, lớn thế mà chẳng chơi bời gì. Ngày nó nhập ngũ, hàng xóm cho hơn 2 triệu nhưng cháu chỉ cầm đi chưa đầy 200 nghìn, còn lại nó gửi ông ngoại giữ giúp. Mỗi khi về nhà là cháu nó lại luôn chân, luôn tay làm việc. Hàng xóm có việc gì nhờ, nó sẵn sàng giúp mà chẳng toan tính gì”.

Nuôi hận 1 tháng để trả thù con

Trong nước mắt, chị Lê Thị May cho biết: “Gia đình sống trong cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì từ lâu ai cũng biết. Nhưng hai bố con Tiến bắt đầu mâu thuẫn từ tháng 4/2012. Do phải chứng kiến nhiều lần Lệ đánh tôi nên cháu rất bức xúc. Nhiều lần khuyên can bị bố chửi mắng, Tiến đành ngậm ngùi không nói gì nữa. Trong một lần thấy bố say rượu hành hạ mẹ, ai can ngăn cũng không được nên Tiến đã tát bố một cái”. Cho rằng con trai khinh thường mình, Lệ nuôi mối thù hằn trong lòng. Từ đó, ông suốt ngày hậm hực, thấy con trai làm gì cũng quát mắng.

Theo Đỗ Ánh - Lan Trang (Người Đưa Tin)