Bị nhiễm HIV vì "lăng nhăng", đổ xăng đốt chết vợ vì ghen

24/05/2012 16:00
T.B
(GDVN) - Sau khi quan hệ tình dục bừa bãi, Trọng bị nhiễm HIV và đã làm lây sang cho vợ. Tuy nhiên, gã chồng này lại còn ghen tuông rồi đổ xăng đốt vợ.
Ngày 24/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Trọng (SN 1978, ngụ quận 12, TP.HCM) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND, Trọng làm công nhân tại một xưởng giấy trên địa bàn thì quen biết và yêu chị Nguyễn Thị Bé. Năm 2000, họ cưới nhau và sau một năm thì họ có con.

Trọng luôn cúi mặt tại tòa.
Trọng luôn cúi mặt tại tòa.
Tuy nhiên, trong nhiều lần đi chơi nhóm bạn, Trọng đã “vui vẻ” bừa bãi và bị nhiễm căn bệnh HIV. Sau đó gã chồng này đã lây nhiễm sang cho vợ. Khi biết chuyện “động trời” này, vợ chồng Trọng thường xuyên mâu thuẫn. Cùng lúc này, Trọng nghe mọi người bàn tán về việc vợ ngoại tình nên nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông và nhiều lần đánh đập vợ.

Sáng 25/12/2009, Trọng gọi chị Bé vào phòng ngủ rồi cho rằng vợ ngoại tình nên hai bên cự cãi. Sau đó Trọng lấy một bình xăng có sẵn trong phòng đổ lên người mình để hù dọa vợ.

Tuy nhiên, nghe vợ thách thức Trọng đã đổ xăng lên người chị Bé, bật quẹt châm lửa đốt. Nạn nhân tháo chạy, Trọng đã ôm chặt lấy vợ. Mặc dù vùng vẫy, chạy ra ngoài kêu cứu và được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng chị Bé đã tử vong. Trọng may mắn thoát chết nhưng cũng bị bỏng nặng.

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

T.B