Cuộc đào thoát từ “địa ngục” casino

28/05/2012 12:09
Thua hết bạc, con bạc liều lĩnh thế mạng cho chủ sổ lấy... 5000USD.

Ngày 24-5-2012, Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh tiếp nhận bàn giao từ Đồn biên phòng Xa Mát bốn người Việt Nam bị chủ casino Campuchia cầm giữ đã trốn thoát về Việt Nam: Nguyễn Hữu Tình (19 tuổi, ngụ ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh, Tân Hưng, tỉnh Long An); Lê Đăng Quang; Nguyễn Vũ Duy Giang (cùng 20 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) và Phan Thanh Hải (19 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cho biết ngày 18-2-2012, Tình qua Casino 333 đánh bạc. Khi đi, Tình mang theo 12 triệu đồng và thua hết. Sau đó Tình thế mạng cho chủ sổ lấy 5.000USD để tiếp tục đánh bạc và thua tiếp 3.000USD, Tình còn 2.000USD trả lại cho chủ sổ. Do người nhà không có tiền chuộc về nên Tình bị bọn chúng giam, đánh đập ở xóm Cum Chàm, Tropengphong, huyện Kết, tỉnh Kongpongcham.

Ngày 28-4-2012, Quang và Giang cùng đón xe khách từ thành phố Cần Thơ đến Cửa khẩu Xa Mát qua Campuchia. Sau khi thua hết số tiền mang theo, Quang mượn tiền thế mạng 3.000USD, Giang mượn 5.000USD đánh bạc tiếp. Bị cháy túi, Quang - Giang bị bọn chúng đưa về giam giữ cùng chỗ với Tình. Còn Hải cùng với người bạn qua Casino GMG đánh bạc và vay 5.000USD của chủ sòng bài. Sau đó, Hải bị giam giữ cùng chỗ với Tình, Quang, Giang và hai người khác ở An Giang.

Sau khi thua bạc không có tiền trả nợ, các con bạc bị bọn chúng giam giữ tại các phòng trọ. Sau đó, chúng điện thoại về gia đình của các đối tượng để đòi tiền chuộc, nếu không trả hết nợ thì con bạc sẽ bị đánh đập và “đem người sang thành phố Phnom Penh bán nội tạng”. Để gây áp lực cho người thân con bạc, bọn chúng thường xuyên đánh đập, chích điện và mỗi ngày chỉ cho ăn một chén cơm với muối ớt.

Cuộc đào thoát từ “địa ngục” casino, An ninh - Hình sự, co bac, casino, te nan co bac, te nan xa hoi, choi bac, con bac, bao

Hải, Giang, Quang, Tình (từ trái qua)

Ngày 17-5, lợi dụng sơ hở của bọn chúng, Tình, Quang, Giang, Hải và hai người ở An Giang đã trốn thoát. Bị bất ngờ khi các con bạc chống trả lại, bọn chúng đã kịp bắt giữ hai đối tượng ở An Giang (trong đó một người bị thương rất nặng); còn Tình, Hải, Giang và Quang chạy bộ vào rừng trốn thoát.

Ngày 19-5, tìm đến Đồn cảnh sát Campuchia nhờ giúp đỡ và sau đó các con bạc này được bàn giao cho Đồn biên phòng Xa Mát và Công an huyện Tân Biên xử lý theo pháp luật. Riêng hai con bạc ở An Giang, khi lực lượng cảnh sát nước bạn đến giải cứu thì bọn chúng đã chuyển địa điểm.

Hiện Phòng CSĐTTP về TTXH Công an Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát tỉnh Kongpongcham, Campuchia tiếp tục điều tra.

Theo HÒA AN (Công An TP. HCM)

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy