Chơi uể oải, Brazil bị Venezuela cầm chân ngày xuất trận

04/07/2011 00:32
(GDVN) - Argentina khiến CĐV thót tim trong ngày ra quân, còn Brazil khiến khán giả thêm phần... buồn ngủ bởi một lối chơi vô hồn trước đội yếu thứ nhì Nam Mỹ.

(GDVN) - Brazil cũng chẳng khá hơn Argentina trong ngày ra quân tại Copa America, thậm chí còn khiến người xem đôi lúc buồn ngủ bởi lối đá thiếu gắn kết dù đối thủ chỉ là loại mạt hạng ở Nam Mỹ.

Màn ra mắt thảm họa của Argentina khiến Brazil quyết tâm giành một chiến thắng thuyết phục trước đội kém thứ 2 khu vực Nam Mỹ trên BXH FIFA Venezuela. Mano Menezes tung Neymar vào sân ngay từ đầu để cùng với Pato và Robinho hợp thành hàng công 3 người. Trong khi đó, Venezuela không được kỳ vọng gì bởi ngôi sao sáng nhất của họ là Juan Arango đang chơi cho Borussia Monchengladbach.

Thế trận áp đảo ngay từ đầu của Brazil vì thế là điều không có gì ngạc nhiên, Phút thứ 5, Neymar đã có cơ hội ghi bàn sau một đường căng vào rất thoáng của Pato, nhưng sự chần chừ của anh khiến các hậu vệ áo đỏ kịp vào ngăn cản.

Neymar được các hậu vệ Venezuela đặc biệt chăm sóc
Neymar được các hậu vệ Venezuela đặc biệt chăm sóc.

Sau khoảng 20 phút thi đấu có phần uể oải và không cầm được nhiều bóng, Brazil bắt đầu tăng tốc. Phút 21, thủ môn Renny Vega của Venezuela khiến cầu trường tán thưởng khi chỉ một tay bắt gọn cú đánh đầu của Pato, người có pha phối hợp bóng bổng qua lại với Neymar. Phút 27, chân sút của AC Milan lần này thắng được Vega, nhưng anh lại hoài phí một đường kiến tạo chuẩn xác của Ganso khi sút trúng xà ngang bật ra.

“Giảm nhiệt” trận đấu với một chú chó “tấn công” đường pitch, cuộc đối đầu không cân sức tiếp tục vẫn với thế áp đảo về số cơ hội ăn bàn của các vũ công Samba. Sau khi Vega đổ người cản cú đá của Pato ở phút 32, tưởng như Brazil đã được hưởng quả phạt đền khi hậu vệ Vizcarrondo của Venezuela, trong pha quay chậm, dường như đã để bóng chạm tay trong nỗ lực chặn cú dứt điểm của Robinho. Tức mình với ông trọng tài chính, Robinho cũng dùng tay chơi bóng 3 phút sau và lần này thì tiếng còi vang lên.

Vizcarrondo dùng tay chặn cú đá chìm của Robinho
Vizcarrondo dùng tay chặn cú đá chìm của Robinho.

Suýt nữa Selecao đã mở được tỷ số trận đấu ở phút cuối cùng hiệp 1. Ganso thêm một lần nữa có một cú chọc khe tuyệt vời để Neymar phá bẫy việt vị thoát xuống, nhưng cú kết thúc lại đi ra ngoài một cách khó hiểu. Đó có thể coi là lần duy nhất các hậu vệ Venezuela để sổng Neymar trong hiệp 1.

Bước sang 45 phút tiếp theo, Brazil vẫn chơi khá hời hợt như đầu hiệp 1, nhiều pha bóng xử lý rườm rà thiếu hiệu quả và hàng tiền vệ mắc nhiều lỗi cá nhân. Nhận thấy thế Menezes rút Robinho ra để tung tiền đạo Fred vào sân, và chân sút này suýt ghi bàn chỉ 1 phút sau khi nhập trận nếu trọng tài Raul Orosco không thổi phạt Ramires trong pha lộn xộn trước khung thành Venezuela.

Pato bị các hậu vệ Venezuela quyết liệt từ chối
Pato bị các hậu vệ Venezuela quyết liệt từ chối.

Từ phút 70, đội bóng xứ hoa hậu đã bắt đầu đẩy cao đội hình hơn để tìm kiếm cơ hội cho mình trước cầu môn của một Julio Cesar nhàn rỗi. Cesar Gonzalez sút ra ngoài ở pha dứt điểm đầu tiên của Venezuela, nhưng Juan Arango mới là người cảnh báo Brazil khi thoát xuống trống trải ở phút 72. May cho Julio Cesar là trước cơ hội hết sức rõ ràng, Arango lại đưa bóng đi ra ngoài như Neymar cuối hiệp 1.

Sau tình huống nguy hiểm đó, Ramires và Pato bị rút ra khỏi sân để thay bằng Elano và cầu thủ trẻ Lucas, nhưng Brazil vẫn chẳng cho thấy họ có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ ghi bàn. Phút 87, hậu vệ trái Andre Santos lên tham gia tấn công và được Neymar ban bóng để thực hiện một cú nửa sút nửa tạt đi vọt xà khung thành Venezuela. Thời gian trôi dần và cả 2 bên đều bắt đầu nôn nóng.

4 phút sau, đến lượt Neymar với nỗ lực cá nhân, cướp bóng từ đằng sau hậu vệ Perozo và một mình đột phá vào vòng cấm Venezuela nhưng bị hàng thủ đông đảo của đối phương chặn lại trước khi thủ môn Renny Vega sút lên, chấm dứt hơn 90 phút bế tắc của nhà ĐKVĐ.

Neymar đột phá cá nhân bất thành trong pha bóng cuối cùng của trận đấu
Neymar đột phá cá nhân bất thành trong pha bóng cuối cùng của trận đấu.

Một trận cầu tẻ nhạt tại La Plata khi Brazil dù đẳng cấp vượt trội lại không biết cách gây dựng và tận dụng cơ hội, còn Venezuela chơi phòng thủ chủ động và cả trận chỉ dứt điểm được 3 lần. Kết quả này có thể làm hài lòng Venezuela, nhưng chắc chắn dư luận Brazil sẽ không để yên khi đội bóng con cưng của họ bị kẻ yếu nhất nhì Nam Mỹ cầm chân trong ngày xuất trận.

Đội hình thi đấu
Brazil (4-3-3): Julio Cesar - Andre Santos, Thiago Silva, Lucio, Dani Alves - Ganso, Ramires (Elano 75’), Lucas Leiva - Neymar, Pato (Lucas 75’), Robinho (Fred 64’).
Venezuela (4-4-2): Renny Vega - Oswaldo Vizcarrondo, Roberto Rosales, Gabriel Cichero, Grenddy Perozo - Juan Fernando Arango, Franklin Lucena, Cesar Gonzalez (Di Giorgio 85’), Tomas Rincon - Salomon Rondon (Moreno 63’), Miku (Maldonado 78’)

Tỷ số: Hòa 0-0

Kết quả Copa America đêm 3/7
Brazil 0 - 0 Venezuela
Paraguay 0 - 0 Ecuador


Đỗ Âu