Đức thua sốc trước Thụy Sỹ: Câu trả lời cho “Hoàng đế” Beckenbauer

28/05/2012 19:18
H.T (TT&VH)
Tuyển Đức ở những giải đấu lớn trước đây luôn rất mạnh mẽ nhờ sức mạnh tập thể, trong đó có những cá nhân chơi mờ nhạt ở CLB nhưng lại bừng sáng ở ĐTQG nhưng những gì diễn ra trên sân St. Jacob lại hoàn toàn trái ngược.
Hồi tháng 4, Franz Beckenbauer từng khẳng định như đinh đóng cột rằng Joachim Loew đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng nhất trong lịch sử bóng đá Đức, và rằng “Jogi (biệt danh của Loew) đang có trong tay đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại”. Nhưng thất bại sốc trước Thụy Sĩ vừa qua cho thấy các cầu thủ trẻ đang phụ lòng tin của “hoàng đế”.

Tuyển Đức còn nhiều việc phải làm - Ảnh Getty
Tuyển Đức còn nhiều việc phải làm - Ảnh Getty

Đó đơn thuần là một màn thử nghiệm của Joachim Loew khi 11 cầu thủ đá chính và 6 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị hầu hết đều trong diện măng non cần thử nghiệm, hoặc cần một bài test để kiểm chứng phong độ sau một mùa giải không như ý. Những người được xem là đã chắc suất như Neuer, Lahm, Badstuber, Schweinsteiger, Gomez đều không được đăng ký thi đấu, một phần vì họ được cho nghỉ sau trận chung kết Champions League, một phần vì Loew chỉ muốn thử nghiệm để chốt đội hình chính thức đến Ba Lan và Ukraina. Nhưng đó là một sự thử nghiệm bất thành, Đức đã thua sốc 3-5. Lần đầu tiên sau 56 năm Đức mới lại thua hàng xóm Thụy Sĩ và lần đầu tiên kể từ năm 2004 họ mới để thủng lưới đến 5 lần.

8 năm trước đội tuyển Đức của Rudi Voeller từng để thua Romania 1-5 cũng trong một trận đấu giao hữu tiền EURO nhưng đó là giai đoạn mà người Đức đang khủng hoảng trầm trọng, đội hình già cỗi, thiếu vắng những tài năng trẻ. Sau thất bại ấy, Đức đã trải qua một trong những kỳ EURO tồi tệ nhất trong lịch sử, bị loại ngay sau vòng bảng mà không thắng nổi trận nào và đó là khởi đầu cho một thời kỳ cách mạng trẻ hóa “Die Mannschaft”, với Klinsmann đi tiên phong và Loew kế thừa. Sau 8 năm, Đức đã thay đổi rất nhiều và chỉ có Lahm là người duy nhất còn sót lại từ đội hình thảm hại ở Bucharest. Nhưng giữa lúc người Đức đang tưng bừng khí thế và được đánh giá là 1 trong 2 ứng cử viên sáng giá nhất, họ lại thua thảm trước một đối thủ không xứng tầm.

Càng đáng thất vọng hơn, khi người lập hat-trick nhấn chìm tuyển Đức Derdiyok, chỉ là một chân sút hạng trung của Bundesliga, giống như 2 cầu thủ đá chính khác là Benaglio và Barnetta. Xhaka thì vừa mới gia nhập Gladbach. Bởi thế, những Klose, Podolski, Mertesacker, Oezil, Khedira… vẫn ở trên một tầm đẳng cấp nhưng lại để thua bởi “không thể gây sức ép lên Thụy Sĩ và rất khó để phòng thủ”, lời đội trưởng Klose. Thụy Sĩ chơi tưng bừng và chiến thắng bởi họ vào trận mà không có bất kỳ sức ép nào (không được đá EURO và vừa mới hủy trận giao hữu tiếp theo với Romania). Trong khi đó, tuyển Đức gồm đa phần là những người trẻ đang chịu nhiều sức ép bởi chỉ sau 2 ngày nữa là đến hạn chốt đội hình và đây là cơ hội cuối.

Hậu quả là Đức có màn trình diễn ngây thơ hiếm thấy, thủ môn 20 tuổi Stegen mắc những sai sót khó tin, những cựu binh Mertesacker, Klose, Podolski chơi không thuyết phục do vấn đề thể lực còn những Hummels, Howedes, Schmelzer, Schuerrle, Goetze kém xa so với những gì đã thể hiện ở cấp CLB.

Đội tuyển Đức ở những giải đấu lớn trước đây luôn rất mạnh mẽ nhờ sức mạnh tập thể, trong đó có những cá nhân chơi mờ nhạt ở CLB nhưng lại bừng sáng ở ĐTQG. Những gì diễn ra trên sân St. Jacob lại hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng không chỉ có Loew đau đầu mà cả Beckenbauer cũng thế. “Hoàng đế” từng mỉa mai những người Hà Lan “luôn khiến đối thủ cảm thấy là mình mạnh nhưng lại chẳng thể làm gì”. Đội tuyển Đức hiện tại cũng giống như vậy, họ thể hiện là một lứa cầu thủ trẻ xuất chúng nhưng ngay cả Thụy Sĩ cũng chẳng hề e sợ. Mọi hi vọng giờ đặt cả vào sự trở lại của bộ khung Bayern Munich, tất cả sẽ trở lại ở trận đấu tiếp theo với Israel và đó sẽ là một bài test thực sự cho sức mạnh Đức.

56 Lần đầu tiên sau 56 năm đội tuyển Đức mới lại để thua người hàng xóm Thụy Sĩ.

18 Julian Draxler là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách sơ bộ 27 tuyển thủ Đức, anh mới 18 tuổi. Mario Goetze và Stegen đều mới 20. Trong số này nhiều khả năng sẽ chỉ có Goetze có vé đi Ba Lan & Ukraina.

2 Nhà cái William Hill xếp Đức là ứng cử viên số 2 vô địch EURO 2012, với tỷ lệ 3/1 (đặt 1 ăn 3). TBN là ứng cử viên số 1 với tỷ lệ 5/2 (đặt 1 ăn 2,5). Xếp sau Đức là Hà Lan, Anh, Pháp, Ý…

“Oliver Kahn mới” hết cửa đi EURO?

Marc-Andre ter Stegen đã có lúc được so sánh với thần tượng thời thơ ấu Oliver Kahn bởi phong cách bắt bóng tương đồng và phản ứng tức giận mỗi lúc để lọt lưới. Giống như huyền thoại Kahn, Stegen cực kỳ mạnh mẽ trong khung gỗ và rất dũng cảm trong mỗi pha đối mặt với tiền đạo đối phương (anh từng gãy 2 răng cửa vì va chạm với HLV thủ môn Uwe Kamps của Moenchengladbach trên sân tập). Đôi găng huyền thoại Sepp Maier thậm chí còn đánh giá Stegen ngang hàng với Manuel Neuer, thủ môn số 1 nước Đức đương đại. Phong độ xuất sắc của Stegen là tác nhân quan trọng giúp Gladbach có được suất dự Champions League và 3 năm sau khi vô địch giải U17 châu Âu, thủ thành 20 tuổi có cơ hội đoạt vé đi Ba Lan & Ukraina. Loạt trận giao hữu tiền EURO là cơ hội tốt cho Stegen chứng tỏ mình nhưng anh đã gây thất vọng lớn. Trong 40 trận đấu Bundesliga đầu tiên, Stegen chưa từng để lọt lưới quá 2 bàn mỗi trận nhưng ngay ngày ra mắt tuyển Đức anh đã phải vào lưới nhặt bóng đến 5 lần. Ở trận đấu quốc tế đầu tiên trong đời, anh có vẻ đã bị khớp và sự tự tin từng thể hiện trong 34 trận đấu của Bundesliga mùa giải vừa qua đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hình ảnh của một kẻ học việc lóng ngóng, vụng về trong khung gỗ suốt 90 phút ở St. Jakob Park. Chiều cao 1m89 và sải tay rộng cũng không giúp Stegen xuất sắc trong việc cản phá những cú đánh đầu. Với những cú dứt điểm bằng chân, thủ thành sinh năm 1992 hoặc là thiếu tự tin đến mức không kịp phản ứng (bàn thua đầu tiên), hoặc dám mạo hiểm băng ra nhưng lại biến mình thành trò cười (2 bàn thua cuối cùng). Trong danh sách sơ bộ 27 tuyển thủ của HLV Joachim Loew có 4 thủ môn, Neuer và Wiese đã chắc suất nên vị trí thủ môn số 3 là cuộc chiến tay đôi giữa Stegen và Zieler (Hannover). Stegen đã mất điểm quá nhiều nên xem ra Loew khó có thể mạo hiểm sử dụng anh ở trận giao hữu với Israel sắp tới. Nhiều khả năng Stegen sẽ phải đánh đổi những sai lầm của mình bằng suất dự EURO, một cái giá quá đắt.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
H.T (TT&VH)