Cận cảnh những gốc sưa được "bảo vệ tận răng" nhưng vẫn bị...cụt gốc

31/05/2012 06:51
Phạm Hải
(GDVN) - Những cây sưa dù đã được bao bọc và bảo vệ bởi "áo giáp" là những tấm bê tông nhưng vẫn chịu cảnh...cụt gốc trước bọn "sưa tặc".
Nhằm tránh cho những gốc sưa có tuổi đời gần chục năm tuổi được trồng tại vườn hoa Nam Cao (TP Phủ Lý, Hà Nam) không bị cưa, chặt trộm, những người quản lý vườn hoa đã có "sáng kiến" là xây và đổ bê tông quanh gốc để bảo vệ khỏi sự nhòm ngó của đám "sưa tặc" (Ảnh: Phạm Hải).
Nhằm tránh cho những gốc sưa có tuổi đời gần chục năm tuổi được trồng tại vườn hoa Nam Cao (TP Phủ Lý, Hà Nam) không bị cưa, chặt trộm, những người quản lý vườn hoa đã có "sáng kiến" là xây và đổ bê tông quanh gốc để bảo vệ khỏi sự nhòm ngó của đám "sưa tặc" (Ảnh: Phạm Hải).
Mỗi một gốc sưa tại vườn hoa này được bao bọc xung quanh bằng một bức tường gạch với chiều cao khoảng 1,6m (Ảnh: Phạm Hải).
Mỗi một gốc sưa tại vườn hoa này được bao bọc xung quanh bằng một bức tường gạch với chiều cao khoảng 1,6m (Ảnh: Phạm Hải).
Những gốc sưa này có độ tuổi gần chục năm, được trồng gần sát vỉa hè theo đường Quốc lộ 1A (Ảnh: Phạm Hải).
Những gốc sưa này có độ tuổi gần chục năm, được trồng gần sát vỉa hè theo đường Quốc lộ 1A (Ảnh: Phạm Hải).
Khoảng 20 cây sưa có đường kính thân khá lớn được "bao bọc" bởi lớp "áo bê tông" nhằm tránh sự nhòm ngó của đám "sưa tặc" trong thời điểm gỗ sưa đang lên "cơn sốt" như hiện nay (Ảnh: Phạm Hải).
Khoảng 20 cây sưa có đường kính thân khá lớn được "bao bọc" bởi lớp "áo bê tông" nhằm tránh sự nhòm ngó của đám "sưa tặc" trong thời điểm gỗ sưa đang lên "cơn sốt" như hiện nay (Ảnh: Phạm Hải).
Mỗi một "vòng áo" của sưa là một lớp gạch chỉ xây quây thành vòng tròn, phía bên ngoài trát xi măng và có đường kính khoảng 1m, có chừa khoảng trống để thân cây có thể phát triển (Ảnh: Phạm Hải).
Mỗi một "vòng áo" của sưa là một lớp gạch chỉ xây quây thành vòng tròn, phía bên ngoài trát xi măng và có đường kính khoảng 1m, có chừa khoảng trống để thân cây có thể phát triển (Ảnh: Phạm Hải).
Mỗi một "vòng áo" của sưa là một lớp gạch chỉ xây quây thành vòng tròn, phía bên ngoài trát xi măng và có đường kính khoảng 1m, có chừa khoảng trống để thân cây có thể phát triển (Ảnh: Phạm Hải).
Mỗi một "vòng áo" của sưa là một lớp gạch chỉ xây quây thành vòng tròn, phía bên ngoài trát xi măng và có đường kính khoảng 1m, có chừa khoảng trống để thân cây có thể phát triển (Ảnh: Phạm Hải).
Rất hiếm những gốc sưa không cần có "áo giáp" bảo vệ mà vẫn có thể "toàn mạng" trước bọn "sưa tặc" tại vườn hoa như thế này (Ảnh: Phạm Hải).
Rất hiếm những gốc sưa không cần có "áo giáp" bảo vệ mà vẫn có thể "toàn mạng" trước bọn "sưa tặc" tại vườn hoa như thế này (Ảnh: Phạm Hải).
Rất hiếm những gốc sưa không cần có "áo giáp" bảo vệ mà vẫn có thể "toàn mạng" trước bọn "sưa tặc" tại vườn hoa như thế này (Ảnh: Phạm Hải).
Rất hiếm những gốc sưa không cần có "áo giáp" bảo vệ mà vẫn có thể "toàn mạng" trước bọn "sưa tặc" tại vườn hoa như thế này (Ảnh: Phạm Hải).
Theo những người bán hàng ở khu vực gần vườn hoa cho biết, biện pháp "mặc giáp" cho sưa bằng "áo" bê tông tại đây là "sáng kiến" chẳng đặng đừng trước vấn nạn "sưa tặc" hoành hành như hiện nay (Ảnh: Phạm Hải).
Theo những người bán hàng ở khu vực gần vườn hoa cho biết, biện pháp "mặc giáp" cho sưa bằng "áo" bê tông tại đây là "sáng kiến" chẳng đặng đừng trước vấn nạn "sưa tặc" hoành hành như hiện nay (Ảnh: Phạm Hải).
Tại đây, đã có 4 - 5 gốc sưa đã trở thành "nạn nhân" của bọn "sưa tặc" khi bị đốn hạ, chỉ còn trơ lại gốc và những mầm cây đang mọc lên từ những gốc sưa bị chặt đó (Ảnh: Phạm Hải).
Tại đây, đã có 4 - 5 gốc sưa đã trở thành "nạn nhân" của bọn "sưa tặc" khi bị đốn hạ, chỉ còn trơ lại gốc và những mầm cây đang mọc lên từ những gốc sưa bị chặt đó (Ảnh: Phạm Hải).
Nhiều cây tuy đã được "bảo vệ tận răng" như vậy nhưng những gốc sưa tại vườn hoa Nam Cao (Phủ Lý, Hà Nam) chưa hẳn đã được an toàn bởi có những gốc dù bên ngoài là "áo giáp" bằng bê tông nhưng vẫn bị đám "sưa tặc" bằng cách nào đó vẫn "hô biến" những cây sưa chỉ còn lại...trơ gốc (Ảnh: Phạm Hải).
Nhiều cây tuy đã được "bảo vệ tận răng" như vậy nhưng những gốc sưa tại vườn hoa Nam Cao (Phủ Lý, Hà Nam) chưa hẳn đã được an toàn bởi có những gốc dù bên ngoài là "áo giáp" bằng bê tông nhưng vẫn bị đám "sưa tặc" bằng cách nào đó vẫn "hô biến" những cây sưa chỉ còn lại...trơ gốc (Ảnh: Phạm Hải).
Một gốc sưa trong chiếc "áo giáp" bằng bê tông nhưng vẫn bị chặt cụt tận gốc và những mầm cây sưa này đang mọc trở lại từ gốc cây bị chặt cụt lủn đó (Ảnh: Phạm Hải).
Một gốc sưa trong chiếc "áo giáp" bằng bê tông nhưng vẫn bị chặt cụt tận gốc và những mầm cây sưa này đang mọc trở lại từ gốc cây bị chặt cụt lủn đó (Ảnh: Phạm Hải).
Hình ảnh những gốc sưa được "mặc giáp" bằng bê tông xung quanh gốc tại vườn hoa Nam Cao (Phủ Lý, Hà Nam) chắc chắn chẳng gây được thiện cảm của nhiều người nhưng xem ra ngoài phương pháp này thì cũng chẳng còn cách nào khác để bảo vệ những cây sưa trước sự nhòm ngó của đám "sưa tặc" (Ảnh: Phạm Hải).
Hình ảnh những gốc sưa được "mặc giáp" bằng bê tông xung quanh gốc tại vườn hoa Nam Cao (Phủ Lý, Hà Nam) chắc chắn chẳng gây được thiện cảm của nhiều người nhưng xem ra ngoài phương pháp này thì cũng chẳng còn cách nào khác để bảo vệ những cây sưa trước sự nhòm ngó của đám "sưa tặc" (Ảnh: Phạm Hải).
Hình ảnh những gốc sưa được "mặc giáp" bằng bê tông xung quanh gốc tại vườn hoa Nam Cao (Phủ Lý, Hà Nam) chắc chắn chẳng gây được thiện cảm của nhiều người nhưng xem ra ngoài phương pháp này thì cũng chẳng còn cách nào khác để bảo vệ những cây sưa trước sự nhòm ngó của đám "sưa tặc" (Ảnh: Phạm Hải).
Hình ảnh những gốc sưa được "mặc giáp" bằng bê tông xung quanh gốc tại vườn hoa Nam Cao (Phủ Lý, Hà Nam) chắc chắn chẳng gây được thiện cảm của nhiều người nhưng xem ra ngoài phương pháp này thì cũng chẳng còn cách nào khác để bảo vệ những cây sưa trước sự nhòm ngó của đám "sưa tặc" (Ảnh: Phạm Hải).
Phạm Hải