Giận vợ nên giết con bằng sữa pha thuốc trừ sâu
Vụ việc xảy ra vào chiều tối 25-5, tại căn phòng trọ ở khu phố 3, phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Vào thời điểm trên, Lương Ngọc Quân (SN 1983, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa) và vợ là Bùi Thị Thu Thủy (SN 1988, quê Nghệ An) đã xảy ra mâu thuẫn. Sau trận cãi vã kịch liệt, người vợ đã bỏ đi đâu đó mãi không quay về, thấy con khóc lóc, Quân gọi cho vợ nhưng không liên lạc được nên người đàn ông này đã nảy sinh ý định giết con để trả thù vợ.
Quân liền lấy sữa pha với thuốc trừ sâu rồi cho con trai là Lương Đức Thịnh (mới 18 tháng tuổi) uống. Sau đó ít lâu thấy cháu Thịnh có dấu hiệu sùi bọt mép, co giật, Quân hốt hoảng, chở con sang nhà ba mẹ ở phường Bình Đa, TP Biên Hòa nhờ đưa cháu vào BV Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Sau đó, cháu Thịnh được chuyển tới BV Nhi đồng tỉnh Đồng Nai chữa trị nhưng đã không qua khỏi vào khuya cùng ngày do nhiễm độc quá nặng. Đến sáng 26-5, nghe tin con trai đã chết, cảm thấy quá ân hận nên Quân đã dùng dao cắt mạch máu ở cổ tay để tự tử nhưng do được người nhà phát hiện nên đưa đi cấp cứu kịp thời.
Ngay sau đó, cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án về tội "giết người", khởi tố bị can đối với Lương Ngọc Quân.
Người cha tàn ác Lương Ngọc Quân. |
Với gương mặt đầy đau đớn, bà Cơ - bà nội của đứa cháu tội nghiêp - sụt sùi chia sẻ: "Vợ chồng tôi có sáu người con - bốn trai hai gái, trong đó ba đứa đã có gia đình và đều ra ở riêng vì nhà quá chật chội, Quân là con thứ ba, cũng chỉ mới xây dựng gia đình nên chưa mua được nhà riêng. Hai vợ chồng Quân đều làm công nhân, kinh tế gia đình chúng dù không khá giả nhưng cũng không mấy thiếu thốn, lấy nhau mới hơn hai năm nay và có đứa con mới 18 tháng tuổi tưởng rằng hạnh phúc của chúng nó sẽ kéo dài, ai ngờ rằng trong cuộc sống hằng ngày, những mâu thuẫn, va chạm cứ ngày một chồng chất khiến cho tình cảm của chúng nó ngày một rạn nứt, nhất là khoảng thời gian vợ chồng Quân xin ra mướn nhà trọ ở".
Theo bà Cơ thì hồi mới lấy nhau, vợ chồng Quân ở chung với gia đình nhà bà và tình cảm vợ chồng Quân cũng gắn bó, thiết tha, chưa bao giờ bố mẹ thấy vợ chồng Quân gây lộn, có lẽ chỉ khi ra thuê phòng trọ ở chung, không có sự giám sát của cha mẹ (do vợ chồng bà Cơ cũng bận rộn việc buôn bán nhỏ hằng ngày) nên vợ chồng Quân mới xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi cọ. Đặc biệt, bà còn nghe phong thanh đâu đó có người nói rằng, vợ Quân có quan hệ tình cảm không trong sáng với người khác khiến cho mối quan hệ của vợ chồng Quân càng có nguy cơ tan vỡ, dù đứa con mới chỉ được 18 tháng.
"Đây là nỗi bất hạnh quá lớn cho gia đình chúng tôi, có lẽ chỉ vì trong lúc đau khổ tột cùng Quân mới làm cái việc dại dột như vậy. Tôi nghĩ trong cuộc sống vợ chồng nó đã có mâu thuẫn chuyện này chuyện kia, vì thế những đau buồn cứ kìm nén và chồng chất lâu ngày, hôm xảy ra sự việc, tôi nghe nói vợ chồng nó đã cãi nhau kịch liệt, sau đó con Thủy bỏ đi mãi không về nhà, nên ở nhà thằng Quân uất ức, quẫn trí làm chuyện động trời(!)", bà Cơ đau đớn kể lại.
Ba "bức thư tuyệt mệnh" trên tường nhà!
Nói về người con trai vừa gây ra chuyện "trời không dung đất không tha", bà Cơ phân trần: "Thằng Quân bình thường hiền lành lắm, nhưng ít nói do chủ yếu sống về nội tâm nên có lẽ nó quá yếu đuối, hầu như gia đình rất ít khi biết được suy nghĩ của nó. Nó thương con còn hơn vợ nó thương con, nên có lẽ sau khi vợ chồng nó gây lộn, cãi chửi nhau nên nó quẫn trí, bồng bột không suy nghĩ đúng đắn mới làm vậy". Hỏi bà về người con dâu, bà tế nhị bảo, lúc này bà không muốn nói gì cả, bởi thực ra bà cũng không hiểu rõ mọi chuyện của vợ chồng con bà, nhất là từ khi xảy ra chuyện, Thủy cũng chưa nói bất cứ điều gì.
Cũng theo bà Cơ thì ngay sau khi vợ chồng Quân cãi nhau, Thủy bỏ đi đâu đó, ở nhà Quân đã nghĩ đến chuyện hai bố con sẽ cùng chết, nên Quân chạy đi mua về hai chai thuốc trừ sâu. Do đó, sau khi vụ án xảy ra mọi người thấy trên tường căn phòng trọ, Quân đã viết ba "bức thư tuyết mệnh" riêng biệt, một bức viết cho vợ (đại ý theo trí nhớ của bà Cơ là "anh biết em bồ bịch, bố con anh sẽ chết để cho em thoải mái bồ bich"(?!); một bức viết cho cha mẹ Quân (đại ý là "bố mẹ ơi khi hai bố con con chết, bố mẹ nhớ chôn chung hai bố con con với nhau. Con bất hiếu, con xin lỗi bố mẹ (?); một bức viết cho bố mẹ vợ (nội dung bức thư này bà Cơ không nhớ được, nhưng có lẽ bà tế nhị không muốn nhắc tới?).
Ảnh minh họa |
Nhưng Quân vừa khóc vừa nói với bố rằng: "...Bố ơi con không về đâu, bố cứ để con đi theo thằng Thịnh, con đã cắt mạch máu của con rồi...", nghe thế bố Quân cũng bật khóc và nói với Quân: "Con ơi giờ bố đã mất một đứa cháu rồi, con hãy về với gia đình đi, những gì con làm con phải chịu trách nhiệm, rồi ngày tháng cũng sẽ qua thôi, đừng làm chuyện dại dột rồi bố lại mất thêm một đứa con nữa". Hai bố con Quân cùng khóc, cả nhà lúc ấy cũng chẳng ai cầm được nước mắt. Có lẽ vì thế Quân đã "tỉnh giấc" quay về nhà để người thân đưa lên bệnh viện cứu chữa.
"Sau khi cho con uống sữa pha thuốc sâu, thằng Quân đã vội vã đưa con đến nhà tôi, khi thấy bố nó, Quân đã vừa khóc vừa cầu cứu rằng "bố ơi bố cứu thằng Thịnh đi, con lỡ cho nó uống thuốc rầy rồi, giờ bố mang đi cấp cứu giúp con đi bố ơi...", sau đó chồng tôi cho cháu uống một ít nước pha muối, rồi nhanh chóng cùng vợ chồng tôi đưa cháu tới bệnh viện cấp cứu. Lúc đó cháu bé vẫn tỉnh, vào đến bệnh viện mắt nó vẫn mở nhìn qua nhìn lại được... Đến khi biết đứa con không còn nữa, thằng Quân đã tự sát để chết cùng con, sau đó vào bệnh viện Quân đã khóc và nói với vợ chồng tôi rằng nó đã tự sát nhưng có lẽ chưa tới số nên nó cắt cổ tay mấy lần rồi để tay vào chậu nước cho máu chảy ra nhưng máu cứ đông lại", bà Cơ thuật lại.
Hiện vụ việc chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn tới hành động của Quân với đứa con tội nghiệp nhưng qua những lời kể của bà Cơ cũng có thể phần nào đó hình dung ra nguồn cơn sự việc. Theo một người hàng xóm bán tạp hóa ngay gần nhà bà Cơ cho biết, hiện có nhiều ý kiến cho rằng có thể người chồng bị trầm cảm lâu ngày nên mới làm vậy, nhưng cũng có người đồn đoán chính vì người vợ quan hệ ngoài luồng nên người chồng quá uất ức nên mới làm vậy(?).