Giật mình: Con đường gốm sứ ở Hà Nội đang “chảy máu” từng ngày

04/06/2012 07:01
Trần Kháng
(GDVN) - Những vết nứt kéo dài, sự chiếm dụng và phóng uế của người dân ở gần nơi này… đang đần biến bức tranh “Con đường gốm sứ” trở lên nhem nhuốc và xấu đi trong mắt mọi người. Con đường gốm sứ ven sông Hồng (dài 4km) được hoàn thành vào tháng 10/2010. Đây là công trình kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và được nhận kỷ lục Guinness thế giới.
Nhiều vết nứt đã xuất hiện từ sau khi công trình hoàn tất.
Nhiều vết nứt đã xuất hiện từ sau khi công trình hoàn tất.
Tới nay không chỉ dừng lại ở những vết nứt mà nó xuất hiện khá nhiều chỗ bong tróc.
Tới nay không chỉ dừng lại ở những vết nứt mà nó xuất hiện khá nhiều chỗ bong tróc.
Những hình ảnh xuống cấp của con đường này đang gây nhói lòng người qua đây.
Những hình ảnh xuống cấp của con đường này đang gây nhói lòng người qua đây. 
Có nhiều chỗ lớp đá mem bong ra từng tảng to một nhưng vẫn không được sửa chữa.
Có nhiều chỗ lớp đá mem bong ra từng tảng to một nhưng vẫn không được sửa chữa.
Bên cạnh tình trạng xuống cấp, con đường gốm sứ đang biến thành nơi để rác, để đồ…
Bên cạnh tình trạng xuống cấp, con đường gốm sứ đang biến thành nơi để rác, để đồ…
Sự nhếch nhác còn thể hiện trong việc sụt lún vỉa hè.
Sự nhếch nhác còn thể hiện trong việc sụt lún vỉa hè.
Việc làm kém ý thức của người dân nơi đây.
Việc làm kém ý thức của người dân nơi đây.
Chỉ biết làm những việc có lợi cho chính mình.
Chỉ biết làm những việc có lợi cho chính mình.
Ở khu vực cầu Long Biên, chiếm dụng vỉa hè để mở quán nước…
Ở khu vực cầu Long Biên, chiếm dụng vỉa hè để mở quán nước…
Khinh doanh....
Khinh doanh....
Để đồ… đang vẽ cho “con đường gốm sứ” những họa tiết mới về sự nhếch nhác, lộn xộn.
Để đồ… đang vẽ cho “con đường gốm sứ” những họa tiết mới về sự nhếch nhác, lộn xộn.
Đã xuất hiện những hàng vi dán tờ rơi và xuống cấp nghiêm trọng của công trình. Điều này cần các cơ chức năng cần vào cuộc và bảo vệ công trình xã hội này. Ngoài ra cần có sự ý thức của từng cá nhân về việc bảo vệ con đường này.
Đã xuất hiện những hàng vi dán tờ rơi và xuống cấp nghiêm trọng của công trình. Điều này cần các cơ chức năng cần vào cuộc và bảo vệ công trình xã hội này. Ngoài ra cần có sự ý thức của từng cá nhân về việc bảo vệ con đường này.
Hành động đáng trách của nhiều người nơi đây, làm xấu đi công trình “con đường gốm sứ” và mỹ quan đô thị.
Hành động đáng trách của nhiều người nơi đây, làm xấu đi công trình “con đường gốm sứ” và mỹ quan đô thị.
Trần Kháng