Nữ PGĐ U50 giăng bẫy tình lừa từ đại gia đến "phi công trẻ" để cướp

03/06/2012 18:27
T.B
(GDVN) - Vì ham của lạ, từ ông lão chân run mắt mờ đến “phi công trẻ” đều dính bẫy của người đàn bà sồn sồn.
Ngày 3-6, VKSND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Bé (52 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “cướp tài sản”.

Trong khoảng thời gian cuối năm 2009 đến giữa năm 2011, trên địa bàn các tỉnh, thành như Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long… liên tục xảy ra hàng chục vụ lừa tình, cướp tài sản. Nạn nhân đều bị một phụ nữ trung niên lừa vào nhà nghỉ để “vui vẻ”.

Tại đây, "nữ quái" dùng thuốc gây mê, hòa lẫn vào bia hoặc nước để cho “gã si tình” uống rồi ra tay cướp tài sản tẩu thoát. Tỉnh dậy, các nạn nhân chẳng thấy “người tình” ở đâu, chỉ biết tài sản mang theo bên mình đã “không cánh mà bay”.

Đối tượng Nguyễn Thị Bé tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Thị Bé tại cơ quan công an
Sau khi hạ “con mồi” bằng những liều thuốc ngủ cực mạnh, "nữ quái" ung dung vơ vét tài sản rồi tẩu thoát. "Nữ quái" này ra tay không sót một ai, từ đại gia, đến cả người lao động nghèo, bán vé số…

Theo miêu tả của các nạn nhân mô tả, “nữ quái” này là một phụ nữ ngoài 50, dáng người mập mạp, sang trọng, trên người có đeo nhiều trang sức, tóc nhuộm màu hạt dẻ… Người phụ nữ này thường đi xe gắn máy lân la đến trước cổng bệnh viện, trường học… buông lời ngon ngọt “dụ” các quý ông đi nhà nghỉ “tâm sự”.
Biết đã gặp phải kẻ lừa tình, lừa tài sản, nhưng không một ai dám đến cơ quan công an trình báo sự việc vì ngại và sợ bị lộ thì rất “khó ăn, khó nói” với gia đình và người thân.

Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng xác định, phương thức, thủ đoạn trong các vụ án “gây mê cướp tài sản” đều giống nhau, chỉ khác là nạn nhân mới. Người phụ nữ mà các trinh sát đặt vào tầm ngắm được xác định là Nguyễn Thị Bé là Phó giám đốc một công ty bảo vệ, có chi nhánh tại Cần Thơ.

Qua theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Nguyễn Thị Bé đang lục soát, lấy tài sản trên người ông N.V.N (ngụ Hậu Giang).

Do quen biết với Nguyễn Thị Bé trước đó, nên người đàn ông này khi đến Cần Thơ liền gọi điện rủ Bé uống cà phê. Đến 13h cùng ngày, Bé rủ ông N.V.N đi tìm nhà nghỉ để “vui vẻ”. Trước khi gặp ông N., Bé đã mua 4 lon bia, 2 viên thuốc mê cực mạnh cho vào lon bia của ông N. Sau khi uống được vài hớp bia, ông N. mê man. Rất may, ông N được người dân cùng cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.

Theo lời khai của Bé, hai lọ thuốc bị thu giữ là loại thuốc gây ngủ cực mạnh dùng để “chuốc” cho người khác ngủ say chỉ trong tích tắc. Với thủ đoạn này, từ năm 2009 đến lúc bị công an bắt giữ, Nguyễn Thị Bé đã gây ra hơn 20 vụ cướp tài sản.

Điểm nóng

Nam thanh niên tìm đến khách sạn người yêu tự tử để… tự vẫn

Nhọc nhằn lội mương mưu sinh ở thủ đô

3 em nhỏ 10 tuổi chết đuối trên sông Dinh

Bàng hoàng trà chanh làm từ phụ gia

Năm Cam làm gì, ở đâu ít giờ trước khi bị bắt?

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về giải quyết tranh chấp biển Đông

Báo Phụ nữ TP.HCM: Ai lá cải? Ai đơm đặt? Ai dựng chuyện?

T.B