Tin tổng hợp: 83 tuổi cụ ông vẫn 'kiên trì' thi đại học 12 lần

09/06/2012 06:20
Lai Ha (Tổng hợp)
(GDVN) - Mặc dù đã có kinh nghiệm 11 lần thi rớt, nhưng thí sinh 83 tuổi vẫn kiên trì thi đại học lần thứ 12; Tại Quảng Nam, một học sinh 7 năm đi học mang tên người khác; Tình trạng đôn đáo chuẩn bị cho con luyện thi vào cấp 2 khi mới 9 tuổi; 3 học sinh thoát chết khi bị nổ bom; Tin tổ chức khai mạc Cuộc thi Olympic Toán Tuổi thơ toàn quốc lần thứ VIII năm 2012.
Cụ ông 83 tuổi 'kiên trì' thi đại học 12 lần

VTC dẫn tin - Ngày 7/6, tất cả các thí sinh ở tỉnh Nam Kinh, Trung Quốc bắt đầu bước vào cuộc thi đại học cam go. Đặc biệt, trong danh sách các thí sinh năm nay vẫn có một gương mặt rất quen thuộc, đó là ông Wang Xia. Cụ ông 83 tuổi này đã có 11 lần thi rớt và đây là lần thứ 12 ông tiếp tục ước mơ vào đại học.

Ông Wang Xia
Ông Wang Xia

Xuất hiện trong trang phục giản dị, ông Wang Xi đi ngang qua và chìa phiếu báo thi khoe với phóng viên. Đối mặt với đề thi năm nay, ông Wang Xia cảm thấy có một chút khó khăn. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra rất lạc quan: "Nếu năm nay rớt, năm sau tôi lại quay trở lại".

7 năm đi học mang tên người khác

Theo Báo Quảng Nam - Đó là chuyện của Hồ Thị Đơm (thôn Cao Sơn, xã Trà Sơn, Bắc Trà My, Quảng Nam). Đơm cho biết khi lên học lớp 6 tại Trường Bán trú Cụm xã Trà Bui, do bị thiếu thủ tục nên em không được học.

Lúc bấy giờ, một thầy giáo khuyên nên tiếp tục học với tên Đinh Thị Kim - người cùng quê với Đơm, có tên trong danh sách học lớp 6 nhưng bỏ học. Thế là từ đó, Đơm đã mang tên Đinh Thị Kim, học đến lớp 12 tại Trường THPT Bắc Trà My.

Đến cuối học kỳ 1 của năm học 2011 - 2012, nhà trường yêu cầu nộp hộ khẩu và giấy khai sinh mang tên Đinh Thị Kim, Đơm không thể thực hiện theo yêu cầu và nói thật chuyện “mình đứng tên người khác đi học” với cô giáo chủ nhiệm.

Hồ Thị Đơm cùng học bạ, bằng tốt nghiệp THCS mang tên Đinh Thị Kim.
Hồ Thị Đơm cùng học bạ, bằng tốt nghiệp THCS mang tên Đinh Thị Kim.

Đơm chia sẻ: “Buồn lắm, 12 năm đi học, uổng công bố mẹ nuôi, giờ không được gì cả”. “Tại sao Đơm không nói sớm việc này khi còn học cấp 2?”. “Năm lớp 8, em định nói với thầy cô sửa tên rồi, nhưng các bạn nói sửa không được đâu, cứ học với tên Đinh Thị Kim cũng không ảnh hưởng gì. Em cũng nghĩ vậy nên thôi”.

Đinh Thị Kim bây giờ đã có chồng và 1 đứa con và không hề biết là Đơm đã đi học bằng tên của mình.

Sáng 7-6, ông Nguyễn Thanh Tú, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Trà My, cho biết sau khi biết tin, nhà trường đã động viên Đơm tiếp tục học. Trường cũng đã làm việc với phòng GD-ĐT và phòng Tư pháp huyện đề nghị tìm cách giải quyết nhưng không được vì đây là trường hợp đầu tiên mà họ gặp phải.

Trong kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, nhà trường đã tạo điều kiện nhưng Đơm không thi vì cho rằng “có thi cũng mang tên người khác, sau này chẳng làm được gì”. Theo ông Tú, bây giờ chỉ còn cách xác nhận lại học bạ cấp 2 mang tên Hồ Thị Đơm, có xác nhận của chính quyền nơi cư trú, từ đó sửa bằng tốt nghiệp THCS từ tên Đinh Thị Kim sang Hồ Thị Đơm. Bởi trong việc này không hề có gian dối gì, tất cả là do thiếu sót của giáo viên khi Đơm vào lớp 6, bản thân học sinh cũng không nói sớm tên thật của mình.

“Nếu được thế, nhà trường sẽ làm lại học bạ cấp 3 cho Hồ Thị Đơm và năm học tới sẽ tổ chức cho ôn tập để thi tốt nghiệp. Nhà trường sẽ làm hết khả năng giúp em Đơm những việc trên” - ông Tú nói.

9 tuổi đã vào "lò" luyện thi cấp 2

Bee đưa tin - Con trai vừa mới kết thúc năm học lớp 3 (9 tuổi), chị Nguyễn Thị Thúy (tổ 58 Trần Bình, Mai Dịch, Hà Nội) đã đôn đáo chuẩn bị cho con đi luyện thi vào trường Am cấp 2 (trường chuyên Hà Nội - Amsterdam).


Vì chị nghe nói thi Am là cả một cuộc chiến. Nếu con mình không qua các lò luyện để "nạp" kiến thức, làm quen với các dạng bài, rèn kỹ năng thật tốt ngay từ lớp 3 thì không hy vọng gì...

"Mình cũng muốn thời gian tiểu học thì cứ để cho con học những gì cô dạy ở trường, về nhà làm thêm bài tập ôn luyện là được. Đến năm cuối cấp, nếu thấy con có khả năng thì cho đi học ôn để luyện thi vào Am hoặc các trường chuẩn, lớp chọn là được. Thế nhưng, nghe nhiều người lại bảo mình suy nghĩ vậy là sai lầm. Để đến lớp 5 mới cho con đi luyện thi thì đã quá muộn. Thường thì phải đi luyện từ lớp 3, hoặc chậm nhất là đầu lớp 4 mới có cơ hội hy vọng bước chân vào trường Am. Ngay cả các bạn ở lớp con mình, hỏi ra cũng mới biết đã quá nửa lớp đi học luyện thi từ năm ngoái. Thấy vậy mình hoảng quá nên cũng phải tìm chỗ cho con đi học", chị Thúy chia sẻ.

Xung quanh vấn đề này, một cô giáo dạy luyện thi tại trung tâm trường Am cũ bày tỏ quan điểm cho biết, việc phụ huynh đưa các con đến các lò luyện thi quá sớm là không thực sự cần thiết…

TS Nguyễn Thành Nam, Chương trình giáo dục hiện đại, Nhóm Cánh buồm cho rằng, việc đưa con đến các lò luyện thi, để học để ôn thi vào trường chuyên, lớp chọn, hay một trường nào đó có chất lượng giáo dục tốt hơn là một cách làm chắc chắn có hiệu quả khi muốn con thi được vào các trường ấy. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần nhìn lại xem liệu thực tế con mình có thích học ở đó, có phù hợp với môi trường đó. Đừng vì chạy theo cái tiếng thơm mỗi khi cha mẹ khoe mình có con học ở trường này trường nọ mà tạo áp lực buộc con phải chạy đua theo cuộc đua của chính mình.

Nổ bom bi, 3 học sinh bị thương nặng

Theo TNO - Ba học sinh đang chơi trên một ngọn đồi ở thôn Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) thì phát hiện có bom bi. Tưởng là sắt vụn nên các em đã đập quả bom khiến nó phát nổ.

Sự việc xảy ra sáng nay (8/6). Ngay sau vụ nổ, các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cấp cứu.

Ba học sinh là em Nguyễn Văn Phương (6 tuổi), Nguyễn Văn Phong (11 tuổi), Trần Ngọc Quyết (9 tuổi) đều trú tại xã Vĩnh Ninh.

Cả 3 học sinh nói trên cùng nhập viện với tình trạng đa chấn thương, nguy hiểm đến tính mạng, trong đó 1 em bị cụt bàn tay trái. Các nạn nhân hiện đang được điều trị tích cực.

Khai mạc cuộc thi Olympic Toán Tuổi thơ toàn quốc

Theo TTXVN- Sáng 8/6, tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau phối hợp với Tạp chí Toán Tuổi thơ (Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam) tổ chức khai mạc Cuộc thi Olympic Toán Tuổi thơ toàn quốc lần thứ VIII năm 2012.

Cuộc thi Olympic Toán Tuổi thơ toàn quốc năm nay có 264 học sinh xuất sắc chia thành 26 đội tiểu học và 18 đội trung học cơ sở của 25 tỉnh, thành trên cả nước tham dự.

Đây là cuộc thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên có sự góp mặt đầy đủ của bảy vùng trong cả nước gồm Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.




NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: Cảnh sĩ tử chuẩn bị... "phao thi"

Chùm ảnh: Sau ngày thi đầu tiên, phụ huynh uể oải, thí sinh tươi cười

Chùm ảnh: Phụ huynh bức xúc vì HS chờ ngoài cổng trường

Chùm ảnh: Các sĩ tử dễ dàng vượt qua môn Hóa

Chùm ảnh: Cùng con vượt "vũ môn"

Những khoảnh khắc ấn tượng ngày đầu thi tốt nghiệp

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng




Lai Ha (Tổng hợp)