Sinh viên khỏa thân phản đối tăng học phí

10/06/2012 05:58
Lại Hà (Tổng hợp)
(GDVN) - Giới phụ huynh vừa phát hiện một ví dụ gây rợn người trong SGK lớp 1; Một giáo viên cấp 2 đã tát 6 cái liên tiếp vào mặt học trò của mình chỉ vì quên SGK; Sinh viên trường ĐH Canada đã trút bỏ xiêm y ra đường biểu tình phản đối việc tăng học phí; Cụ bà vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp THPT ở tuổi 97; Cậu bé 11 tuổi được đích thân Tổng thống Obama viết giấy xin phép nghỉ học cho mình.
Bài toán rợn người trong... sách lớp 1

Theo Dân Trí - Bài toán còn có phần hướng dẫn giải tóm tắt và hình vẽ minh họa với hai bàn tay và hai ngón trỏ, giữa của bàn tay phải bị cắt rời bỏ sang một bên.

“Bài toán rợn người” in tại trang 11 của sách. (Ảnh: L.Điền)
“Bài toán rợn người” in tại trang 11 của sách. (Ảnh: L.Điền)

Nhiều phụ huynh cho rằng ví dụ trên đây rất phản cảm và phản giáo dục. Ðối với một quyển được ghi chú "dùng kèm với sách giáo khoa lớp 1" thì việc lấy ví dụ minh họa cho một phép tính trừ bằng hình ảnh "nghịch dao làm cụt hai ngón tay" là không thể chấp nhận được.

Ðiều đáng nói là sách có tên tác giả: Hoàng Long, in logo Nhà xuất bản Trẻ, khung lưu chiểu ghi thời điểm cấp phép là tháng 7-2002, nộp lưu chiểu tháng 9-2003. Nhà xuất bản Trẻ khi nhận được thông tin đã lật lại hồ sơ giấy phép lưu trữ và phát hiện mã số giấy phép xuất bản ghi trên tập sách Phép cộng trừ phạm vi 100 thật ra là được cấp cho một bộ sách có tên khác: Học nhanh toán, gồm năm tập, thời điểm cấp cũng là tháng 7-2002. Giấy phép này thuộc loại kế hoạch B - tức được cấp cho đối tác liên kết thực hiện sách. Trong giấy phép từ mười năm trước còn ghi rõ tên đối tác liên kết là Hoàng Long - tác giả quyển sách nói trên.

Quên sách giáo khoa, giáo viên tát nữ sinh

VTC News đưa tin - Một giáo viên đang dạy học tại trường trung học Malibu ở thành phố Malibu (thuộc bang California, Mỹ) đang bị cảnh sát điều tra và rất có thể sẽ phải trả một cái giá đắt cho hành động tát 6 cái liên tiếp vào mặt học trò của mình. Đó cũng là một trong những tin tức hết sức bức xúc mà tờ TMZ vừa cho đăng tải gần đây.

Trường Malibu, nơi Evans đã bị cô giáo bạo hành.
 Trường Malibu, nơi Evans đã bị cô giáo bạo hành.

Theo như bài báo mô tả thì nguyên nhân chính khiến vị giáo viên này (tên tuổi không được tiết lộ) tức giận và tát học trò của mình có xuất phát từ việc nữ sinh Dionne Evans (học lớp 9) đã quên mang theo sách giáo khoa trong giờ học.

Tuy nhiên, sự việc không chỉ có thế, được biết trước khi Evans bị cô giáo cho "ăn" 6 cái tát vào mặt, cô đã kêu Evans đứng trước lớp và dùng những từ ngữ vô cùng khiếm nhã với học trò mình.

Do bức xúc với hành động vô nhân đạo mà cô giáo đã gây ra cho con gái mình, gần đây, phụ huynh của nữ sinh Evans đã quyết định thuê một luật sư để quyết kiện cho bằng được giáo viên ác tính trên, mặc cho vị giáo viên này đã có gửi một lá đơn xin lỗi đến gia đình Evans.

Khỏa thân phản đối học phí tăng!

Theo NLĐO - Trong tuần qua, đã có nhiều cuộc biểu tình nhằm phản đối việc tăng học phí của chính phủ nhưng cuộc biểu tình hôm 7-6 vô cùng đặc biệt với hơn 300 sinh viên trong trạng thái "mát mẻ" giương cao khẩu hiệu phản đối.

Cuộc biểu tình diễn ra trên các đường phố của Montreal (Canada) vào đúng thời điểm cuộc đua xe F1 Grand Prix chuẩn bị diễn ra.

Trong cuộc biểu tình có sự tham gia của các sinh viên nam và nữ đều ở trạng thái thiếu vải, có người còn để "đôi gò bồng đảo" tự do. Trên tay họ là những biểu ngữ, khẩu hiệu phản đối việc tiền học phí không ngừng tăng cao.

Trong tình trạng kinh tế suy thoái toàn cầu, khó khăn về vấn đề tài chính đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiều lĩnh vực xã hội đặc biệt tiền học phí không ngừng tăng cao mỗi năm khiến người dân vô cùng bức xúc.

Cảnh sát đã phải dùng tới bình xịt hơi cay và dùi cui điện để giải tán đám đông.

Cụ bà 97 tuổi xúc động nhận bằng tốt nghiệp THPT

Theo Đất Việt - Ann Colagiovanni, cụ bà 97 tuổi sống tại Cleveland, bang Ohio, Mỹ vừa nhận được tấm bằng tốt nghiệp THPT vào đầu tuần này.

Bà cụ nhận bằng tốt nghiệp khi đã 97 tuổi
Bà cụ nhận bằng tốt nghiệp khi đã 97 tuổi

Năm cụ Colagiovanni 17 tuổi, kinh tế nước Mỹ đang trong thời kì đại suy thoái nặng nề nên cụ đã phải nghỉ học để phụ giúp cửa hàng thịt của gia đình. Cho đến 80 năm sau, ở độ tuổi 97 cụ mới chính thức được mặc bộ quần áo tú tài màu trắng dự nhận lễ tốt nghiệp của trường trung học Shaker Heights, nằm ở ngoại ô Cleveland.

Cụ bật khóc lớn khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp đã chờ đợi cả cuộc đời. Cụ nói trong nước mắt: “Tôi đã tốt nghiệp, đã tốt nghiệp rồi!”. Tấm bằng ghi rõ thời gian tốt nghiệp tháng 7 năm 1934 - năm mà đáng ra cụ được nhận nó.

Con gái lớn của cụ, Emilia Colagiovanni Vinci chia sẻ: “Vào thời của mẹ tôi, làm việc quan trọng hơn đi học nhiều. Mẹ tôi đã làm những gì ông ngoại muốn, mặc dù mẹ thật sự rất muốn được tốt nghiệp. Bà đã đặt cha mình, đặt gia đình lên trước bản thân bà. Khi tôi nói với bà rằng bà sắp được nhận tấm bằng tốt nghiệp bà đã khóc òa như một đứa trẻ. Tôi biết tấm bằng này thật sự rất có ý nghĩa và nó là ước vọng của cả cuộc đời bà.”

Cùng với bà, cháu ngoại Thomas Vince cũng tốt nghiệp từ trường Shaker Heights trong tuần này.

Được tổng thống Mỹ tự tay viết giấy xin phép nghỉ học

Cũng theo Đất Việt - Ngày 2/6 là một ngày không thể nào quên được với Tyler Sulliva - cậu bạn 11 tuổi từ bang Minnesota, Mỹ. Cậu được đích thân tổng thống Obama viết giấy xin phép nghỉ học cho mình.


Sau chuyến thăm thung lũng Golden, Minnesota, ngài Obama có một bài nói chuyện với các bạn trẻ trong khu vực xung quanh. Để tham dự buổi nói chuyện này, Tyler đã phải bỏ buổi học sáng hôm đó.

Cậu bạn kể lại: “Tớ được ngồi dãy ghế đầu tiên. Và tớ cực kỳ phấn khích khi ngài tổng thống bắt tay tớ. Sau đó, tớ kể với ngài Obama về buổi học tớ đã bỏ lỡ. Và thật bất ngờ, ngài rút tập giấy note ra và viết giấy xin phép cho tớ!”.

Một tờ giấy note xin phép nghỉ học được ngài Obama viết ngay lập tức với nội dung : “Mr Ackerman – Please excuse Tyler... He was with me! Barack Obama". (Ngài Ackerman - Xin hãy cho phép Tyler nghỉ học. Cậu ấy đang ở cùng tôi - Barack Obama)

Vào thứ 2 đầu tuần, khi anh chàng Tyler trình tờ giấy xin phép với thầy giáo và các bạn trong lớp, mọi người đã... ồ lên ghen tỵ!



NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: Cảnh sĩ tử chuẩn bị... "phao thi"

Chùm ảnh: Sau ngày thi đầu tiên, phụ huynh uể oải, thí sinh tươi cười

Chùm ảnh: Phụ huynh bức xúc vì HS chờ ngoài cổng trường

Chùm ảnh: Các sĩ tử dễ dàng vượt qua môn Hóa

Chùm ảnh: Cùng con vượt "vũ môn"

Những khoảnh khắc ấn tượng ngày đầu thi tốt nghiệp

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng




Lại Hà (Tổng hợp)