Những ngày cuối cùng của "voi điên" Vườn thú Thủ Lệ

11/06/2012 05:33
Hoàng Lâm
(GDVN) - Từng được mang về vườn thủ Thủ Lệ với biệt danh "voi điên", chú voi có tên Krông chết sáng 9/6 làm nhiều người bất ngờ.
Theo một số nhân viên trực tiếp chăm sóc thì con voi này có tên là Krông. Krông từng bị coi là “voi điên” khi không chịu thuần hóa và sẵn sàng tấn công người nếu thấy "bực mình". Tại vườn thú, Krông cũng không thuần hơn nên bị xích chân tại chỗ.
Theo một số nhân viên trực tiếp chăm sóc thì con voi này có tên là Krông. Krông từng bị coi là “voi điên” khi không chịu thuần hóa và sẵn sàng tấn công người nếu thấy "bực mình". Tại vườn thú, Krông cũng không thuần hơn nên bị xích chân tại chỗ.
Sau khi có kết luận về cái chết của chú voi Krông, xác của Krông sẽ được đưa về Bảo tàng tự nhiên.
Sau khi có kết luận về cái chết của chú voi Krông, xác của Krông sẽ được đưa về Bảo tàng tự nhiên.
Chú voi còn lại bên xác chú voi Krông đã chết
Chú voi còn lại bên xác chú voi Krông đã chết
Những ngày trước đó voi Krông vẫn ăn uống bình thường, nhưng sụt cân liên tục
Những ngày trước đó voi Krông vẫn ăn uống bình thường, nhưng sụt cân liên tục
Voi Krông từng có biệt danh "voi điên" vì không chịu thuần hóa mới được chuyển về vườn thú Thủ Lệ
Voi Krông từng có biệt danh "voi điên" vì không chịu thuần hóa mới được chuyển về vườn thú Thủ Lệ
Voi Krông những ngày cuối cùng
Voi Krông những ngày cuối cùng
Voi Krông là một trong hai chú "voi còi" từng được phản ánh trước đó ở vườn thú Thủ Lệ
Voi Krông là một trong hai chú "voi còi" từng được phản ánh trước đó ở vườn thú Thủ Lệ
Voi Krông những ngày cuối cùng trước khi chết sáng 9/6
Voi Krông những ngày cuối cùng trước khi chết sáng 9/6
Chân Krông bị xích vì khi "bực mình" có thể tấn công cả người
Chân Krông bị xích vì khi "bực mình" có thể tấn công cả người
Voi Krông những ngày cuối cùng trước khi chết sáng 9/6
Voi Krông những ngày cuối cùng trước khi chết sáng 9/6
Voi Krông những ngày cuối cùng trước khi chết sáng 9/6
Voi Krông những ngày cuối cùng trước khi chết sáng 9/6

Hoàng Lâm