Hòa Phát mua Nakamura, Ninh Bình mua Charisteas... và những trò lố

07/07/2011 02:56
Làng bóng đá VN như lên cơn sốt với tin Hòa Phát Hà Nội sẵn sàng chi 2,9 triệu USD chiêu mộ ngôi sao Nhật Bản Nakamura.

Làng bóng đá VN như lên cơn sốt với tin Hòa Phát Hà Nội sẵn sàng chi 2,9 triệu USD chiêu mộ ngôi sao Nhật Bản Nakamura.

“Đúng, Hòa Phát Hà Nội đang liên hệ với Nakamura”

Nội bộ Hòa Phát Hà Nội 'đấu nhau chan chát' vì Nakamura

Nakamura về Hòa Phát: Bom tấn không bao giờ nổ

‘Lác mắt’ với kỹ năng đi bóng, rê dắt, sút phạt ghi bàn của Nakamura

Nếu vụ chuyển nhượng thành hiện thực, HP.HN sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt sau XM.HP với nhà ĐTQG Denilson. Nhưng vụ chuyển nhượng "bom tấn" này liệu có giống với cách V.NB tuyên bố mua Vua phá lưới Euro 2004 Charisteas rồi… bỏ đấy?

Dư luận có quyền nghi ngờ đó chỉ là chiêu PR, cũng giống như V.NB với vụ Charisteas.

Từ Nakamura…

Mới từ giã đội tuyển quốc gia Nhật Bản và đã qua tuổi băm, nhưng không quá nếu gọi Shunsuke Nakamura là một ngôi sao bóng đá tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh hàng loạt chức vô địch Đông Á, vô địch châu Á đã đoạt cùng đội tuyển xứ Hoa anh đào, Nakamura là cầu thủ Nhật Bản duy nhất trong đội hình Celtic đăng quang chức VĐQG Scotland. Ngoài bàn thắng đến từ cú sút phạt kinh điển vào lưới MU tại Champions League vài năm trước, người ta còn nhớ nhiều đến Nakamura khi hơn 3 vạn CĐV Espanyol từng tụ tập chào đón anh khi chuyển đến từ Celtic. Chưa hết, Nakamura cũng từng trải qua quãng thời gian 3 năm đáng nhớ tại Reggina (một đội bóng thi đấu ở Serie A).

HP.HN liệu có đủ tiền mua Nakamura với giá 2,9 triệu USD?
HP.HN liệu có đủ tiền mua Nakamura với giá 2,9 triệu USD?

Với bản lý lịch "khủng" như vậy, Nakamura vẫn là món hàng "hot" được nhiều đội qua tâm dù đã qua ngưỡng tuổi băm. Đặt vào một giải đấu mà tính cạnh tranh chuyên môn còn thấp như V-League, nếu chiêu mộ thành công tiền vệ tầm cỡ Nakamura, bất kì CLB nào cũng sẽ được hưởng lợi thế chuyên môn vô cùng lớn. Liệu có phải vì lý do này nên đã xuất hiện thông tin HP.HN bước đầu liên hệ và sẵn sàng mua Nakamura.

3 năm trước, XM.HP cũng từng tạo ra một thương vụ đình đám tương tự với Denilson. Nhưng hồi đó, thương vụ của đội bóng đất Cảng là "người thật, hàng thật" (dù Denilson bị chấn thương không thể thi đấu được). Dù vậy ai cũng hiểu, phi vụ Denilson dễ dàng hơn nhiều bởi khi đến XM.HP, tiền vệ này đang thuộc diện cầu thủ tự do. Trong khi đó, Nakamura hiện tại nằm trong biến chế của CLB hàng đầu Nhật Bản, Yokohama Marinos. Bởi vậy, muốn mua thì HP.HN phải trả tiền. Mức phí chuyển nhượng của Nakamura hiện ở mức xấp xỉ 3 triệu USD.

... trở lại vụ Angelos Charisteas

Chuyện HP.HN bị đồn thổi có liên hệ mua Shunsuke Nakamura làm nhiều người giật mình nhớ lại một thương vụ đình đám tương tự ở Ninh Bình. Hơn 1 tháng trước, đội bóng Cố đô Hoa Lư khiến cả làng bóng Việt "mắt tròn, mắt dẹt" khi bắn tin rằng họ sắp có được tiền đạo đội tuyển quốc gia Hy Lạp Charisteas.

Charisteas, cái tên này cũng không xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chẳng gì thì 7 năm trước trên đất Bồ Đào Nha, Charisteas đã giúp ĐT Hy Lạp chinh phục ngôi vô địch Euro 2004 còn bản thân anh giành danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Tuy nhiên, sự nghiệp tại CLB của anh lại không quá ấn tượng. Song nếu so sánh, Charisteas hiện có giá hơn Nakamura khi anh còn đang được CLB lừng danh của Bundesliga là Schalke 04 sử dụng. Trong quá khứ, Charisteas cũng từng khoác áo một CLB nổi tiếng khác là Weder Bremen.

Với "thân thế" hiển hách như vậy, nhiều nguồn thông tin đều nói rằng Charisteas đòi hỏi một khoản lót tay và mức lương rất cao (khoảng 20.000 euro/tháng). Chưa kể, do còn hợp đồng với Schalke, nên V.NB còn phải mất một khoản tiền lớn chuộc hợp đồng. Bầu Trường, nghe đâu đã chuẩn bị sẵn khoản tiền lên đến 1,5 triệu euro.

Giống nhau đến lạ kỳ

Khi được hỏi tại sao thương vụ mua Angelos Charisteas đột ngột bị đình trệ, một thành viên của V.NB từng úp mở rằng do thời điểm chốt hợp đồng, Schalke 04 xảy ra biến động trong ban lãnh đạo. HLV Magath đã bị sa thải và thay thế bằng Rangnick. HLV này đã thay đổi ý định khi quyết định giữ lại Charisteas đến hết mùa giải.

Thực tế, không nhiều người tin vào cách giải thích của V.NB. Charisteas không được thi đấu một trận nào, kể từ thời điểm HLV Magath bị thay thế. Sau khi mùa giải 2011 khép lại, Schalke 04 cũng chẳng còn mặn mà gia hạn hợp đồng với tiền đạo lão tướng này. Vậy thì rất khó để lý giải tại sao, đội bóng nước Đức đột ngột hủy bỏ lời đề nghị trị giá đến 1,5 triệu euro từ V.NB chỉ bởi một sự thay đổi trên ghế huấn luyện. Thêm vào đó, kể từ sau lần duy nhất thông tin mua Charisteas bị đổ bể được "xì" ra ngoài, lãnh đạo V.NB dường như cũng chẳng mặn mà gì với thương vụ này nữa. Cho đến giờ, khi được hỏi, cả bầu Trường lẫn các cộng sự đều từ chối nói về Charisteas. Có lẽ, tên của Vua phá lưới euro 2004 sẽ chỉ là dự án PR của đội bóng Cố đô. Khi hết giá trị sử dụng, nó sẽ nhanh chóng bị lãng quên, giống như những kỳ vọng anh ta có thể đến chơi bóng tại V-League.

Thương vụ mua Shunsuke Nakamura của HP.HN có vẻ như cũng chẳng khác bản hợp đồng mang tên Angelos Charisteas là mấy. Một ngày sau khi thông tin về việc HP.HN liên hệ mua Nakamura xuất hiện, trao đổi qua điện thoại, HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định: "Việc liên hệ là có thật". Tuy nhiên, ông Vinh cũng nhấn mạnh rằng chưa có gì phải làm to chuyện khi mọi việc mới ở mức độ thăm dò và tìm hiểu.

Điều ngạc nhiên là ngay sau đó, trên một tờ báo mạng, chính GĐĐH Nguyễn Mạnh Tuấn lại phủ nhận hoàn toàn thương vụ này. Theo ông Tuấn, HP.HN không có bất kỳ liên hệ nào về khả năng chuyển nhượng Shusuke Nakamura. Ông Tuấn khẳng định mọi chuyện chỉ là lời đồn thổi của báo chí và từ chối xác nhận bất kỳ thông tin nào, kể cả những phát biểu hoàn toàn đối nghịch mà HLV Nguyễn Thành Vinh đã nói.

Cách phản ứng lập lờ theo kiểu "kẻ kéo ra, người đậy lại" của HP.HN rõ ràng chỉ càng khiến dư luận cảm thấy mờ mịt. Không ai rõ giữa HLV Nguyễn Thành Vinh và GĐĐH Nguyễn Mạnh Tuấn ai đúng, ai sai. Nhưng điều dễ nhận thấy là thương vụ Shusuke Nakamura rất có thể chỉ là chiêu PR tên tuổi, giống như thương vụ Charisteas mà V.NB từng áp dụng.

Thay lời kết

HP.HN đang lận đận ở vị trí tranh trụ hạng. Chẳng may họ rớt xuống hạng Nhất mùa tới thì chưa rõ tương lai của đội bóng này sẽ được quyết định như thế nào. Vậy thì bỏ ra đến gần 3 triệu USD cho một thương vụ mang tầm lịch sử liệu có phải là nước cờ khôn ngoan và nằm trong khả năng tài chính của đội bóng này? Câu hỏi tự bản thân nó đã nói lên tất cả.

Ở đây, ai cũng hiểu có đến hơn 100% rằng sẽ khó có chuyện Nakamura hay Charisteas sẽ đến Việt Nam thi đấu. V.NB và HP.HN cứ thi nhau úp mở về những vụ chuyển nhượng bom tấn ấy. Họ luôn miệng nói rằng mình không PR. Giá như, phát ngôn ấy là thực và giá như, các CLB V-League đủ giàu đến mức sẵn sàng chi hàng triệu USD cho các vụ chuyển nhượng. Lúc ấy, tuyên bố mua sao quốc tế sẽ chẳng còn là những trò "lố" làm xôn xao dư luận và để những người trong làng bóng "cười nụ" với nhau.
 
Theo Gia Mẫn/Gia đình & Xã hội