Đức Tiến chỉ đích danh một 'đồng phạm' của Mỹ Xuân

12/06/2012 06:11
Lê Huyền
(GDVN) - Nam người mẫu, diễn viên Đức Tiến cực lực lên án việc một số nghệ sỹ bám vào sự việc như của Mỹ Xuân để buông ra lời nói cay nghiệt, hoan hỉ.
- Là người mẫu kì cựu trong giới, anh cảm thấy như thế nào khi biết thông tin người mẫu Mỹ Xuân cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp?
Quả thực là Đức Tiến rất bất ngờ, bất ngờ hơn những gì tôi nghĩ. Thời gian qua tôi cũng thấy xảy ra nhiều biến cố - mà đó là những đồng nghiệp, là những người em của mình nên cảm thất rất đau lòng, xót xa. Thứ hai, là khi nhìn thấy những con người đó, họ vướng vào vòng lao lý, vào sự nhục nhã, ê chề mà nói đúng ra là tận cùng của sự đau khổ, thì lại không thấy sự chia sẻ nào. Bù lại đó là toàn lời nói suông, những việc làm đau lòng nhau, nhất là những người trong nghề họ lại lên án người khác, phán xét thay nhau.


- Sau khi Mỹ Xuân bị bắt, trên mạng xuất hiện khá nhiều hình ảnh anh và Mỹ Xuân chụp chung tình cảm. Có thông tin cho rằng, Đức Tiến chính là người giúp Mỹ Xuân bước vào nghề người mẫu?

Tôi và Mỹ Xuân quen biết nhau qua những lần tôi đi sự kiện cùng Quách Tuấn Du, gặp và nói chuyện với nhau được vài lần. Xuân có đến để chào hỏi tôi. Còn nói tôi dìu dắt Mỹ Xuân thì không đúng.
- Anh nghĩ như thế nào khi nhìn vào những tấm hình, nhiều người hoài nghi về mối quan hệ giữa Đức tiến và Mỹ Xuân? 
Đồng nghiệp với nhau, chụp chung một tấm hình là chuyện bình thường. Tôi thấy Mỹ Xuân đúng là một cô gái đậm chất miền tây. Cô ấy nói chuyện rất ngô nghê. Nhiều khi tôi bảo, trời sao em là hoa khôi, hoa hậu mà em ăn nói, đi đứng dân dã thế?

Vậy nên sau khi biết Xuân dính vào việc đó, tôi rất đau lòng. Còn về việc mọi người nghĩ tôi có mối quan hệ thân thiết với Mỹ Xuân thì tôi chẳng sợ gì cả, có gì đâu mà phải sợ, chẳng lẽ hôm nay mình chụp chung với một người, ngày mai họ mang tội mình cũng vạ lây sao? Suy nghĩ như vậy rất trẻ con.

Cá nhân họ làm chuyện sai trái thì họ phải chịu. Mình biết về họ nhưng không có nghĩa là biết tất cả và không nên suy nghĩ liên đới như thế.
- Sau khi Mỹ Xuân bị bắt, có nhiều nghệ sĩ lên tiếng cảm thông và chia sẻ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, số khác lại lên tiếng chỉ trích. Anh nghĩ sao về vấn đề này?
Tôi nghĩ mình không có quyền đi ném đá hay phán xét người khác. Và nếu như đi phán xét người khác thì hãy ngẫm lại mình có đủ tư cách không đã. Tôi thấy, mọi người cứ bảo là tôi thích đi làm từ thiện, tôi có tấm lòng nhân ái giúp đỡ bạn bè, đồng nhiệp nhưng đó chỉ là những lời sáo rỗng thôi.

Theo tôi, một trang giấy trắng khi đã đổ mực lên thì khó làm mất được vết ố, tốt nhất là đừng làm cho nó nhòe thêm nữa. Nỗi đau cũng vậy, không làm cho nó được giảm đi thì đừng làm tăng thêm.

Với các nghệ sĩ nữ, ít nhất họ cũng là thân con gái nên có sự đồng cảm với nhau. Tất nhiên, những con người đã đi vào con đường đó, họ rất đáng trách, nhưng cũng thấy đáng thương và tội nghiệp. Thậm chí, nếu quan sát, sẽ thấy đáng sợ nữa. Tuy nhiên, chúng ta có nên ném đá, có nên đổ thêm dầu vào lửa nữa không và bản thân những người đi đả kích người khác liệu có đáng được ngưỡng mộ?

Chúng ta không làm được những gì tốt đẹp hơn thì đừng đem vào đó lời cay nghiệt, đừng bám vào đó để hoan hỉ. Mà tốt nhất là đừng biến mình thành những kẻ đồng phạm. Tôi nghĩ những người phỉ báng ấy đang biến mình thành đồng phạm. Họ đang bám vào đó để tên tuổi mình được nổi tiếng. Những người này không đáng trân trọng và được yêu thương.


- Anh có lời nào dành cho những người mẫu bán dâm - trót lầm đường lạc lối?
Tôi vẫn mong có một con đường cho họ làm lại từ đầu. Người ta vẫn thường nói, ba mươi chưa phải là tết, con người chúng ta cũng không có ai toàn vẹn cả. Đối với những người mẫu bán dâm, bản thân họ đã nhục nhã ê chề, họ đang gánh chịu cái đau khổ nhất.

Chúng ta có thể đúng lúc này và sai lúc khác và hãy cứ nghĩ, liệu với những người mẫu, hotgirl bị phát hiện vì tội bán dâm thì sau này họ có còn tìm được một gia đình hay không sẽ hiểu. Và dù đó là Mỹ Xuân hay bất kì một người nào, thì đó vẫn là một điều đau lòng. Tôi mong sao họ sớm vượt qua được lỗi lầm này và tìm được góc bình yên riêng cho mình.

- Anh nghĩ sao trước quan điểm: Hiện nay, các nghệ sĩ nổi tiếng bằng thực tài ít ỏi bao nhiêu thì nổi tiếng bằng tai tiếng nhiều bấy nhiêu?


Người nghệ sĩ có những phát ngôn và lời nói không phải là để sẻ chia mà chỉ là scandal làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của người khác, thì đó phát ngôn bừa bãi. Họ dường như đang quên mất mình đang vi phạm quyền cá nhân người khác.

Hơn nữa khi những phát ngôn đó lại nhắm vào những người đồng nghiệp của mình thì chính là chúng ta đang báng bổ, đang đả kích chính chúng ta. Làm giảm uy tín danh dự của người nghệ sĩ thì cũng chính là việc tự mình hạ thấp danh dự bản thân. Cứ thử nghĩ xem tại sao các sao Hàn khi nào cũng đẹp và rất ít cái này, cái kia là vì họ biết giữ hình ảnh của chính mình và giữ hình ảnh cho nhau.

Tôi không đổ lỗi cho truyền thông, nhưng tôi nghĩ nếu người nghệ sĩ không nói thì sao báo chí biết, không làm thì tại sao báo chí đăng tải. Cái chính là người phát ngôn đó, họ không biết là chính họ cũng chẳng hay ho đẹp đẽ gì mà cứ mưu cầu những cái đó. 


Tôi cũng có nghiên cứu về showbiz Việt một chút và thấy rằng nó đang đi vào giai đoạn tối nhất, vào những góc xấu nhất và đầy nguy hiểm nhất mà showbiz thế giới đã đi qua. Hiện nay showbiz Việt có rất nhiều vấn đề đang vấp phải, đó là các scandal về tình dục, bầu bí, giới tính, ma túy, cướp giật, tình tiền.…Với thế giới, họ không ngồi đây để nhìn hay quan tâm đến những chuyện như thế này nữa. Còn chúng ta, mọi thứ đều được quan tâm và tôi nghĩ phải mất ít nhất 2 năm thì mới qua khỏi con bão đen tối này.
Lê Huyền