Hạ gục Bolivia, Costa Rica đẩy Argentina vào chân tường

08/07/2011 01:22
(GDVN) - Costa Rica đã khiến cục diện bảng A trở nên rõ ràng hơn khi đánh bại Bolivia 2 bàn trong một trận cầu có 8 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.

(GDVN) - Costa Rica đã khiến cục diện bảng A trở nên rõ ràng hơn khi đánh bại Bolivia 2 bàn trong một trận cầu có 8 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Bolivia, đội bóng đã suýt đánh bại Argentina ở lượt đấu thứ nhất đã bị Costa Rica chinh phục và trong trận đấu cuối, Albiceleste buộc phải thắng đội bóng khách mời này để giành vé đi tiếp.

Người Argentina vỡ mộng về Messi, ‘van xin’ Maradona trở lại

Messi tịt ngòi, Argentina tiếp tục gây 'thảm họa'

Video: Argentina lại gây thất vọng lớn trước Colombia

Bolivia tỏ ra tự tin trước khả năng đi tiếp vì đã cầm hòa được Argentina ở trận khai mạc nên Costa Rica với họ không phải thử thách gì to tát. Trong hiệp 1 họ tổ chức các đợt tấn công lên khung thành thủ môn Moreira nhờ sự phập phù của hàng thủ đối phương, nhưng Marcelo Moreno đã không thể đệm bóng vào khung thành trống vì chân phải của mình không đủ… dài ở phút 15.

Mặc dù vậy rất ít cơ hội ăn bàn nào thực sự được tạo ra bởi 2 bên chơi khá chặt chẽ và khả năng dứt điểm cũng là một vấn đề. Từ phút 30, Costa Rica bắt đầu chơi đôi công với Bolivia khi bất ngờ tăng tốc. Cũng không có nhiều cơ hội xuất hiện, nhưng sự căng thẳng đã xuất hiện khi mỗi bên đều sẵn sàng ăn miếng trả miếng trong từng pha phạm lỗi một cách rất… lịch sự.

Costa Rica (áo đỏ) chiến thắng với lợi thế quân số
Costa Rica (áo đỏ) chiến thắng với lợi thế quân số.

Thế trận đó được chuyển sang hiệp 2 và Costa Rica trong một nỗ lực tấn công đã mở tỷ số. Phút 59, tiền vệ vào sân thay người Allen Guevara vượt qua liền 3 hậu vệ Bolivia ở bên trái khu cấm địa trước khi dứt điểm khá hiểm. Thủ môn Carlos Arias đẩy được bóng ra nhưng Josue Martinez đã băng vào sút bồi ghi bàn.

Trong khoảng từ phút 71 tới phút 76, thế trận của Bolivia trở nên ngày một tồi tệ hơn khi 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Ronald Rivero bị đuổi vì dùng tay chặn bóng, sau đó Walter Flores bị trọng tài giơ thẻ đỏ vì dùng cẳng tay hạ một cầu thủ Costa Rica. Tận dụng lợi thế hơn người, đội bóng vùng Caribbean kết liễu đối thủ bằng một pha phản công đẹp mắt và bàn thắng cho Joel Campbell.

Chiến thắng của Costa Rica đã khiến cục diện bảng A phần nào rõ ràng hơn. Colombia đứng đầu với 4 điểm, Costa Rica 3 điểm, Argentina đứng thứ 3 với 2 điểm và Bolivia xếp cuối khi chỉ có một trận hòa. Nếu như cơ hội của Bolivia là rất bấp bênh khi họ phải vừa thắng Colombia (thắng với ít nhất cách biệt 2 bàn) và vừa chờ đợi trận Argentina - Costa Rica cùng giờ có tỷ số hòa thì Argentina chỉ cần thắng tối thiểu đội bóng Trung Mỹ là đủ để chắc vé vào vòng sau. Colombia thì đã giành quyền tự quyết và chỉ cần hòa Bolivia ở trận đấu cuối, thậm chí một trận thua với cách biệt tối thiểu cũng đủ giúp họ cầm chắc tấm vé vào vòng sau. Dĩ nhiên, đội bóng xếp thứ ba bảng đấu vẫn có cơ hội đi tiếp nhưng chờ đợi vào tấm vé vớt ấy là công việc quá mạo hiểm.

Tỷ số: Bolivia 0-2 Costa Rica

BXH bảng A sau 2 lượt trận.
BXH bảng A sau 2 lượt trận.

Đỗ Âu