Phạm Thị Đức Lộc, Phú Yên, THPT Trần Phú (2179)

15/06/2012 15:30
(GDVN) - Phạm Thị Đức Lộc đến từ Phú Yên, hiện đang là sinh viên Trường THPT Trần Phú  >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Sở thích của Đức Lộc là khiêu vũ và hát. Năng khiếu của bạn là đánh đàn organ và khiêu vũ. Đức Lộc thích được giao lưu với mọi người để học hỏi thêm kinh nghiệm, thích đi du lịch và mua sắm
Sở thích của Đức Lộc là khiêu vũ và hát. Năng khiếu của bạn là đánh đàn organ và khiêu vũ. Đức Lộc thích được giao lưu với mọi người để học hỏi thêm kinh nghiệm, thích đi du lịch và mua sắm
Câu châm ngôn sống của Đức Lộc là: Ai muốn nhận được hành động tốt của người khác, trước tiên mình phải có lòng tốt và không hứa bậy, cho nên mình không phụ ai, không tin bậy cho nên không ai phụ mình
Câu châm ngôn sống của Đức Lộc là: Ai muốn nhận được hành động tốt của người khác, trước tiên mình phải có lòng tốt và không hứa bậy, cho nên mình không phụ ai, không tin bậy cho nên không ai phụ mình
Ước mơ của Đức Lộc là: được đại diện ảnh cho báo và giáo viên dạy múa balê
Ước mơ của Đức Lộc là: được đại diện ảnh cho báo và giáo viên dạy múa balê
Đức Lộc tâm sự: "Bản thân em vốn xuất thân từ gia đình nghèo, nhưng nhờ có anh, chị em mới được ăn học như ngày hôm nay. Từ khi ba mất, em chỉ còn lại một mình mẹ già. Được biết đến cuộc thi em rất vui và tham gia cuộc thi, em mong rằng qua cuộc thi này giúp cho em học hỏi thêm những kinh nghiệm mới cho bản thân em và đặc biệt em mong em có thể giúp gì được cho mẹ để mẹ được vui hơn và bớt đi được phần gánh nặng nào trong gia đình"
Đức Lộc tâm sự: "Bản thân em vốn xuất thân từ gia đình nghèo, nhưng nhờ có anh, chị em mới được ăn học như ngày hôm nay. Từ khi ba mất, em chỉ còn lại một mình mẹ già. Được biết đến cuộc thi em rất vui và tham gia cuộc thi, em mong rằng qua cuộc thi này giúp cho em học hỏi thêm những kinh nghiệm mới cho bản thân em và đặc biệt em mong em có thể giúp gì được cho mẹ để mẹ được vui hơn và bớt đi được phần gánh nặng nào trong gia đình"