Bài thơ lạ gửi tặng BLV Tạ Biên Cương

18/06/2012 07:34
Nguyễn Trung Du (Tiền Hải - Thái Bình)
(GDVN) - Bạn đọc Nguyễn Trung Du, hiện là sinh viên đang theo học ở Hà Nội đã gửi cho báo Giáo Dục Việt Nam bài thơ để tặng cho BLV Tạ Biên Cương của VTV3.
Ai- đồ (Idol) là anh!

Chưa qua vòng bảng Ơ- rô (EURO)

Người hâm mộ đã “phát rồ” vì anh

Trên “Phây” (Facebook) đầy ắp những tranh

Dưới “Tường” (Wall) la liệt hội “Đành” (chấp nhận), hội “Chay” (tẩy chay)

Dù xem bóng bánh chưa hay

Dù nhiều sao xịt mùa này “buôn sưa” (chân gỗ)

Dù buồn ngủ vốn có thừa

Nhưng nghe anh nói như mưa mùa hè

Anh cùng hai bạn một phe

Bắt người hâm mộ không nghe thì… tùy

Giờ không xem bóng thì nguy

Nhưng mà xem cố có khi… vỡ đầu!
Nguyễn Trung Du (Tiền Hải - Thái Bình)