Mại dâm Đồ Sơn cũng nóng bỏng từng ngày theo Euro

19/06/2012 10:15
Theo TIỂU VÂN/Infonet.vn
Cứ sau mỗi trận bóng, xe từ Hà Nội và các vùng lân cận rầm rập đổ xuống những nhà nghỉ, khách sạn ven biển Đồ Sơn. Dưới lòng đường, vô số gái mại dâm ăn mặc phóng túng lượn lờ, hoạt động 'hết công suất'.
Tấp nập “chợ mại dâm”

Khu du lịch Đồ Sơn, Hải Phòng, từ lâu đã là một điểm nóng về tình trạng mại dâm. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân, bắt vô số ổ mại dâm nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa tình trạng này.

Thông thường, cứ đến mùa hè, lượng khách (chủ yếu là nam giới) đổ về Đồ Sơn nghỉ ngơi rất đông. Do mùa hè năm nay giải bóng đá Euro đang diễn ra nên lượng khách đổ về khu vực “đèn đỏ” này càng tấp nập. Bởi lẽ, cứ sau mỗi trận bóng,  dân “độ” bóng thắng trận lại tổ chức liên hoan, khao bạn bè bằng cách đưa nhau tới khu vực Đồ Sơn để ăn chơi và “thưởng thức của lạ”.

1h sáng, trên cung đường bộ dẫn vào bãi biển 2 của khu du lịch Đồ Sơn, hàng chục chiếc ô tô, xe máy đua nhau lao vun vút trong màn đêm . Một số thanh niên đi xe máy còn không thèm đội mũ bảo hiểm vì biết ban đêm chẳng còn bóng dáng của CSGT.  Phần lớn những chiếc xe này đều mang biển kiểm soát của khu vực Hà Nội và một số khác từ các tỉnh miền bắc ở lân cận Hải Phòng.

Gái mại dâm đi lại tấp nập để chờ khách chọn
Gái mại dâm đi lại tấp nập để chờ khách chọn

Trái với khung cảnh im lìm của khu vực nhà dân nằm sát bãi biển, chỉ vừa bước chân vào tới khu vực bãi 2 (Đồ Sơn), đập vào mắt chúng tôi là vô số những biển hiệu nhà nghỉ trưng đèn sáng rực mọc chi chít dọc hai bên đường. Trước mỗi nhà đều có một đội ngũ “cò” làm nhiệm vụ gọi khách và điều động gái bán dâm. Dưới lòng đường là hàng loạt các cô gái mặc trang phục “phóng túng” đến hết mức có thể, đi giầy cao gót ưỡn ẹo. Có cô đi bộ, cô đi xe đạp. Mỗi lần đi qua mặt khách, họ đều gửi lại một ánh mắt nhìn đầy “mời gọi”. Tất cả biến nơi đây thành một chợ người  tấp nập chuyên bán thứ hàng “khoái lạc” đến mức công khai ngang nhiên.

Còn đang lạc giữa mê cung của các biển hiệu và gái mại dâm, chúng tôi bị 2 thanh niên của một nhà nghỉ gần đó kéo vội vàng và nói: “Các anh lên nhà em mà ngồi, có màn hình lớn để xem bóng đá, rồi em dẫn gái lên cho tha hồ mà chọn, thích thì chơi không thích thì ngồi uống nước xem hết trận rồi về, chẳng lấy tiền đâu mà ngại”.

Một gái mại dâm đang đợi để được đưa lên phòng cho khách làng chơi
Một gái mại dâm đang đợi để được đưa lên phòng cho khách làng chơi

Nghe lời giới thiệu cũng xuôi tai, chúng tôi liền lên ngồi tại ban công tầng 2 của nhà nghỉ. Không chỉ có riêng chúng tôi, mà đã có đến hơn chục nam giới cùng ngồi tại đây từ trước. Chỗ ngồi được thiết kế rất thoải mái, vừa có thể xem bóng đá qua màn hình lớn đặt ngay cạnh vừa có thể nhìn thẳng xuống lòng đường. Chỉ tay về phía một cô gái đang đi õng ẹo ngay phía dưới đường, có dáng dấp và nhan sắc không thua gì mấy người mẫu được đứng xếp vào hàng chân dài trên các mặt báo, tay thanh niên làm nhiệm vụ dẫn khách tên N. giới thiệu: “Em đấy tên Mai, hàng cực chuẩn ở khu này đấy, các anh thích không em bắt lên cho”. Câu nói của N. khiến chúng tôi phải phì cười vì giống như mình đang đứng trên bờ thả cần câu  xuống dưới một chiếc ao chứa đầy cá đang đói mồi.

GÁI MẠI DÂM "TUNG HOÀNH" KHẮP HÀ NỘI

Sau một hồi ngắm nghía, khách nhắm được cô nào sẽ được các nhân viên của nhà nghỉ "bắt" và đưa lên tận phòng
Sau một hồi ngắm nghía, khách nhắm được cô nào sẽ được các nhân viên của nhà nghỉ "bắt" và đưa lên tận phòng

Theo như thanh niên N., các cô gái bán dâm ở đây không có quyền lựa chọn mà chỉ có nhiệm vụ là chiều khách tới bến. Mỗi tối, công việc của các cô gái là ăn mặc thật mát mẻ đi qua đi lại trên con đường ở khu vực bãi biển để cho khách ngắm và chọn. Khách chỉ cô nào, sẽ có người làm ở quán đó đưa cô gái đó lên tận nơi cho khách “thưởng thức”.

“Lượng khách mùa này đông lắm, nhất là vào buổi tối, nhiều người xuống đây để vừa xem bóng đá vừa để đi chơi “của lạ’. Nhiều buổi, sau khi hết trận, có người thắng độ lớn, còn bao nguyên cả nhà nghỉ và gái để khao bạn bè vui chơi đến tận sáng mới về”, N. cho biết.

Mại dâm nóng cùng mùa Euro

Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ có lượng khách tăng đột biến trong mùa hè này mà cả lượng gái tìm về đây để hành nghề “buôn hương bán phấn” cũng tăng lên gấp bội. Thậm chí, những cô gái thuộc hàng “tuyển” hàng “hot” cũng đầu quân về bãi biển Đồ Sơn trong mùa Euro vì biết lượng khách ăn chơi thời điểm này rất lớn, chỉ cần bỏ công sức trong khoảng 1 tháng, việc kiếm vài chục đến hàng trăm triệu là quá đỗi bình thường.

Nhất là khi được chiều những vị khách vừa mới thắng trận cá độ tiền tỉ, các cô gái sẽ được tiền “bo” rất hậu hĩnh, có khi còn hơn cả giá tiền của một lần phải bỏ ra để mua dâm.

Nhiều gái mại dâm tranh thủ mùa Euro đổ về Đồ Sơn để hành nghề mại dâm
 Nhiều gái mại dâm tranh thủ mùa Euro đổ về Đồ Sơn để hành nghề mại dâm

Thanh niên N. cũng cho biết thêm, một số cô gái ở các quận, huyện lân cận còn tranh thủ đi làm kiếm thêm trong mùa bóng, buổi sáng cứ khoảng 10h các cô đi xe tới đây, sau đó làm việc tới khoảng 3h sáng lại đi về nhà để ngủ và hôm sau lại tiếp tục công việc. Chả thế mà khi trận bóng phát vào giờ rạng sáng vừa kết thúc, nhìn xuống lòng đường, chúng tôi thấy nhiều cô ôm túi quần áo cùng chút đồ đạc rồi bắt taxi để rời khỏi khu “chợ mại dâm” ở Đồ Sơn.

GÁI MẠI DÂM "TUNG HOÀNH" KHẮP HÀ NỘI

Đa số những cô gái mại dâm tại Đồ Sơn đều được các chủ nhà chứa chọn lựa và uốn nắn kỹ lưỡng nên luôn vượt trội hơn hẳn những tụ điểm mại dâm khác. Cũng bởi vậy, khách làng chơi luôn chọn đây làm địa điểm hàng đầu để du hí những cuộc chơi hoan lạc.

Một thực tế dễ dàng nhận thấy, đó là tệ nạn mại dâm đã hình thành và phát triển tại khu nghỉ mát Đồ Sơn từ hàng chục năm nay. Hoạt động công khai với hàng trăm nhà nghỉ nhưng rất ít khi tụ điểm này bị lực lượng chức năng kiểm tra. Mỗi năm trên địa bàn Đồ Sơn, chỉ có vài ba vụ mua bán dâm nhỏ lẻ bị triệt phá và đều do lực lượng chức năng cấp thành phố thực hiện.

Theo TIỂU VÂN/Infonet.vn