Chuyện cảm động ghi trên đường của vị sư đi một bước, lạy một cái

21/06/2012 07:13
Vũ Dũng
(GDVN) - Tôi ủng hộ việc làm này bởi vì tôi cho rằng, điều đó tạo nên một sự cộng hưởng của những trái tim nhân ái, giúp mọi người sống tốt đẹp hơn.
Chiều 19/6, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đi tới địa phận thôn Lão Cầu, xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Có mặt tại đây, PV Giáo dục Việt Nam đã được chứng kiến cuộc hành trình “nhất bộ nhất bái” (đi một bước, lạy một lần) của Thầy. Trước đó, biết tin về hành trình vạn dặm của Đại đức Thích Tâm Mẫn, nhiều Phật tử địa phương đã đến quét đường, đi theo niệm Phật.

Chiều 19/6, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đến địa bàn huyện Duy Tiên, Hà Nam. Ảnh: Vũ Dũng
Chiều 19/6, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đến địa bàn huyện Duy Tiên, Hà Nam. Ảnh: Vũ Dũng

Anh Nguyễn Văn Phi (Diên Lộc, Diên Khánh, Khánh Hòa) cho biết, anh đã từng ứa nước mắt khi nhìn Thầy “nhất bộ nhất bái” qua địa phận Khánh Hòa. Anh trở về nhà với những suy nghĩ khôn nguôi về một cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Được vợ con ủng hộ, anh bắt xe dọc theo Quốc lộ 1A tìm đến khu vực Thầy đang đi. Gặp Thầy ở địa phận Quảng Bình, anh theo bước chân Thầy hơn nửa tháng trước khi trở về nhà. 

“Theo kinh điển của Đức Phật thì làm người rất khó. Gặp một vị sư đi 1 bước lại vái lạy dọc từ Nam ra Bắc thì quá khó, rất ít người làm được. Điều đó khiến tôi rất ngưỡng mộ, chắc là nhiều đời mới có một người. Mình sinh ra gặp được người như vậy mà không đi cùng được thì thật là tiếc”, anh Phi chia sẻ.

Chính những điều đó đã là động lực cho anh quyết định đi theo vị tu hành này. Được biết, vợ chồng anh Phi làm nghề đúc tượng Phật. Công việc tuy vất vả, bận rộn nhưng thu nhập hàng tháng cũng tạm ổn. Mặc dù có con nhỏ nhưng vợ anh vẫn hết lòng ủng hộ cho anh thỏa nguyện tâm. 

Anh Phi đã ứa nước mắt khi chứng kiến việc làm của Đại đức Thích Tâm Mẫn. Anh trăn trở không nguôi về cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Ảnh: Vũ Dũng
Anh Phi đã ứa nước mắt khi chứng kiến việc làm của Đại đức Thích Tâm Mẫn. Anh trăn trở không nguôi về cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Ảnh: Vũ Dũng

Hành lý ra đất Bắc chỉ có một vài bộ quần áo, ít tiền lộ phí, anh Phi đã gặp lại Sư thầy Thích Tâm Mẫn ở Hà Nam. Không được tiếp xúc với thầy nhưng anh chia sẻ những bài học nhân sinh quan mà anh đã ngộ ra dọc đường. 

VIDEO MỚI NHẤT VỀ VỊ SƯ VIỆT NAM ĐI MỘT BƯỚC, LẠY MỘT CÁI

(Xem thêm: Hình ảnh mới nhất về vị sư Việt Nam đi một bước, lạy một cái)

Anh Phi cũng như nhiều Phật tử từ trong miền Nam được người dân các địa phương đi qua giúp đỡ nhiệt tình nơi ăn chốn ở. Anh cho biết: “Mỗi đoạn đường theo Thầy đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều sướng khổ ở đời, khi đã hiểu thì càng thấy tâm hồn thanh thản hơn”.

Khi được hỏi về sức bền để cùng Thầy đến với non thiêng Yên Tử, anh Nguyễn Văn Phi cho biết, dọc đường đi có rất nhiều lần trời đang nắng gắt lại đổ mưa rào. Nhiều người sẽ tránh mưa nhưng thầy vẫn đi, đó là động lực để mọi người cùng bước tiếp. Việc có tiếp tục đến Yên Tử thì không ai dám nói trước, nếu biết được tương lai thì đã thành thánh nhân rồi.

Hành trình về non thiêng Yên Tử của Sư thầy Thích Tâm Mẫn vẫn tiếp tục, mặc cho thời tiết nóng nực của mùa hè đất Bắc. Ảnh: Vũ Dũng
Hành trình về non thiêng Yên Tử của Sư thầy Thích Tâm Mẫn vẫn tiếp tục, mặc cho thời tiết nóng nực của mùa hè đất Bắc. Ảnh: Vũ Dũng

Qua tìm hiểu được biết, Đại đức Thích Tâm Mẫn đi 3 ca trong một ngày, cụ thể: ca 1 từ 2h30 – 5h; ca 2 từ 8h-10h; ca 3 từ 15h30 – 17h. Để chuẩn bị, các Phật tử sẽ đi trước 30 phút để quét đường. 

Đến địa phận tỉnh Ninh Bình, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đến chùa Bái Đính. Đồng thời, vị tu hành này cũng đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân phong tại trại phong Ba Sao (huyện Kim Bảng, Hà Nam).

Gặp điểm đen về giao thông dọc đường đi, Thầy lại dùng một chiếc quạt khổ lớn hạ xuống mặt đường và niệm Phật. Theo giải thích của các tăng ni, phật tử, đây chính là cách đưa các linh hồn cùng đi về Yên Tử.

Theo ghi nhận, hành trình “nhất bộ nhất bái” của nhà sư Thích Tâm Mẫn đã khiến cho nhiều người dân địa phương tò mò đứng 2 bên đường theo dõi và bàn tàn. Việc làm này cũng tạo ra nhiều dư luận trái chiều. Có một vài ý kiến cho rằng, việc ông làm là một sự hành xác, thừa hơi, thậm chí là gây sự chú ý để được nổi tiếng. Tuy nhiên, số đông ủng hộ và cho rằng đây là việc làm hết sức ý nghĩa, nhân văn.

Một phụ nữ có bầu ở Duy Tiên, Hà Nam bất chấp nắng hè vẫn hòa vào đoàn người chắp tay niệm Phật. Ảnh: Vũ Dũng
Một phụ nữ có bầu ở Duy Tiên, Hà Nam bất chấp nắng hè vẫn hòa vào đoàn người chắp tay niệm Phật. Ảnh: Vũ Dũng

“Nếu nhà sư thích nổi tiếng thì thiếu gì cách, làm sao phải chọn cách gian khổ như này. Tôi ủng hộ việc làm này bởi vì tôi cho rằng, điều đó tạo nên một sự cộng hưởng của những trái tim nhân ái, giúp cho mọi người trong xã hội sống tốt với nhau hơn”, một người cao tuổi ở thôn Lão Cầu, xã Tiên Tân chia sẻ.

Một Phật tử ở thành phố Phủ Lý năm nay đã gần 70 tuổi, người dân địa phương tham gia đoàn chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống gia đình nhiều sóng gió, trắc trở. Chồng bà hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà chỉ có một người con trai. Mấy năm trước, gia đình bà liên tục gặp vận hạn. Bị lừa đảo trong làm ăn, con trai lại bị bạn bè rủ rê vào con đường xấu đến mức thân tàn ma dại... những điều đau khổ ấy khiến cho gia đình khuynh gia bại sản. Cơ thể ngày càng tiều tụy, héo hon, bà đã tìm đến cửa Phật để tìm lại sự thanh thản lúc tuổi già.
 
Nhiều người dân địa phương đã mang chim đi phóng sinh. Ảnh: Vũ Dũng
Nhiều người dân địa phương đã mang chim đi phóng sinh. Ảnh: Vũ Dũng

“Hàng ngày, tôi chắp tay niệm Phật, tu nhân tích đức để được sống bình yên cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Trước đây, tôi hay đau yếu lắm nhưng từ ngày đến cửa Phật, làm nhiều việc có ích cho xã hội thì tôi lại thấy khỏe mạnh, vui vẻ hơn”, bà bày tỏ.

VIDEO MỚI NHẤT VỀ VỊ SƯ VIỆT NAM ĐI MỘT BƯỚC, LẠY MỘT CÁI

(Xem thêm: Hình ảnh mới nhất về vị sư Việt Nam đi một bước, lạy một cái)

Tiếp xúc với những người có mặt trong đoàn, chúng tôi được biết nhiều Phật tử ở các huyện của Hà Nam đã tập hợp lại để chia ca quét đường, không quản đêm khuya, trưa nắng. Có người ở địa phương xa đã đi xe đạp, xe máy đến nơi nhà sư dừng bước để được làm công việc ý nghĩa này.

Hành trình về non thiêng Yên Tử của Đại đức Thích Tâm Mẫn đã để lại cho mọi người ở những địa phương đi qua những điều đáng suy nghĩ: Mỗi người trong chúng ta hãy dành một phút tĩnh lặng để nhìn lại việc mình làm!
Vũ Dũng