Xúc động hình ảnh phụ huynh “cùng thi” với con

22/06/2012 07:05
Kim Ngân
(GDVN) - Không vào phòng thi, nhưng tâm trạng của những phụ huynh còn lo lắng, bồn chồn và hồi hộp không kém gì các học sinh trong kỳ thi tuyển chọn vào lớp 10.
Trước khi vào thi, những phụ huynh này đã lên dây cót tinh thần cho những đứa con của mình bằng những lời động viên đầy lạc quan như: Cố gắng con nhé!”; “Cố hết sức mình”; “Tự tin mà làm con”. Chuẩn bị cho con ăn sáng, đồ đạc và đưa con đi từ sáng sớm, nhiều người thậm chí còn lo lắng cho sức khỏe của con trước kỳ thi quan trọng như thế này.

Trước khi vào thi, những phụ huynh này đã lên dây cót tinh thần cho những đứa con của mình bằng những lời động viên đầy lạc quan như: Cố gắng con nhé!”; “Cố hết sức mình”; “Tự tin mà làm con”. Chuẩn bị cho con ăn sáng, đồ đạc và đưa con đi từ sáng sớm, nhiều người thậm chí còn lo lắng cho sức khỏe của con trước kỳ thi quan trọng như thế này.

Hình ảnh được PV ghi vào buổi thi vào lớp 10 vào ngày 21/06: Con vào thi, nhưng những ông bố bà mẹ ở ngoài cổng đứng ngồi không yên đợi chờ, ngóng xem con có quên gì không, đã vào phòng thi chưa.
Hình ảnh được PV ghi vào buổi thi vào lớp 10 vào ngày 21/06: Con vào thi, nhưng những ông bố bà mẹ ở ngoài cổng đứng ngồi không yên đợi chờ, ngóng xem con có quên gì không, đã vào phòng thi chưa.
Cố chờ đợi cho con vào hẳn phòng thi, trống đánh giờ làm bài, những phụ huynh này mới "chịu" ra về thưa dần.
Cố chờ đợi cho con vào hẳn phòng thi, trống đánh giờ làm bài, những phụ huynh này mới "chịu" ra về thưa dần.
Chăm chú theo dõi con em mình làm thủ tục vào thi.
Chăm chú theo dõi con em mình làm thủ tục vào thi.
Phụ huynh này còn vẫy tay chào con, ra hiệu để con gái nhìn thấy yên tâm, tự tin làm bài hơn.
Phụ huynh này còn vẫy tay chào con, ra hiệu để con gái nhìn thấy yên tâm, tự tin làm bài hơn.
Lo lắng cho nhiều học sinh bị nhầm địa điểm thi phải chạy ra ngoài.
Lo lắng cho nhiều học sinh bị nhầm địa điểm thi phải chạy ra ngoài.
Một phụ huynh kêu lên: "Ai lại chủ quan như thế. Thương con bé, không ai đưa nó đi à? Có bác nào tình nguyện đưa cháu sang địa điểm kia với".
Một phụ huynh kêu lên: "Ai lại chủ quan như thế. Thương con bé, không ai đưa nó đi à? Có bác nào tình nguyện đưa cháu sang địa điểm kia với".
Quyết tâm bám trụ chiếc cổng đến cùng, đến khi nào không thấy bóng dáng con ở hành lang.
Quyết tâm bám trụ chiếc cổng đến cùng, đến khi nào không thấy bóng dáng con ở hành lang.
Mỗi người một tâm trạng khác nhau. Họ tranh thủ thời gian buổi sáng trước khi đi làm để lo cho con.
Mỗi người một tâm trạng khác nhau. Họ tranh thủ thời gian buổi sáng trước khi đi làm để lo cho con.
Sau khi thi xong, phụ huynh tươi cười hỏi han tình hình thi cử khó hay dễ, có làm được không.
Sau khi thi xong, phụ huynh tươi cười hỏi han tình hình thi cử khó hay dễ, có làm được không.
Người mẹ này "săn" con từ xa, chạy gần lại vồn vã, mừng rỡ nói: "Con gái mẹ làm bài thế nào? Có được không?"
Người mẹ này "săn" con từ xa, chạy gần lại vồn vã, mừng rỡ nói: "Con gái mẹ làm bài thế nào? Có được không?"

Trông ngóng con ra ngoài với nhiều vẻ mặt, tâm trạng.
Trông ngóng con ra ngoài với nhiều vẻ mặt, tâm trạng.
Có lẽ rằng, khi nhìn những hình ảnh về người bố người mẹ "đồng hành" cùng các học sinh, nhiều người không khỏi xúc động.
Có lẽ rằng, khi nhìn những hình ảnh về người bố người mẹ "đồng hành" cùng các học sinh, nhiều người không khỏi xúc động.
Kim Ngân